1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chào TVP
    Trước tiên xin cám ơn bạn đã theo dõi, đọc và góp ý cho smiles. Smiles cũng nhận thấy rõ điều đó nhưng hình như với smiles khi nhìn vào mọi cái cuộc sống Smiles thấy nó bình thản và bình thường vô cùng. Chỉ những thay đổi thật lớn hoặc những cái trong trái tim in đậm hãi chữ "tình yêu" mới làm Smiles thấy rung cảm sâu sắc, còn lại mọi cái, dường như Smiles biết chắc nó sẽ thế, phải thế và đã thế. Nhìn, đón nhận và đi qua một cách bình thản không ngờ mặc dù Smiles chưa đủ 21 tuổi. Có lúc Smiles rõ ràng thấy vô cùng đau lòng trước những gì đã chứng kiến nhưng khi viết lên lại cảm giác bình thường như cuộc sống nó vốn vậy. Nó bình thường, tầm tầm nhưng lại muốn lên tiếng để mọi người cùng thấy, đôi khi cái bình thường, cái tầm tầm đó có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Nếu có những cung bậc thật lớn trong cách lên tiếng thì đó ắt phải là một cái gì vô cùng lớn tác động vào Smiles.
    Smiles cũng đang chờ điều đó đến với mình.
    Thân,

    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 02/10/2006
  2. bamboodeep

    bamboodeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hey Smiles,
    Nhận thức của em về cuộc sống rất nhẹ nhàng, bình dị.
    Hi vọng vẫn sẽ mãi như vậy, tâm hồn vẫn đẹp và trong sáng như thế.
    Chúc vui, thành công và nhiều may mắn trong cuộc sống
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một ngày phương Nam đầy nắng và đầy gió!
    Người em yêu thương và cũng là ông xã tương của em!
    Trước tiên xin nói trước với ông xã tương lai của em là: Anh đừng choáng hoặc ngất hoặc xúc động đến mức đổ đùng từ trên ghế xuống đất vì em đã yêu anh từ khi chưa gặp lúc đọc những dòng này của em vào một ngày nào đó trong tương lai do hôm nay ở đây trời rất đẹp! Thực ra rất nhiều lần em muốn viết một cái gì đó cho anh nhưng tới tận bây giờ xung quanh em vẫn chỉ là gia đình, những người bạn em vô cùng yêu quý và những ước mơ trong cuộc sống của em. Nay em có ý định viết cho anh bởi em mới đi dự đám cưới về. Đó là đám cưới của anh trai cô bạn sống cùng em ở Tây Ninh.
    Anh thân yêu ạ! Từ khi chưa gặp người có đám cưới hôm nay em đã kêu mẹ của bạn em là ?omẹ? với ý định tương lai sẽ làm con dâu của bác ấy. Nhưng vì em biết anh đang tìm kiếm em ở một nơi nào đó mà chỉ là do chưa thấy thôi nên em đã không thực hiện ý đồ tấn công con trai của bác ấy mặc dù hôm thứ sáu mới là lần đầu tiên em gặp anh ta.
    Anh yêu thương! Em đang nghe Bad day của Daniel Powter. ?oNgày buồn? nhưng bây giờ không phải em buồn, đơn giản là em thích nghe giai điệu và lời ca của nó. Âm nhạc là một trong những thứ không thể thiếu trong cuộc sống của em. ?oWhere is moment when we need the most..You kick up the leaves and the magic is lost..They tell me your blue sky''s faded to grey..They tell me your passion''s gone away..And I don''t need no carrying on?
    Để em kể cuộc hành trình đi đám cưới hơn hai ngày cho anh biết nhé! Lễ cưới được tổ chức vào ngày chủ nhật nhưng em và cô bạn em đã về từ chiều, tối thứ sáu để chuẩn bị, giúp đỡ những công việc cuối cùng cho gia đình cô ấy. Bây giờ khi ngồi viết những dòng này cho anh em mới tự hỏi, không biết mai kia đám cưới của chúng mình sẽ như thế nào nhỉ?! Em không phải là nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay mà cảm thấy vô cùng mệt mà đó mới chỉ là chạy theo giúp đỡ cô dâu chính và cô dâu phụ ( là cô bạn của em thôi đấy). Khi hai đứa trở lại thành phố nằm vật ra bảo: ?oThôi, chắc kiểu này mai mốt mình không cưới nữa. Chẳng phải đám cưới của mình mà tất bật mấy ngày?. Cô ấy kể, tất cả mọi việc phải chuẩn bị từ cả gần năm trước. Từ tiền bạc tới lên kế hoạch cho bạn bè, họ hàng, anh em?etc. Tới gần ngày đám cưới khoảng vài tháng, dường như mọi công việc của hai người ngừng một nửa để lo, để chuẩn bị. Chụp hình, thiệp mời, tiệc cưới và mọi cái khác?mỗi việc cùng phải một tuần để chuẩn bị và thực hiện! Ngay cả cái việc đặt, tìm thuê hay may áo cưới, trang điểm cùng làm hai người tranh cãi và mất nhiều thời gian. Đó là hai nhân vật chính hôm nay đã có nhà để ở vì sống cùng ba mẹ, không sống riêng nhá. Nếu như còn công cuộc đó thì chắc phải lo nhiều thứ hơn nữa. Bọn em chỉ là người phụ thôi nhưng phải lo kết hoa, đặt hoa trong đám cứơi và phải trông nom rất nhiều thứ ở đó. Khi mọi người ăn uống vui vẻ thì cả nhân vật chính và các nhân vật phụ xung quanh bao gồm gia đình và những người thân thiết phải đứng, phải đón chào và?không được ăn! Cô bạn của bảo, chị dâu của cô ấy tụt tới 3kg vì lo chuẩn bị cho đám cưới trong hai tháng. Còn anh trai và những người trong gia đình cô ấy cũng lo lắng không kém thế. Vất vả quá anh nhỉ?!
    Anh yêu thương! Anh biết vì sao em lại viết nhiều như thế này không? Bởi em muốn học cách sống và học cách suy nghĩ về mọi thứ trước khi về với anh. Có thể em vẫn mắc sai lầm nhiều khi bước vào thực hiện nhưng khi mình đã từng biết và từng nghĩ qua thì sẽ không có gì là bất ngờ nếu bắt gặp cả. Không bất ngờ thì em biết, mọi cái em sẽ vượt qua được, chỉ cần có tình yêu của anh! Khi em đã từng biết và trải qua thì sau này em sẽ nuôi dạy những đứa con của anh và em được tốt hơn. Hì, đó cũng là một trong những  điều em mong ước!
    Anh thân yêu của em! Cho tới tận bây giờ, khi em đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với đầy mơ ước, nhiệt huyết và tình yêu nhưng chưa bao giờ em đặt ra một tiêu chuẩn cho người em sẽ lấy làm chồng trong tương lai ?" là anh, người em sẽ yêu thật sự lần đầu và lần cuối! Với em tiền không phải là tất cả nhưng em cũng không thích viễn cảnh ?omột mái nhà tranh hai trái tim vàng?. ( Hìhì, tính em vốn thẳng thắn lắm nên em cũng nói thẳng ra thế!). Em rất thích tất cả những gì gọi là truyền thống và phong tục nhưng em cũng thích hiện đại, năng động và thoải mái trong mọi cái. Ví dụ nếu như anh bắt em suốt ngày mặc đầm cho nữ tính thì em sẽ không mặc đâu vì em chỉ thích mặc quần jean, áo thun và giày thể thao cho dễ di chuyển. Em có thể làm một người vợ hiền, một người con hiếu thảo và một người mẹ tốt của những đứa con của chúng ta nhưng em không thích việc anh cứ đi về là nằm dài ra xem tivi, đọc báo mà không biết giúp đỡ việc nhà cho em. Cho dù nếu như chúng ta có nhiều tiền em cũng muốn tự tay chăm sóc gia đình của mình chứ không muốn mượn ai. Tự tay chăm sóc không có nghĩa em sẽ làm tất cả mọi việc vì em sẽ không ở nhà, ngày ba bữa nấu cơm rồi giặt đồ, đợi anh về. Như anh, em cũng có những ước mơ, nhu cầu giải trí và khoảng thời gian cho riêng mình để tiếp tục học cách yêu cuộc sống, yêu anh! Em sẽ phấn đấu học tập và làm việc mặc dù có thể em chẳng làm ra được nhiều tiền như những người phụ nữ khác vì em vốn chẳng giỏi giang gì và vì em chỉ là một người tầm thường mà. Tầm thường nhưng không có nghĩa là không có mơ ước và suy nghĩ riêng của mình. Một trong những mơ ước đó là nghĩ về anh vào ngày hôm nay để thực hiện những mơ ước của mình. Nếu anh có tư tưởng chỉ  để em ở nhà nuôi con, chăm sóc chồng thì anh nên quên em đi từ bây giờ là vừa. Em sẽ không bao giờ như thế mặc dù có thể gia đình là thứ em con trọng nhất. Coi trọng nhất nhưng không có nghĩa em phải từ bỏ tất cả mọi thứ vì cái được gọi là ?ocoi trọng nhất? đó! Anh hãy hiểu cho một người như em, em còn có ước mơ, còn có bạn bè, còn có những thứ khác nữa. Nếu thiếu đi một phần nào đó em sẽ không còn là em nữa vì với em hạnh phúc là cái quan trọng nhất của cuộc sống, thiếu đi một phần nào đó sẽ mất đi một phần hạnh phúc của em. Em không thích cái hạnh phúc của mình bị sứt mẻ, bị thiếu hụt chỉ vì anh! Em đã từng nói: ?oKhi em có người yêu, em sẽ vẫn yêu tất cả những thứ em đang yêu nhưng sẽ yêu anh hơn và yêu cả những gì thuộc về anh?. Anh cũng nên như thế và để cho tất cả mọi người yêu em nhưng anh sẽ yêu em hơn mọi người.
