1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tâ?m Thươ?ng

         Anh bảo ?ohãy viết một cái gì ý nghĩa, sâu sắc hơn?. Thực lòng,  viết để giải trí, để vui và chia sẻ với chính mình là chủ yếu, chưa bao giờ có ý nghĩ, viết để lại cho mình cả. Vì là một người tầm thường nên vẫn sống nhởn nhơ như người tầm thường thích, ít suy nghĩ, ít để ý. Con người của một người Tầm Thường là vậy!
    Những việc trong ngày Tầm Thường có thể làm: giặt đồ, ăn, vệ sinh, lau nhà, rửa bát, cho mèo ăn, đánh răng, nấu ăn?.v.v. Đại loại là vậy!.
    [​IMG]
    Công việc hàng ngày của người Tầm Thường chỉ có vậy thôi, đó là những thứ đáng để nói! Toàn những việc nha?m chán va? nhạt nhefo. Một ngày 24h và có lúc Tầm Thường chỉ làm những công việc đó trong 2h, còn những 22h nữa, có ngày chỉ ngủ được khoảng 2h, ví dụ như đêm qua. Tầm Thường đi ngủ từ 11h vì nghĩ, cần phải ngủ đủ giờ, còn sức khỏe nữa. Không thể cứ không thấy buồn ngủ là cứ ngồi bên cái máy viết lách , rồi lại nghe, lại đọc được. Tuô?i tre? nhiê?u ham hố nên sức kho?e la? cái ma? thanh niên thươ?ng phung phí. Nhưng nằm xuống, tới 12h Tầm Thường vẫn tỉnh như sáo sậu. Với một cuốn sách đọc. Lại đọc. Hết trang này qua trang khác vẫn không ngủ được! Với đồng hồ xem. 2h30. Lại trở dậy, ngồi cầm bút viết vài thứ linh tinh, 3h hết hứng viết. Buồn ngủ, đi ngủ!

    Sáng ra vò những gì đã viết cho vào sọt rác. Lại cười với mình và bảo ?o cố lên, sẽ tốt đẹp khi ngày mới bắt đầu? Lại vẫn vui vẻ, lại vẫn cười. Tầm Thường rất hay cười với chính bản thân mình, gọi là để tự an ủi cũng đúng một phần. Nhiê?u lúc tự cươ?i xong thấy mi?nh lớn thêm được một chút
    Người tầm thường thì cái gì cũng thường rồi, việc học cùng vậy , chỉ vào loại xoàng, không giỏi mà cũng không kém. Chính xác! học xoàng, rất xoàng nữa là đằng khác. Con số đó chiếm tỷ lệ khá cao và hiển nhiên tầm thường có trong đó. Lại thêm một lý do nữa để thành một người tầm thường!
    Một người tầm thường!
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Viết gì nữa giờ, chẳng biết viết gì vì  là không la? một cá nhân xuât sắc, lại ca?ng không la? vif nhân. Cuộc sống xung quanh một người tầm thường ư? Hay vậy đi. Đọc sách hay học bài, càng đọc, càng học, càng tỉnh và càng say mê, có khi không buồn ngủ. Có lúc Tầm Thường ngồi viết báo cáo đề tài từ 11h30 cho tới sáng trắng, đứng dậy. Mỉm cười, sáng rồi ư?! Có lúc Tầm Thường ngồi đọc sách tới 3h sáng, không ngủ được. Mệt quá, lại lồm cồm bò dậy viết vài dòng để buồn ngủ. Nếu lo lắng quá vì ngủ ít thì chỉ ngồi viết. Viết để buồn ngủ! Vậy nên Tầm Thường chơi rất nhiều.
    Xung quanh Tầm Thường có những người bạn. Tốt có, xấu có, nhưng cũng là những người bình thường. Xấu cũng xấu bình thường và tốt cũng chỉ tốt bình thường. Vừa đủ để Tầm Thường có thể nhìn, có thể thấy mình tầm thường ở mức nào. Với một người tầm thường vừa đủ là đủ rồi.
