1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ta là ai?"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nhimcon1982, 21/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    "Ta là ai?"

    Một đêm buồn đọc laị "Anh hùng xạ điêu" cuả Kim Dung,mình đã đọc đi đọc laị truyện này cũng tương đối nhiều lần vì thế tiện tay vớ được tập naò là đọc luôn không cần phải đọc từ đầu,thế nào laị vớ đúng tập cuối.
    Vì đọc cũng nhiều lần rồi nên đọc nhanh,chẳng mấy chốc đã đọc gần xong,đến đoạn Quách Tĩnh phân vân tự hỏi "ta là ai?" laị nhớ đến một chuyện cũng lâu lắm rồi!
    Khi ấy ta khoảng 6,7 tuổi,thật ra ở tuổi đó làm gì biết lo nghĩ,ngày ấy bố đi Campuchia biền biệt,nhà chỉ có 3 mẹ con,đêm mẹ thường đọc sách cho ta nghe trước khi ngủ,đêm ấy ta nghĩ vẩn vơ thế nào laị hỏi mẹ "sau này mình chết thì thế naò hả mẹ",noí ra sẽ có nhiều người vặn vẹo cho rằng ở tuổi ấy làm gì biết khaí niệm sống chết,nhưng đúng là hôm ấy ta đã hỏi mẹ như thế,mẹ ta baỏ "đừng có hỏi lung tung" lúc đấy ta thôi,nhưng đêm hôm ấy tự dưng nghĩ đến cảnh bố mẹ không còn nữa,ta tủi thân nằm khóc thầm.Nhưng con nít ham chơi,ham vui,chẳng bao giờ ta nghĩ lại chuyện đó nữa!
    Lớn hơn một chút,có lần ngồi một mình tự dưng nghĩ "ta là ai,vì sao lại có ta,vì sao mặt mũi của ta lại như thế,mặt mũi người ta lại khác,rồi tại sao lại có người khác...?"Nhưng kiểu câu hỏi như thế ùa về ,và ta băn khoăn một thời gian nhưng cuối cũng vẫn là con nít chóng quên,chả mấy chốc lại thôi!
    Bây giờ khi đã lớn,tuổi tác tuy chưa cao nhưng cũng không phải là còn trẻ con nữa,đã trải qua những thăng trầm,vui buồn,thất tình,lục dục,cũng có thể xem như phân biệt được thiện ác thị phi thế nhưng nhớ chuyện cũ,cùng với hoàn cảnh và câu chuyện trong sách tác động chợt băn khoăn "ta là ai",câu hỏi ấy thực ra không phải quá sâu sắc triết lí gì thế mà cứ ám ảnh ta mãi,hóa ra lại có tính hay nghĩ vẩn vơ,để đầu óc rảnh rỗi thừa thãi!
    Chợt có một băn khoăn nữa,thế nếu được chọn lựa lúc bắt đầu thì ta sẽ chọn lựa như thế nào,hỏi thế nhưng thực ra trong lòng đã có câu trả lời rồi,thế nhưng vẫn cứ thắc mắc mãi thôi!
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
  3. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Thất tình là 7 thứ hay 7 cảm xúc tình cảm :Hỉ,nộ,ái,ố,lạc,ai,xa.Còn nghĩa cụ thể của từng loại tình cảm thì bạn cảm phiền tra từ điển Hán việt,người ta thường gọi thất tình để chỉ sự mất mát,đổ vỡ trong tình yêu,khi đó thất sẽ mang nghĩa khác.
    Lục dục là sáu ham muốn của con người:
    - Sắc dục : Ham muốn sắc đẹp.
    - Dung mạo dục : Ưa thích diện mạo đẹp đẽ.
    - Tư thái dục : Mong có dáng chững chạc, dịu dàng.
    - Muốn đụng chạm vào thân xác giữa nam nữ.
    - Say đắm lời ngọt ngào êm dịu.
    - Thích người cao lớn đẫy đà, phương phi, gọn gàng.
    ...Còn một cách định nghĩa khác về lục dục là:tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến nhưng ít được đồng tình.
