1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TA..me......TA

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    MU lại vô địch rồi . tối qua rình mãi chẳng thấy bóng đá đâu, mãi đến buổi đêm giật mình dậy mới nghe thấy bố bật bóng đá dưới nhà . chúc mừng bạn nhé , mừng MU vô địch
    Thật ra đến sáng nay nghe tin buổi sáng tớ mới biết chắc bạn đang vui lắm , mê bóng đá thế cơ mà tớ cứ nghĩ là hôm wa chắc bạn sẽ nhắn cho tớ rồi 2 đứa chí choé cơ. vì tớ ghét C.Ronaldo lắm, còn bạn lại thik. tớ cũng chẳng mong MU thua đâu nhưng mà cái kiểu lên giọng tinh vi thế ko chịu đc
    những lúc bạn ko liên lạc tớ cũng thấy trống trống. con bạn tớ bảo hay là tớ thử gần bạn hơn đi, biết đâu vì tớ nghĩ có anh rồi nên ko thể thik bạn đc, rồi nếu mất bạn biết đâu tớ lại tiếc lắm . hì, tớ chỉ mong bạn ko thik tớ nữa thôi, chơi thật vô tư . bạn tốt thế, ai là 1/2 của bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, tớ đã nói thế , tớ biết bạn rất đau , nhưng chẳng làm thế nào đc.ban đầu tớ thấy bạn giống tớ kinh khủng, còn tớ lại đang đóng vai anh ấy, thấy thương bạn đến mức tớ đã từng nghĩ hay là .... nhưng tớ biết bạn chỉ thik tớ thôi, chứ ko yêu và tình cảm đó chắc cũng như 1 cơn say nắng thôi . tớ mong là thế
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    em quyết tâm rồi, mai là ngày em sẽ thực hiện : ko viết về anh, ko nghĩ đến anh, ko nhắn tin gọi điện cho anh.. tóm lại là ko anh

    tự nhiên em muốn viết về em một chút nhưng chẳng biết viết j cả . từ hồi quen anh em thấy em bình thường quá, chẳng có j nổi bật , mà hồi trc'' em vẫn tự hào (vớ vẩn)là thằng nào ko thik em là thằng đấy thiệt thế mà bao nhiêu thằng chịu phần thiệt về mình rồi đấy anh ạ
    hì, nghĩ cũng buồn cười, ai nhìn em cũng bảo em có ng` iêu rồi, toàn có tiếng mà ko có miếng. chán thật ! đến anh cũng bảo thế ~~~huhu
    chúng nó bảo em nghịch j thì nghịch chứ vẫn nội tâm lắm . con gái mà thế thì khổ lắm . có bao giờ em thik em là con gái đâu, mà cũng lạ, đã sinh ra em là con gái mà sao lại đặt vào cái cá tính quái lạ thế này. em chẳng phải dạng con gái chỉ biết uống nc'' ngọt, nhiều khi em cũng chẳng thể nào yêu nổi em. mà con trai thì thik con gái ngoan hiền dịu dàng, em nghĩ chắc anh fải thik kiểu trông ưa nhìn, chân dài đến nách , ngoan ngoãn nữa ~~~ "lệch pha" hoàn toàn với em rồi

    cứ mỗi khi nhìn thấy nỗ lực của con bạn rắp tâm hại em ( và "giúp" anh ) thì em lại ko thể bỏ cuộc .

    anh ah`, anh đổ đi .....
    (viết về em cơ mà , sao anh lại chen vào ? tránh ra đi !)
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thứ nhất, con khỉ ra box chat với tao ngay!
  4. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    tên anh không quan trọng đâu em,làm những gì mình thích đi, đừng để mất đi cái gì đáng tiếc là đc.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uh thôi kưng, cũng ko sao lắm đâu... T đã vượt qua những 2 lần, chẳng nhẽ lần này lại ko vượt qua đc
    "Yêu em ko? - Anh yêu em... Yêu anh ko? - Em yêu anh"
    Vớ vẩn!!!
    ---------------------------------
    M fải làm thịt yqmrtx cho t bằng mọi giá, để trả thù cho bạn mày!!!
  6. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    em nhận ra 1 điều 1 ngày ko viết về anh em nhẹ nhàg đi , nhưng cũng nặng nề thêm. anh biết bài "chuyện tình lan can" chứ ? đây là đoạn em thik nhất :
    Đêm nay anh mang cân mực ra lan can
    Đêm nay anh mang chai rượu ra lan can (làm gì)
    Em đi xa anh ngồi nghĩ lan man,
    tâm sự cùng lan can (bố thằng điên)
    Ô ú ô, tâm sự cùng lan can (điên thật rồi)
    Thôi quên đi, ôi mày ơi thôi quên đi.
    Tao bảo này: Mày quên mẹ nó đi (ôi cậu này)
    Ôi câu chuyện tình lan can
    haha, đang buồn thúi ruột mà cũng phải buồn cười
    sáng sớm con bạn đã gọi điện than thở buồn chán, đứa thì cắm đầu vào học, đứa lại than lười quen rồi ko cải tạo đc , rồi rủ đi chơi . chủ nhật tuần này có hot step ở ngoại thương . lâu rồi ko đc xem nhảy, muốn đi lắm nhưng ko đc . hic, khổ thân nó
    chẳng biết đứa nào vui vẻ hơn đứa nào để mà an ủi nhưng em sẽ ko buồn nữa đâu. đừng ai buồn nữa nhé, ko cái topic này sẽ ngập nc'' mắt mất. đấy cũng đâu phải lỗi tại anh (thế mới ghét chứ !)
    1 ngày mới vui vẻ nào