    [​IMG]
    Một số người bạn cu?a Tầm Thường là Thường Thôi. Trong mắt của những người không biết hết là tốt, trong mắt của một người chưa biết hết là bình thường.  Thường Thôi rất nhiệt tình trong các cuộc chơi của lớp, đứng ra tổ chức đôn đốc rất nhiều thứ mặc dù không phải trong ban cán bộ lớp.  Thường Thôi bỏ tiền ra tham gia mọi cuộc chơi trong tập thể và lựa chọn những người đi chơi cùng mình.(Mặc dù là mang tiếng chơi tập thể). Trong lớp, chỉ khoảng 20 người liên tục các cuộc chơi, nhậu nhẹt, lâu lâu lại picnic. Là người tầm thường nhưng cũng làm một việc nhỏ, hội trưởng hội sinh viên của lớp. Những năm đầu, Tầm Thường cũng hào hứng tham gia, tham gia và chơi hết mình nhưng giờ thì không. Mời tham gia, Tầm Thường cũng không tham gia nếu như chỉ khoảng 20 người đó. Lý do là những người không nổi lắm trong lớp đôi khi muốn tham gia vào một dịp bất kỳ nào đó nhưng không được tham gia cùng.Tự thấy nó không cần thiết với mình mặc dù cũng là kẻ ham vui, ham chơi.Và một điều quan trọng Tầm Thường biết rất rõ, có tới 1/3 số người không muốn tham gia đó đang học tới 2 trường đại học hoặc ít nhất cũng đang học 2 bằng , một chính quy, một không chính quy. Chỉ bởi vì đôi khi, họ không thể chơi hết mình được vì thời gian. Vì mỗi người có một suy nghĩ và tính cách riêng. Trong số những người đó có tiền và có thời gian họ cũng không muốn tham gia vì họ có lòng tự trọng riêng của họ. Và có thể thế nên Tầm Thường có  đồng quan điểm với những người không nổi lắm đó. Trở thành một người tầm thường hơn trong những người bình thường.
     Thươ?ng Thôi có thể bảo rằng ?omang đi cho những đứa đó làm gì, nó có cái gì cho mình đâu? khi Tầm Thường đi chơi về,  mang quà của mình đi cho tất cả bạn bè_những người không nổi lắm, theo một người tầm thường gọi là cũng hơi thân ,nhất là lại học cùng lớp. Một người thường thôi  khi đi chơi với bạn bè, sẵn sàng rút tiền trong túi ra để trả những thứ lặt vặt, lặt vặt và không đáng nhưng ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết. Nhưng Thường Thôi làm như vậy sẽ không bao giờ phải trả hết vì còn rất nhiều người khác nữa. Còn Tầm Thường chỉ khi nào có ai đó kẹt tiền cần tiền của người tầm thường , người tầm thường  sẵn sàng cho vay và không bao giờ hẹn ngày trả lại! Cái đó với Tầm Thường, nó không cần thiết lắm vì một người tầm thường có thể giúp bạn qua lúc khó khăn nhất thời.
    [​IMG]
     Thươ?ng Thôi nói ?o sống phải biết ác một chút, không phải ai cũng giúp đỡ, người nào đáng giúp mới giúp, người nào không đáng giúp thì không cần giúp?. Nhưng vì là một người tầm thường, nên chẳng phân biệt được người nào đáng giúp, người nào không đáng giúp, người tầm thường chỉ biết rằng... Nếu  có thể giúp được,  sẽ giúp hết lòng và không cần phải trả với bất cứ thứ gì dưới bất cứ hình thức nào. Nó không cần thiết với những người tầm thường vì cái đó người tầm thường có thể làm được.
     Thươ?ng Thôi luôn tự nói mình là người tốt, không ích kỷ, không nhỏ nhen, không bon chen với tất cả mọi người. Còn là một người tầm thường nên  chỉ nói những điều đó với một số thân thiết dưới dạng đùa cho vui. 
     Thường Thôi mặc trên người những bộ áo quần lịch sự, sang trọng, trang điểm phù hợp nhưng không bao giờ biết lau cái quạt máy bị bụi cả mấy năm. Không bao giờ lau cái bàn phím máy tính để nó dơ trông mà phát khiếp nhưng có thể ngồi cả giờ để dưỡng tóc, làm mặt nạ. Có thể ăn và xả rác đầy sọt nhưng không xách đi đổ bao giờ hoặc không bao giờ biết chà nhà tắm cho sạch mà chỉ biết tắm, giặt đồ trong nhà tắm. Còn  một người tầm thường có thể giành một chút thời gian làm tất cả những công việc đó để thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên đáng yêu hơn để nhìn vào chúng, có thể mỉm cười được...
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 08/04/2006
  3. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bình thường không phải là Tầm thường. Ai cũng biết cái gì quá cũng ko tốt nhưng người ta thường chỉ biết khi đã quá còn mấy ai biết mình đã đủ.