    ...Tóm lại bạn cứ xem đó là những cung bậc tình cảm,nhưng ham muốn bình thường của con người là được,còn nếu bạn có cao kiến khác thì xin chỉ giáo!
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ngẩn ngơ kiểu gì lại lạc vào hiệu sách cũ,chuyện đó cũng bình thường vì cuối tuần,thường cách sinh hoạt na ná nhau,và cũng như mọi lần thế nào cũng phải mua vài quyển.
    ...Sách cũ ừ thì đủ mọi nguồn gốc chủng loại,nhưng có một chủng loại mà mỗi lần cầm lên cứ ngần ngứ mãi,bứt rứt mãi đấy là sách tặng!
    ...Nếu nói đó là sách tốt thì cũng hơi khoa trương nhưng thường những sách được tặng đều là những quyển sách có chút ý nghĩa gì đấy,nếu không phải sách văn học thì cũng là những quyển sách dạy làm người,đối nhân xử thế,cũng có thể là sách dạy kiến trúc,nấu ăn...dĩ nhiên là tuỳ vào đối tượng là người được tặng,và trên sách bao giờ cũng có những câu đề từ.Và buồn thay nhiều câu rất hay,rất thắm thiết cảm động.Có cả những câu đáp lễ của người nhận kèm theo,thật là tao nhã.
    ...Thế nhưng cuối cùng không biết luân lạc,bể dâu thế nào những quyển sách ấy,vô tình hay hữu ý gì thì cũng nằm trong tiệm sách cũ và chắc chắn phải qua tay rất nhiều người,trong đó không ít người phàm phu mà cũng không thiếu người nho nhã,được đưa đi đưa lại nhiều lần và cũng chưa biết chừng cũng đã được mua đi bán lại nhiều lần...
    ...Chợt nhớ cách đây 7 năm khi còn ở Hà Nội ngày ấy,cứ hay dạo lên đường Láng,hay các khu gần các trường Dh thế nào cũng nhiều sách cũ nhưng ngày ấy cảm giác khác nhiều,một phần khi ấy thông cảm với đám SV,đôi khi một quyển sách có thê cứu đói trong một vài ngày hay có thể xe một mối duyên nào đấy khi chàng SV nghèo cần tiền mua hoa tặng bạn gái chẳng hạn?Thế nhưng vẫn có chút xót xa khi vô tình vớ phải quyển sách tặng,cho dù vì lí do gì đi nữa,vứt bỏ tấm thịnh tình mà người ta đem cho chẳng phải là bạc nghĩa lắm sao?Nhất là khi trong vô vàn những món quà tặng thì sách vẫn là một món quà cao nghĩa và thể hiện rất nhiều điều của cả người tặng lẫn người được tặng!
    ...Chợt buồn khi nhớ ra rằng ta cũng đã tặng sách không ít người,thường thì không viết đề từ mà chỉ kí tên,thế nhưng qua nhiều năm tháng vì nhiều lí do mà biết đâu có ngày ta lại thấy một trong những quyển sách mà ta mở lòng đưa đi trong một xó xỉnh nào đấy ở một tiệm sách cũ!Nếu như thế không biết sẽ nghĩ về người được tặng như thế nào?Vì dù sao cũng phải ở mức độ thân thiện nào đấy ta mói như thế.
    ...Thôi cho dù thế nào thì có gặp nhưng quyển sách như thế cũng chỉ ngậm ngùi,cảm khái một thôi hồi mà thôi,có vô vàn điều còn bạc hơn mà một người đã gặp trên đường đời cơ mà?
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều !
    sẽ có một ngày mình quay lại bài của bạn
    chán vì mình là người học Văn mà không hiểu sâu về câu đó như bạn
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 25/06/2007
  6. Lithium4ever

    Lithium4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống viết blog quá bạn ơi!
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nhắc nhở

Chia sẻ trang này