    @honey :Tao bảo này : Mày quên mẹ nó đi
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    =)) Á ha ha ha =))
    Sao lại có cái bài bỉ thế nhở =))
    "Anh ko say nhưng mà lan can say" - "Say wá" =)) =)) T thik cái đứa cứ nói chêm vào ấy, giọng nghe tí tởn thế ko biết =))
    Đúng là đang rầu thúi ruột mà t cũng cười hơ hớ lên :))
    "Tao bảo này: M có định quên ko đấy?! " =)) =)) =))
  8. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    này anh , anh mà là ngy em thì sao nhỉ ? em tưởng tượng tí nhé
    bố em chắc sẽ cười tủm tỉm kiểu "con này thế mà ghê, chăn thằng bé từ bao giờ mà ủm kĩ , bố lại sắp mất con gái rồi" còn mẹ chắc chắn sẽ lại bài ca bất hủ : lo mà học đi, rồi còn cân nhắc xem xét , nhưng trong bụng thì ưng anh rồi ông bà thì thế nào cũng rất tí tởn hỏi han rồi tưởng tượng đủ thứ linh tinh cứ như ngày mai là cưới ko bằng .
    xong vụ của các phụ huynh,lũ em yêu quái của em sẽ quây lại trêu chọc + tra hỏi vụ tình yêu tình báo thế nào rồi đòi đi khao . em mà có ngy là VIP lắm đó tin tức đc update hàng ngày , cả nhà bàn tán xôn xao rồi khuyên nhủ này nọ loạn xạ cả lên , mặc dù chẳng có chuyện j cả anh có thắc mắc tại sao em biết ko ? em rút ra kinh nghiệm từ phi vụ của chị em đấy hehe
    còn em, em sẽ làm j nhỉ? em sẽ hành hạ anh cho bõ những ngày khổ sở vì anh này , sẽ chăm sóc cho anh này ko thì sao anh để cho em hành hạ nữa rồi sau đó em sẽ dẫn anh vào cái topic này xem anh đã làm em khổ thế nào để còn đòi bồi thường nữa ah quên, rồi em sẽ còn phaỉ xuất bản giáo trình dạy kưa phòng khi trên đời vẫn còn những boys bật firewall chắc chắn như anh (>_<) nhưng em sẽ giữ lại bản gốc cho con cháu đọc tham khảo
    40,50 năm sau em sẽ kể cho chúng nó nghe ngày xưa ông bà đã kưa nhau như thế nào , còn anh thì ngồi cạnh nhặt rau nấu cơm và thỉnh thoảng nhắc cho em mấy chỗ em quên , giả vờ dỗi khi bị chúng no trêu nhưng lại quay đi cố nín cười
    hi, em hâm thật đấy , chỉ là tưởng tượng thôi mà . còn sự thật là anh và em sẽ cùng kể chuyện, em sẽ ko bắt anh nấu cơm đâu , rồi sau đó do tị nhau nấu cơm nên sẽ cùng làm 1 bữa liên hoan ra trò ở hàng .. cơm bụi ăn no rồi anh sẽ dắt tay em về làm gấu bông cho em ôm , hát ru cho em ngủ nữa nhé hihi . em vừa ngáp vừa hỏi là : "@#$%&*" anh sẽ trả lời là "anh là của em, mãi mãi.."
    2 đứa cùng khinh khích cười và bảo :" ôi, có mùi chuối chín "
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Kon này... OẸ! :-)-~) T hỏi thật nhé, sáng nay ra m có ăn nhầm phải cái j ko hả
    Ha ha ha, mơ j mà t toàn thấy banana bay vèo vèo thế kưg?! Sao ko nghĩ là khi m dắt về, phụ huynh thét lên bắt anh í đi... ép tóc Bà chị m thì tủm tỉm cười mặt mày gian giảo "Sao trên đời lại có ng` cười... ziên thế ko bít ", còn m sẽ fải mơi anh í đi đá bóng nhiều vào, để t còn nhìn trộm, xem có đúng là que tăm cắm củ khoai tây như m miêu tả ko
    Hớ hớ hớ...
    Còn sau này á, anh í hùng hục ôm laptop đi làm, m thì hùng hục đếm 1 núi $ hàng ngày (nhưng not fải của anh í mới đau ). Giữa giờ làm việc 2 ng` phone cho nhau "Anh có 1 tiếng, mình đi ăn tối rồi em về, anh đi... làm tiếp "; m chỉ còn nước "nghé ọ" Về nhà, anh í leo thẳng lên giường ngủ, m thì... đã lên chuồng tự đời nào dzồi Nhà cửa sạch sẽ bóng loáng, nhất là cái bếp, vì có... đụng vào bao giờ đâu mà đòi bẩn
    ------------------------------
    Hê hê hê T chỉ dám mơ hộ m đến đấy thôi Mà quyết tâm để anh í xem topic này thật hay sao mà tự nhiên ngọt ngào đến fát sợ vậy
  10. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    ha ha cái na?y gọi la? tự sướng, nhưng mơ? tớ thích cách sướng cu?a ấy

Chia sẻ trang này