  4. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Biết mình tầm thường để sống một cuộc sống bình thường đôi khi không phải là dễ. Nhiều người tự cho mình khác thường để rồi sống không bình thường, thể hiện cái giá trị hơn người thật là ....chúng ra vốn sinh ra đều là những người bình thường cả, nếu có khác thường thì là do ta so ta với ai, theo hệ quy chiếu nào.
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thường Thôi, 2h sáng còn có thể thức ngồi chat chit với giảng viên , người đáng tuổi cha bác mình bằng những lời lẽ như những kẻ đang yêu nhau đắm đuổi. Còn một người tầm thường  chẳng bao giờ biết nói và biết làm những thứ như vậy nên điểm số lúc nào cũng ở dạng tầm thường mặc dù cũng chẳng thua mấy ai.
    Vì  là một người tầm thường nên đôi khi chẳng có nhiều tiền nhưng vẫn sống vui vẻ và sống hết mình. Cười với bạn bè khi có thể, chọc để bọn nó cười. Người tầm thường chẳng có nhiều những bộ áo quần sang trọng nhưng  vẫn đi chơi khi  muốn, vì  là một người tầm thường và những cái đó nó chưa quá cần thiết khi còn là sinh viên, chưa làm được gì nhiều.
    Một người mời một người Thường Thôi đi ăn chẳng hạn ,nếu tới những nơi tầm thường, người bình thường có thể  chê ?o bèo bọt? còn người tầm thường, vì chỉ là một người tầm thường nên ở những nơi tầm thường cũng thấy vui và chỉ cần người đi cùng mình thấy ấm lòng .Vì cái đó với người tầm thường không cần thiết!
    Một người có thể khóc ròng ròng khi xem một bộ phim Hàn Quốc vì xúc động nhưng lại cũng có thể phỉ nhổ những lời khinh miệt một người ăn xin trông không sạch sẽ hay những đứa trẻ bán vé số đen đủi tới làm phiền. Còn người tầm thường, vì là một người tầm thường nên ít xem phim Hàn, phim Hàn không thực tế ở một khía cạnh nào đó và hơi sướt mướt,chỉ cho người ta cảm giác sang hão huyền. Nhưng lại có thể thương và xót xa cho tất cả những đứa trẻ lang thang, những bà già ngồi hứng bụi trên lề đường xin từng đồng xu lẻ chỉ bởi vì họ không còn sức để lao động. Có thể họ có con cháu nhưng ở đời lắm chuyện. Có cũng như không!
    [​IMG]
    Một người tầm thường cũng chỉ nghĩ được vậy và làm không được nhiều. Thỉnh thoảng, cũng có người tầm thường nào đó đi tham gia làm các cuộc vận động cho những trẻ em lang thang, nghèo, khuyết tật, làm công tác từ thiện nhỏ ở một nơi nào đó và không cần ai phải để ý tới việc đó.
  6. pipikinkin

    pipikinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái cách tự đảy mình xuống tận cùng của sự tự ti chỉ làm cho mình càng trở nên tầm thường hơn mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, điều đó cũng là tốt thôi với những người yêu thích sự yếu đuối và tầm thường của bản thân. Bât cứ ai cũng có điểm mạnh của mình. Điều quan trọng là phải tự biết khám phá bản thân, biến những cái bình thường của mình thành điều gì đó đặc biệt của riêng mình..... Có rất nhiều cách, nhưng ngồi đó tuẹ coi thường bản thân chỉ làm cho mình tệ hơn mà thôi. Sẽ ko ai coi trọng mình nếu tự mình ko biết yêu& tôn trọng bản thân. Và cũng là lẽ dĩ nhiên, chính bản thân mà còn cho rằng mình tầm thường thì người khácko thể ko nghĩ rằng mình tầm thường...
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0


    Từ hồi bé mẹ đã ý thức cho tôi thế nào là một người Tầm thường và một ng Bình thường. Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình có tầm thường hay không, nhưng lắm lúc tôi cũng đã nghĩ về 1 mái nhà nho nhỏ với những công việc giản dị của phụ nữ. Nói thế thôi, tôi biết định mệnh đã gắn tôi với cái gì.
    Và giờ đây, tôi còn có những mối bận tâm khác, một người mà tôi đang rất thích chẳng hạn.
