1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TA..me......TA

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mà vấn đề là anh í ko có sắc!!!
    Ha ha ha...
  2. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    anh tên PA kơ em
  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @kolyan: PA = phiền anh, phắn anh, phưng anh, phùng anh , phê anh, phi anh, phô anh, phờ anh ... em đoán có trúng tên nào ko ah ?
    @honey : ko ra con thỏ thì con j cũng đc, còn hơn m để đấy làm khăn mặt với khăn lau bàn
    mà m bảo anh TA nào ko có sắc ? haha, mà chẳng có anh TA nào có sắc thật mà cái con m sắp sáng tạo ra ấy có phải là thỏ đâu mà đặt là TA, cứ gọi là con TA luôn đi cho tiện
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vô cùng thương tiếc báo tin, t đã quyết tâm đặt tên con... j đó nhồi bông t vừa khâu xong là TA.
    Ha ha ha, rõ ràng nó là thỏ... trai, nhưng lại mặc váy
  5. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    to: anh-khu vườn bí mật của em
    hôm nay là một ngày mới. 1 ngày của anh bắt dầu thế nào nhỉ ? còn em, 1 ngày mới bắt đầu khi ánh nắng chiếu rọi vào khu vườn bí mật của em, là khi em nghĩ về anh em nghe đc là ng` mà khi 1 ng` con gái nhớ đến đầu tiên và trước khi đi ngủ là ng` rất quan trọng đối với cô ấy. em chẳng biết anh có phải là một thói quen của em hay ko nhưng hãy đồng ý với em là đấy là một thói quen ... xấu anh nhé
    anh biết ko, hôm nay là sinh nhật của con bạn thân nhất của em , uh, honey ý . nó là ng` mà em muốn anh gặp nhất . vì sao anh biết ko ? đã cả chục, cả trăm lần rồi em muốn từ bỏ , nhưng trước sự động viên + kích (đểu )+ viễn cảnh tươi sáng (mà nó vẽ ra ) + mưu mô + tự ái ....em đã ko thể bỏ anh nổi , hì. nó nói là em đã "iêu " rồi nhưng mà em biết em "iêu" nó có khi còn hơn cả anh í (nói đùa thôi, em iu cả 2 ng` mà hihi)
    anh a`, cùng chúc MAY của em sinh nhật vui vẻ nhé iu anh, iu kưng lắm !
  6. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi em ơi
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sinh nhật xong rồi kưng
    Để entry sau t đem trình m con thỏ, ah nhầm, TA Ha ha ha, lúc đầu t cũng hơi băn khoăn, ko bít nên đặt là TA hay Ld, ai dè, nhìn mặt nó và cái... váy, rõ là TA, nhìn tiếp cái... bodi, t càng khẳng định, nó ko thể có cái tên j khác ngoài TA
    Hay m cũng khâu 1 con... thỏ khác (cứ cho là thỏ đi), rồi đặt tên là Ld đem đi tặng anh TA í
    Ha ha, thỏ mà lại đặt tên là d
  8. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @honey: hehe. con ...TA đấy cũng ***i lắm ah? hi, có khi hôm nào t cũng pải vác mấy cái khăn mặt về làm ...TA mới đc
    @kolyan : hic, tò mò quá, thế anh tên là j ?
  9. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    anh a`, một ngày lại trôi qua . 3 ngày rồi em ở nhà ôn thi, cuối tuần sau là thi rồi, mà đã thi thì ko ôn j đc, vì mỗi môn chỉ cách nhau 2 ngày, mà toàn môn khoai lang, khoai tây, khoai sọ 3 ngày nay rồi em chưa ôn đc cái j cho ra hồn
    thèm lắm 1 câu động viên. lúc em bắt đầu thi thì anh cũng thi xong rồi, đc nghỉ hè. ôi, thèm quá!!!!!!!!!!!
    hôm qua, anh biết ko , em cảm thấy cô đơn kinh khủng . hôm qua là sn con bạn, mà mãi chẳng thấy nó abc j,thấy lo lo. ko biết nó có cảm giác muốn chạy trốn như em ko . nhắn tin mà chẳng đứa bạn nào nhắn lại, tự nhiên em thấy cô đơn và sợ kinh khủng . anh chẳng bao giờ ở cạnh em , em đã sợ đến mức phát khóc , nhưng lại ko thể khóc . hình như cảm giác cô đơn là thứ cảm giác luôn thường trực trong em thì phải , nhưng sao em ko thể quen đc với nó ?

    cũng may là tối qua đi sega đập phá , mặc dù chỗ ấy vắng teo, lại toàn trò đấm đá, nhưng em thấy cũng khá lên rất nhiều rồi.tối qua anh mà thấy con bé nào mà đập cá sấu ầm ầm , (lỡ có 3 con thôi ), đua xe về thứ 2 nữa , đua chuột về thứ 2 luôn (trong khi thằng về thứ 5 ) rồi hét inh ỏi cả chỗ ấy thì là em đấy

    dù ko có ai bên cạnh ,em cũng phải mạnh mè kiên cường lên , phải cố gắng thôi anh nhỉ . cố lên nào . aja aja fighting !!!!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hèm hèm...
    Sáng qua bọn t phải đi nhà máy, ê ẩm cả ng`. Buổi chiều và tối cũng có bạn đến, vui cả ngày, nhưng có lẽ chỉ vì một chút buổi tối mà t tự nhiên thấy chán... Nhóm bọn t tan đàn xe nghé rồi m ah, biết trc là thế, nhưng vẫn ko thể thoát khỏi cảm giác buồn, chán, và hụt hẫng...
    Nhưng thôi, đời là thế, hợp mới chơi đc, thông cảm và thậm chí là chấp nhận nhau mới chơi đc, trong sáng với nhau mới chơi đc... Ko có thì đành chịu thôi...
    Thôi, nghĩ về anh TA đi cho nó... dễ chịu Bây giờ m cứ chăm chỉ cày cuốc đi, t sẽ lên kế hoạch cho m vào tháng 6. MÀ hôm qua thằng bạn t đến cả chiều, t ngồi hỏi ý kiến nó về trường hợp của m... He he, nhiều thứ hay lắm
    Nó quán triệt tư tưởng của t và con bạn t mà tối hôm trước t nhắn tin cho m ấy He he, thời thế bây giờ thay đổi rồi m ah...
    Cứ yên tâm học hành đi! Chuyện anh í đã có... tao đứng ra làm chủ T cũng quyết tâm là fải cùng m kưa cho đến khi lão ấy đổ hoặc m ko còn tình cảm nữa Tôn Ngộ Ko 72 phép thần thông mà lại chịu thua yêu quái mr - tx ah!
    Quyết tâm! Mày quyết tâm học và kưa! T cũng quyết tâm nhà máy, học và lên kế hoạch cho m kưa!
    Lỡ nc 2 xe đành bỏ phí - Gặp thời 1 tốt cũng thành công! Bây giờ vấn đề là fải biết chờ thời
    Iu kưng lắm! Cố lên!!!
    [ T cũng fải cố! Hôm qua làm xong về nhức hết 2 tay! Thế chứ ]

Chia sẻ trang này