1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TA..me......TA

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    em vừa nhắn tin cho anh. nhớ quá ! em đang nghĩ nếu như ng` reply ko phải là anh thì sao nhỉ ? ko phải là TA mà lại là TA thì sao nhỉ? em phải làm sao đây? em ko muốn trả lời, cũng ko thể ko trả lời . và đúng như thế thật .
    anh ko trả lời mà là bạn . bạn biết em thik ôm chó bông ngủ, biết em sợ sấm sét , và thik mưa. Nhưng anh thì ko biết điều đấy. ko biết giờ này anh đang làm j nhỉ ?sao em lại nhớ anh rồi ?
    lại 1 tin nhắn nữa đến, vẫn ko phải của anh. là bạn sợ em ko đọc đc tin nhắn trước nên gửi lại . tại sao bạn càng quan tâm đến em thì em lại càng thấy yêu anh hơn ?
    mấy ngày hôm nay em thèm uống rượu kinh khủng , ko biết tại sao nữa ? có phải em buồn chuyện của anh , của bạn, chuyện của con gái bọn em và nhiều chuyện linh tinh khác nữa . em cảm thấy ko có anh cái ý muốn nổi loạn trong em lại trỗi dậy. jờ em có thể nhắn tin chẳng để gửi cho ai cả. xả ra rồi tự lưu vào dự thảo .
    ng` ta bảo lòng kiên nhẫn sẽ đc đèn đáp xứng đáng . em sẽ đc đến đáp j đây anh ? đến bao giờ anh mới biết đc suy nghĩ của em ?
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi kưg, về đến nhà chưa
    T thấy bọn mìh hơi bị quá khik m ah "Alo" - "Anh TA ah, em đây..." cứ như đúng rồi ấy... Con heo, m biết là từ lần trước, mỏ t cứng quèo rồi còn j, m đang dẻo mỏ thì lần sau gọi luôn đi, ko cần fải nhắn với nhủ j nữa!
    Vớ phải cái lão chuyên môn cạn $ cho sim và cái máy O2 đúng là... Xui!!!
    No star where! Đến kính còn bị kim cương cắt ngọt lịm nữa là... T cũng bắt đầu cú theo m rồi đấy! Hội nghị Diên Hồng hô "Phải đánh!!!"
    Đúng, phải đánh!!!
    Bây giờ tạm nhân nhượng...
    Nhưng đến cuối tháng 6 fải lôi yq ra giữa thanh thiên bạch nhật!
    Lúc ấy có chạy đằng trời nhé!!!
  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @honey:về đến nhà rồi tao vừa cú vừa tiếc sao lúc m gọi xong t lại thấy hứng nhở
    đúng ! phải đánh !!! đánh , đánh , đánh, còn đánh vào đâu và đánh ntn thì...
  4. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    to anh :
    hôm nay em và honey vừa làm 1 chuyện vô cùng ... nói thế nào nhỉ? vô cùng thô bỉ giờ mới thấy buồn cười , hay thật
    em đã hứa tháng 6 sẽ cho anh chết đẹp, kưa cho đến khi nào anh đổ thì thôi hoặc là cho đến khi em hết thik anh rồi thì thôi thế nhá, anh cứ chuẩn bị đi

    mặc dù em chẳng biết cho anh chết thế nào chứ đừng nói là đẹp hay xấu
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đơn giản vì lần này mày chít thật rồi kưg ạ
    Hôm nay t mới hiểu đc cảm giác của m, t mà t còn... hồi hộp nữa mà
    Mà t cũng hiểu luôn cái cảm giác khi nhận đc câu "Có chuyện j ko em/anh?!" Sao nó đắng thế nhỉ?! Ờ, đắng thế mà t vẫn toàn cho ng` khác nếm chứ! Ghét chưa
    Nhưng vì cái vàng vàng trên kia nên t phải họp hội Diên Hồng gấp! Các bô lão mà đã ra chỉ thị thì chỉ có chính xác trở lên thôi...
    He he, t khoái m như tối nay! Ld thì fải là ng` thả d triệt để ko cho đối fương con đường thoát như thế chứ!
  6. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thông minh,lanh lợi ma quái là tất cả những gì có thể nói dc về em. Chúc e chém xẻ đít thành công cây cổ thụ trăm năm.
  7. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    P/S : Chúc em Lê kun thành công. Nếu thất bại thì reply anh. Với hân hạnh làm quen với em.
  8. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @ honey : t cũng thik t có tinh thần như tối nay, thà cứ chym cú mà kưa, còn hơn là sướt mướt như trên kia hix, ko nhận ra t nữa
    @ kolyan : rất vui đc làm quen với anh em hỏi nhỏ tí : anh có phải tên là TA ko thế
  9. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Anh ...
    mấy hôm nay trời mát, nhưng tự nhiên em thik buộc tóc đuôi gà tóc em dài rồi, dài đến thắt lưng . cái hồi mà em gặp anh , tóc em mới chỉ ngang lưng thôi . hồi trước em nghĩ tóc ép mà để dài thế thì đẹp lắm , thế mà bọn bạn láo toét dám bảo trông như già làng hix, nhưng mà em chẳng buồn, chấp j bọn ko có tóc ấy mà em nghĩ nếu bọn nó mà gặp anh thì chẳng còn cười em đc nữa đâu haha , sao mấy hôm nay em thik nói xấu anh thế chứ
    giá mà lúc nào em cũng có tinh thần như thế này nhỉ thì lúc đấy anh sẽ chít với em . chậc , lâu lắm rồi em mới có hứng thú với 1 con gà nào đấy dù em ko phải là cáo và anh cũng chẳng phải là gà (có khi còn là cáo cụ í chứ ) nhưng ai bảo là gà ko thể "mơi" cáo bắt gà đc nào ?
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Kưg iu
    Sáng nay, sau khi lôi ra rồi lại lôi vào, t đã quyết tâm đạp bằng mọi thử thách, và mang mấy cái... khăn mặt đó ra để mà làm thành con thỏ bông như m hằng mong đợi.
    Vẫn đang làm, nhưng theo những j nó hiện hữu thì có lẽ, ko giống thỏ lắm
    Chắc nốt nay là xong thôi, mai t up ảnh lên blog cho mà xem
    Đang nghĩ xem có nên đặt tên con thỏ đó là TA ko
    ---------------------------------------
    P/S: Thôi xin, anh í iêu m là đủ rồi... T từ lâu đã... ăn chay, xa rời rượu thịt, ko tửu chỉ sắc

Chia sẻ trang này