    Cuộc sống có những điều không thật tầm thường như nó thể hiện, đừng tự cho là mình tầm thường để có thể thích nghi và theo đuổi nó. - Chính thầy giáo dạy giao tế đã nói thế.[nick]
    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 26/08/2008
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ mong có thêm nhiều người tầm thường như bạn! Những người như bạn có lẽ là hiếm, hay là tớ ít có dịp may được thấy? Anyway chúc bạn khoẻ & vui :)
    P/S. mong mọi người hãy đọc hết trước khi gửi bài.
  9. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    @ smile_future : tôi hiểu ý của bạn, hãy cố gắng triển khai tiếp tục những gì bạn đang cố gắng, cảm ơn vì những bài viết rất được.
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thường Thôi có thể nói ?oSống cho người này người kia? nhưng người tầm thường chỉ dám nói ?o Sống cho bản thân, những gì bản thân thấy thích? chẳng dám nói sống cho ai. Người tầm thường hay suy nghĩ những cái rất tầm thường, niềm vui, hạnh phúc, cuộc sống vì chỉ sống cho bản thân mình thôi mà, có cần gì to tát.
    Một số người bình thường khác, gọi là  Bình Thường kể cho Tầm Thường nghe vài thứ. Đôi khi kể về những người bạn của Bình Thường ngày đó đã chơi với Bình Thường như thế nào. Kể về ông bà già của Bình Thường một chút. Tầm Thường ngồi cười bảo ?oBa mẹ sao lại kêu là ông bà già??o. Vì chỉ là người bình thường và người tầm thường nên giữa họ chẳng có gì, ngoài giờ gặp nhau trên lớp ra, cần gì thì gọi điện nhờ nhau tới giúp. Lâu lâu người Tầm Thường mời Bình Thường tới chỗ mình, thêm vài người bạn cũng Bình Thường nữa tới tổ chức ăn uống, sau đó chào nhau ra về nhưng họ cười với nhau rất vui vẻ.
     Tầm Thường sống theo sở thích riêng của mình. Có thể giành toàn bộ thời gian làm một việc cho người khác sau đó kêu mệt với một người chẳng liên quan gì. Vu vơ, phá lối, chẳng để làm gì! Đôi khi rất trẻ con nữa. Bị một người bình thường là họ hàng la, vì không cẩn thận, gây ra phiền phức cho người khác. Ngồi im nghe la, rồi khi ra về, Tầm Thường cứ thể khóc và cũng không hiểu tại sao lại có thể khóc ngon lành tới mức đó chỉ vì Tầm Thường nghĩ mình không đáng bị la như vậy. Nhưng vì chỉ là một người tầm thường, chẳng có gì đặc biệt nên Tầm Thường có khả năng quên rất nhanh, đi qua một khu bán hoa, Tầm Thường quên lúc nào không biết, lại thấy mọi thứ trở nên đẹp vô cùng, lại cười, lại thấy vui vẻ, lại thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
    [​IMG]
    Chẳng để ý nhiều chuyện vừa xảy ra. Coi nó là điều tất yếu, biết để lần sau sửa chữa là được rồi. Chính vì thế lại trở thành tầm thường hơn!
      Tầm Thường là một người tầm thường, vậy mà khi một người bình thường bảo Tầm Thường là ?otầm thường?, Tầm Thường tự ái, nước mắt Tầm Thường chảy ra ngay lúc đó, những giọt nước mắt tầm thường, không phản ứng nhiều, lại có lý do để thành người tầm thường hơn nữa. Khi ngồi gõ những dòng chữ này, Tầm Thường phải cám ơn Bình Thường  đã nói đúng.  Tầm Thường quá tự tin vào bản thân mình.Khi quá tự tin thì thấy mình cái gì cũng hoàn hảo và cũng tốt! Có một người bình thường nói Tầm Thường suốt ngày làm những việc vớ vẩn, lấy thời gian đâu để học. Ừ nhỉ?! Lên lớp, học trong phòng máy, Học từ 6h30?T sáng , có khi tới 10h , có khi tới 11h cũng có khi được nghỉ, nhưng người tầm thường hay đá cái này một tý, đá cái kia một tý. Tầm Thường làm part time nhưng cũng lại hay đá gà đá vịt chỗ này chỗ kia Nhìn những người xung quanh Tầm Thường cũng vậy. Rõ ràng điều đó thật ...!
    @ becomeman, pipikinkin và Em_AnhYeuEm: Cám ơn các bạn đã có nhận xét, đánh giá về bài viết của mình. Khen có, chê có. Cả hai đều tốt cả. Mình sẽ cố gắng viết tiếp...

Chia sẻ trang này