1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hi, Bí!
    Cám ơn Bí vì những lời ấy. Nhưng BS chỉ muốn, nó dành cho những năm tháng 20 chứ không sang một ngày nào khác nữa.
    Check email mới thấy. Lần đầu tiên mình gửi bản word cho một người bạn, chỉ khoảng 7 trang đọc là ngày 3/4/2006. Đến nay là đúng tròn một năm. Ngày đó những cái tên được đánh ký hiệu thứ tự Bình Thường 1, 2, 3 chứ không phải là những Bình Thường, Thông Thường, Khác Thường và Lạ Thường... thế này đâu. Thế, người đó đọc và sửa lại, làm BS buồn cười đến sặc nước khi có những cái tên như thế. Nhưng tất cả đã thay đổi, dưới mỗi nét chữ, mỗi lần suy nghĩ.
    Một năm, nhanh quá. Hôm bữa khi nhận được email của một BTV báo tuổi trẻ, BS đã để họ đọc. Nghĩ đến một lúc nào đó, nước mắt BS cứ chảy dài ra vì những ngày tháng khó khăn, nặng nề ấy. Nhưng tất cả đã qua, đang qua và sẽ qua hết...
    Không có gì nhưng cuộc sống cần phải mơ ước, hy vọng để bước, Bí nhỉ?
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Vài người bình thường vẫn thích cuộc sống bình thường của họ và vài người vốn không bình thường lại thích mình trở nên tầm thường.
    Mỗi người mỗi cách sống, bạn có thể cho rằng bạn tầm thường nhưng người khác lại k nghĩ vậy. Có người định đẩy người khác xuống cái mức là "kẻ tầm thường" thực ra lại đang làm điều ngược lại.

    Topic này hay hay, tớ thích nên tớ lôi lên
  3. sjmxjnh

    sjmxjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Tầm thường - Bình thường - Phi thường.
    Đau đầu quá
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ms Perfect luôn trình diễn trước các fan lẫn anti-fan với các hình ảnh cực kỳ hấp dẫn: khéo léo, đảm đang, duyên dáng, mặn mà, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, từ tứ đức tới tam tòng là đều có đủ + thêm tướng số vượng phu ích tử, mệnh phụ phu nhân...
    Sóng sánh với Ms luôn là một Mixtơ cũng Perfect nào đó. Khi thì thư sinh, chăm ngoan lúc lại k rượu chè cờ bạc gái gú... mỗi Mixtơ mỗi thế mạnh mà thế nào cũng là thế k thể k yêu.
    Với Ms, những người có giới tính chổng xuống đều thuộc thể loại Tầm Thường, những chổng lên ngoài những Mixtơ-đã-hoặc-đang-sóng-sánh-với-Ms đều chả ra gì. Giai gái gặp nhau mà mắt mũi cứ hấp háy, mồm miệng cứ tía lia hay ăn mặc sẹc-xy là vô duyên, là k kín đáo, là "phường chả ra gì"...
    Những kẻ kín đáo, "phường chả ra gì" sẽ được Ms gia ơn chỉ bảo, dựa trên cái chuẩn điểm của Ms. Những kẻ vô duyên sẽ được Ms luôn ghi nhớ và nêu đích danh điểm chỉ - như một tấm gương tày liếp - khắp chốn cùng phương Ms ghé qua. Ms, một-con-người-hoàn-hảo-duy-nhất trên hành tinh này quả thực khiến Tầm Thường-vô-duyên thấy hâm mộ. Sau muôn vàn những nỗ lực khêu gợi sự hấp dẫn của mình với icon, cuối cùng icon cũng nhận ra. Mọi vất vả đều được trả giá tương ứng: Tầm Thường-vô-duyên bỗng chốc thành Hiện tượng. Hiện tượng này nhiều như cát tại bờ biển là thế mà Icon vẫn k quên Tầm Thường-vô-duyên.
    (to be cont.)
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mới đó mà đã gần hơn 2 năm kể từ khi bắt đầu ngồi gõ từ dòng đầu tiên. Bây giờ mình đã hơn 22 tuổi.
    Thỉnh thoảng ngồi đọc lại những cảm xúc, tình cảm, trăn trở của mình ngày ấy, thấy những nốt nhạc của một giai điệu màu trắng xóa. Không ngờ, hôm nay ghé qua đây lại thấy có người mang nó về từ... ký ức.
    :-)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 20/08/2008
  6. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là hơi bất nhã , nhưng biét cái topic này 2 năm về trước , đã từng cười khẩy vì thấy giọng văn dạy đời quá , văn có vẻ lãng mạn nhưng thực ra lại sáo .
    Nói chung , chưa bao giờ thích cái topic dở dở ương ương này . Sorry em vì đã nói thật ,
    Dù sao vẫn luôn tôn trọng cảm xúc của một thời :) Ko thích ko có nghĩa là không tôn trọng
  7. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Trạng Quỳnh thời @. Sống chỉ là nghĩa vụ của những ngày còn tồn tại.
  8. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Những gì không đáng lưu tâm thì để nó đi qua đi bạn à, nói vậy làm chi.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    TẦM THƯỜNG và BÌNH THUỜNG
    HÈN NHÁT và KÉM CỎI

Chia sẻ trang này