1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TA..me......TA

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ha ha cài nà?y gòi là? tự sướng, nhưng mơ? tớ thìch càch sướng cù?a Ắy
    thanks ! t> cũng thik

  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    này anh, em hơi bị cú đấy nhé
    hình như nhớ anh trở thành thói quen rồi thì phải sao cứ mỗi lần nghĩ đến anh là em lại thấy vui vui, hay chính xác hơn là .... buồn cười sao ng` khác yêu dễ dàng ngon lành thế mà em lại khó khăn đến vậy? ông trời đang trêu ngươi em thì phải. hết anh bận, anh đi làm, anh đi công tác, , anh anh cầm địên thoại, tết , anh về quê, rồi thi cử .....
    từ chủ quan đến khách quan , từ vi mô đến vĩ mô, từ điện thoại anh hết pin, hết tiền, nghẽn mạng ... từ chấp nhận đc đến hết sức banana như ngủ quên hay em nhát quá, anh lại giật mình , hay anh cố tình ko hiểu nữa mà cái lí do quan trọng nhất là tại sao em lại thik anh nhỉ
    anh đâu có j đặc biệt , tại sao em lại thik 1 ng` bình thường xa lạ như anh . tại sao em lại dành cho anh nhiều tình cảm đến thế ? còn lâu em mới nói cho anh biết là em đã thik anh ngay từ lần đầu tiên lâu lắm rồi, mà ko, đây là lần đầu tiên em có tình cảm thế này. có phải em say nắng lung tung quá ko mà jờ em phải trả giá thế này anh ah`, đường vào tim anh có rải chông, lắp hàng rào chăng dây điện hay sao ấy em cảm giác em và anh ở 2 thế giới khác nhau vậy, và em ko thể vào đc thế giới của anh .
    nhưng em ko chịu thua đâu . em trân trọng tình cảm này và em ko muốn mất nó . em cũng ko muốn mất anh
    hôm trước ngồi cạnh ngó thấy con bạn nhắn tin cho ng` yêu nó,chỉ đơn giản và ngắn gọn là :"anh a`, nhớ anh quá ! " anh biết là em thấy đau thế nào ko ? em muốn đc nói với anh như thế lắm, nhưng ko thể chỉ cần nghe giọng anh là em run bắn , chẳng nghĩ đc j rồi
    hic, anh ơi, em nhớ anh lắm
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhớ thì phone đi, còn đứng đấy mà kêu Thèm đc nhắn tin như thế thì cứ nhắn đi. Đằng nào ông í chẳng... ko nhắn lại. Đến nước này còn sợ với ngại j nữa chứ! "Tự nhiên em thấy nhớ anh lắm, anh TA!" Chỉ đích danh luôn
    Đã bảo rồi, t với m rất chuối! Toàn đi tương tư như thật mấy anh ở đâu đâu í. Mà là thật đấy chứ, t cũng chưa bao giờ có cảm giác yêu 1 ai đó đến như thế cả...
    Thôi, chuyện của t qua rồi, còn m! Ko muốn mất thì fải giữ lại, đường vào tim anh lắm chông gai thế nào em cũng fải san phẳng! Hiểu chưa?!
    Cứ làm đi! Đừng có lăn tăn nhiều! Bây giờ chỉ có 2 phương án: Được & Mất! Con đường m đang đi ko có dấu chân của kẻ lưỡng lự đâu!!!
    Ôm bom 3 càng mà chạy thẳng vào đồn địch đi thôi!!!
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chậc, thế này thì sợ là địch ko có trong đồn, còn chiến bình thì về với thánh alah thôi...
  6. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chậc, thế này thì sợ là địch ko có trong đồn, còn chiến bình thì về với thánh alah thôi...
    [/QUOTE]
    hehe ôm bom vào đồn ngồi nấp, chờ địch về thì ... giúi cho nó , thế là đỡ phải về mất công, đằng nào về với thánh , thánh cũng bảo là "mày về thì cũng để bom ở lại chứ, đem về làm j " >>> ở lại trông luôn cho chắc
    @honey: ê, t chưa mua bom
  7. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    anh ah`
    ngày mai em thi rồi. chắc anh cũng chẳng còn nhớ để chúc em thi tốt nữa . buồn thật !
    cả tuần nay rồi sáng nào em cũng gửi mail cho anh , chẳng biết nói j cả, chỉ toàn gửi linh tinh . nhưng chắc từ mai em ko gửi nữa rồi. mai em bắt đầu thi mà
    anh chẳng hay vào hòm mail, mỗi khi em gửi cái j đều phải nhắc anh đọc mà . lần này toàn gửi linh tinh, có khi chỉ là 1 câu nói vô thưởng vô phạt , anh ko reply lại cũng chẳng có j là lạ cả
    dạo này trời nóng quá , em toàn ở nhà, chẳng thò mặt đi đâu cả . em thèm nghe giọng mọi ng` chứ ko phải chỉ là tin nhắn, nhìn những con chữ vô hồn thấy lạnh lẽo lắm . anh chắc thi xong rồi, chẳng biết hè này anh sẽ làm j nhