Ta lại làm khổ em. Ta biết mình ích kỷ. Nhưng lại không ngờ mình ích kỷ đến nỗi gây đau khổ cho em. Đôi khi ta muốn làm khổ em vì những chuyện đã xảy ra với ta. Nhưng hỡi ôi, khi thấy em đau khổ, chưa kịp có cảm giác hả hê thì ta chợt nhận ra rằng mình rất đau lòng. Dường như ta đang tự làm khổ mình.
Chời đất, bạn này lại đăng kí là thành viên đúng ngày SN của mình. Nâng cốc . Cũng chẳng biết có làm em đau khổ không, có lẽ là không , nhưng ta đau khổ, tự làm mình đau khổ bới những suy nghĩ dớ dẩn. Ta chạy trốn, ta thất cọgn về chính mình, cũng chỉ bởi những lý do dớ dẩn thế. ta đau khổ bởi biết sẽ chẳng làm cho em được vui. dớ dẩn không ??? truongdu
Bác truongdu sao viết thê thảm thế. Bác đau khổ vì không tạo được niềm vui cho em nhưng biết đâu niềm vui của em chính là được có bác. Lenh Ho Dai Ca lenhhodaica@lenhhodaica.com