     Đó là tương lai sau này. Còn việc trước đó, ví dụ như đám cưới ngày hôm nay chẳng hạn. Em thích càng đơn giản càng tốt! Đơn giản không có nghĩa là xuề xòa thế nào cũng được vì cả đời mới có một ngày vui đúng không anh?! Ý em nói đừng nên bày vẽ và làm mọi thứ lớn quá để khỏi tốn kém, vất vả cho cả anh, cả em và những người khác. Mọi thứ nên để nó tự nhiên để thấy đủ vui, đủ ấm áp trong niềm hạnh phúc mà anh và em đang có cùng mọi người là được. Hạnh phúc là những gì mình đang có chứ không phải những gì mình phô bày cho người khác thấy!
    Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc và không bao giờ phải hối tiếc điều gì khi có được tình yêu của em nhưng ngược lại em cũng rất khắt khe trong mọi thứ. Em có thể chấp nhận mọi khổ cực về mặt vật chất vì em yêu anh và em sẽ giúp anh thực hiện mọi ước mơ mà anh muốn. Em tin mình có đủ mọi thứ để làm được điều đó. Nhưng anh nên biết một điều, em thà chấp nhận bị tổn thương và đau đớn một mình chứ  không bao giờ chấp nhận một thứ tình cảm bên cạnh mà đã tổn thương, chắp vá và sứt mẻ. Nếu yêu em anh sẽ hiểu, em vô cùng tình cảm nhưng cũng rất khắt khe. Lý trí của em rất cao và nó vẫn thường thắng mọi thứ tình cảm khác nếu như tình yêu của chúng mình không đủ lớn để vượt qua những trở ngại của cuộc sống! Hạnh phúc được xây dựng từ nhiều cái và hạnh phúc của chúng ta phải đựơc xây dựng từ anh, từ em, từ tình yêu và niềm tin chứ không phải những cái khác xung quanh mình!
    Thế nhé ông xã tương lai. Khi nào có hứng em sẽ viết cho anh nữa nhưng giờ em đang muốn ngồi nghe bản Bad day để trôi theo những giai điệu của nó. Em sẽ chờ đến khi nào anh tới, chỉ cần em biết có anh đang đi tìm mà lúc nào em cũng thấy anh đang tìm em mà! (Viết cho anh xong em cũng tí ngất vì tính hài hước và trí tưởng tượng của mình đấy).
    Yêu anh nhiều!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 02/10/2006
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hoá ra là thế , hê hê bạn hiền trông thế mà ghê
  5. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, anh vừa đọc xong đây
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Lý trí của em rất cao và nó vẫn thường thắng mọi thứ tình cảm khác
    Không tin lắm vào cái dòng vàng vàng này sau khi rất kiên nhẫn đọc xong , nhưng ông nào lấy đ/c này chắc phải rất kiên nhẫn chịu khó nghe vợ nói cả ngày, có tính văn nghệ sỹ, lãng mạn.
    Chúc hạnh phúc
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tầm Thường mải mê cùng cuộc sống với mơ ước của mình, như một người chạy Marathon ít khi muốn dừng lại... Nhưng lúc này, Tầm Thường muốn dừng lại, dừng lại tại một điểm để nhìn. Nói vậy nhưng Tầm Thường cũng chẳng biết muốn nhìn gì?
    Có câu chuyện kể rằng:
    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp. Mùa Hè nói: ?oMùa Xuân ơi, tôi yêu em. Hãy ở lại cùng tôi, chúng ta sẽ dạo chơi tất cả những nơi em thích?
    Nhưng Mùa Xuân lại không yêu Mùa Hè, cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm, Mùa Hè ốm và sốt. Nhiệt độ lên cao tới mức chỉ muốn đốt cháy mọi người xung quanh. Sau một thời gian, Mùa Thu mang đến rất nhiều bánh ngọt và trái cây ngon. Mùa Thu không muốn Mùa Hè phải buồn vì cô rất yêu anh: ?oMùa Hè đừng buồn nữa, hãy ở lại đây với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh?
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Mùa Hè ra đi và Mùa Thu khóc nhiều tới mức những chiếc lá vàng úa ra vì nỗi buồn đó.
    Một thời gian sau Mùa Đông tới dắt theo cậu con trai tên Băng Gía. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Gía xao xuyến: ?oMùa Thu ơi, hãy ở lại bên tôi, tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Khi đêm đến tôi sẽ hát ru em bằng những bài ca hay nhất? ?" ?oKhông Băng Gía ạ! Ở bên anh tôi chỉ thấy lạnh lẽo, cô đơn? - Thế là Mùa Thu ra đi làm Băng Gía đau đớn nên chỉ sau một đêm mà ở đâu cũng phủ toàn một màu trắng lạnh buốt của tuyết, sắc nhọn của băng. Mùa Đông rất buồn vì thấy Băng Gía như thế nên bà bảo: ?oSao con không yêu Mùa Xuân đi? Cô ấy hứa sẽ đến bên con và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con mà!? Nhưng Băng Gía không thích Mùa Xuân. Thế là họ cùng rời xa khi Mùa Đông đi khỏi.
    [​IMG]
    Và chỉ còn Mùa Xuân ?" Cô khóc!
    ?oSao sau bao nhiêu thứ Hà cũng chẳng thể nào hiểu được tui nhỉ?!? ?" Đó là câu Tầm Thường hay nói với Lạ Thường.
    Tầm Thường kể thế, Lạ Thường có hiểu?! Hiểu cũng chẳng để làm gì nữa Lạ Thường nhỉ? Chẳng để làm gì nữa vì cái gì không thuộc về nhau mãi mãi sẽ không thuộc về nhau!
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tay chạm nhẹ?nỗi buồn như lá vỡLao xao rơi trong đáy mắt một ngườiMùa thu đến chừng qua rồi, quá nửaCó hay chăng em vừa mới ngậm ngùi?
    Người đã đến rồi đi trong lặng lẽBước chân chưa từng in dấu vết bao giờEm thoáng nghe sao buồn quạnh quẽMỗi khi chiều đổ xuống, tím dòng sông
    Em đã cố nhủ lòng không nhớ nữaCho ngủ ngoan trong vũng cạn tâm hồnBỗng chợt thấy cơn mưa mùa xưa đổĐầy ắp trời những giọt muộn màng tuôn!
    Em đã hận nhưng rồi không hận nữaNhư con sông ngưng sóng gió một ngàyPhẳng lặng quá, một đời theo nước chảyTừng dòng trôi xa vời vợi tầm tay
    Người đã thấy?biết đâu người cũng hiểuCười với nhau khi bước lỡ, vô tìnhMơ ước một mình khi trót nhớ thươngCả một đời nhưng vẫn còn thấy nợEm cứ trả hoàiSao nỗi nhớ?.Chẳng hề vơi!      (Tặng Peace River)
  9. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Đọc xong mà chỉ nói được câu này thôi ư?
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 03/10/2006
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Gío thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa
     Trung Thu! Thành gần như phủ một màu hồng, đỏ vào đêm bởi ánh sáng đèn ***g và các cửa hàng bánh trung thu ở mọi, mọi con đường, mọi ngóc ngách và mọi cửa hàng từ cả một tháng trước. "Khiếp! Bánh trung thu thì có gì ngon lành hơn những loại bánh bình thường đâu mà cả triệu một hộp bốn chiếc! Nay tớ lãnh lương nên ghé vào định mua một hộp cho thằng em tớ mang về nhà mà đắt lè lưỡi ra, sợ không dám mua. Hộp nào rẻ nhất cũng hơn 100 ngàn! Tớ định mua bánh nhưng rồi đi mua cho mẹ tớ cái khăn choàng. Vừa đẹp, lại để lại được lâu!"
     [​IMG]
    Vừa về tới nhà cô bạn của Tầm Thường đã cười rồi than thở! "Cậu không biết phú quý sinh lễ nghĩa à?! Nếu chỉ mua cho ba mẹ ăn thôi thì cứ đợi tới cuối tuần này, tớ đảm bảo mua một tặng 1.5. Bây giờ cũng đang bắt đầu giảm giá rồi đấy, có chỗ tớ thấy biển giảm giá tới 50%"- Tầm Thường đã trà lời thế!
     Không khí của thành phố đôi lúc làm Tầm Thường chạnh lòng buồn khi nhớ về quê của mình thuở xưa lúc đi một mình trên đường. Dù Tầm Thường đã lớn nhưng vẫn háo hức chờ đợi vì, sẽ được xem biểu diễn văn nghệ của "cây nhà lá vườn" tại trường mình học, sẽ được cùng mẹ làm một số loại bánh từ chiều rồi mời bạn bè tới phá cỗ trông trăng rồi đi chơi tới tận khuya mới về. Gần như lần nào đi về Tầm Thường cũng không ngủ luôn mà lại lên mái nhà nằm một mình, nhìn trăng lơ lửng trôi đi, nghĩ đến những niềm vui xung quanh hoặc một chút gì đó vào ngày mai tới khi ngủ quên, để sương phủ đầy người thấy lạnh tự tỉnh dậy mới xuống. Với Tầm Thường, tuổi thơ lúc nào cũng là những kỷ niệm êm đềm và đẹp như một bức tranh vẽ bao năm mà không hoàn thành bởi không đủ màu để phối cho vừa ý mình.
     Tháng ngày đi nhẹ giữa trời thu
    Thương cúc tím nở một trời đang khóc
    Thương vầng trăng lẻ bóng một mình chơi vơi
     Trung thu là một chiếc đèn ông sao, một chiếc bánh ngọt nhỏ, một quả bưởi hay một chiếc đèn ***g bằng giấy màu xếp, một chiếc trống ếch để múa lân đã có đủ một niềm vui trọn vẹn! Những thứ như thế giờ có lẽ nó là cái gì đó quá "xa xỉ" bởi trung thu phải là bánh trong hộp lớn để tặng nhau, phải là những chiếc đèn ***g và những món đồ chơi đắt tiền cho những ai cần đến nó, còn nếu không đủ tiền thì có lẽ nên "ngắm" trung thu thì tốt hơn! Một hộp bánh trung thu 4 chiếc ít nhất là 100 ngàn và nhiều triệu một hộp vẫn có bởi nó được sản xuất dành cho những "đại gia" với nhiều mục đích.
    [​IMG]
    Ngày lễ, ngày tết là những ngày để cho người ta thể hiện sự quan tâm, đền đáp và chia sẻ những gì mình đang có với những người mình yêu quý nhưng hình như giờ nó lại là dịp để người ta đi lại, để biếu tặng mà không hẳn chỉ có tấm lòng là đủ. Nếu như khoảng vài chục ngàn một hộp có lẽ cô bạn của Tầm Thường đã không đắn đo, tiếc rẻ để mua cho ba mẹ mình và chắc chắn nhiều người khác sẽ được ăn bánh trung thu khi không có ai biếu tặng! "Phú quý sinh lễ nghĩa" là một hành động đẹp nhưng nếu đưa nó ra để lợi dụng cho những mục đích khác rõ ràng đã làm méo mó mọi thứ dưới con mắt của Tầm Thường! Nếu như sau này Tầm Thường muốn làm "lễ nghĩa" mà không được "phú quý" có lẽ cũng nên đứng nhìn để tự chửi rủa, chua chát với lòng mình vì kém cỏi và tầm thường do không có nhiều tiền hơn là hổ hẹn hay mỉa mai cái gì đó! Tầm Thường lại nhớ mẹ, nhớ quê với màu trăng cùng mọi thứ đẹp và sáng như một bức pha lê không màu nhưng lại nhìn thấy đầy đủ mọi thứ xung quanh
     Mấy vạn năm nay vẫn hãy còn
    Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
    Hỏi con Thỏ Ngọc bao nhiêu tuổi?
    Chứ chị Hằng Nga đã mấy con?
    Đêm vắng cớ chi phô tuyết trắng?
    Ngày xanh sao lại thẹn vừng son?
    Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
    Hay có tình riêng với nước non?
                             (Hồ Xuân Hương)

Chia sẻ trang này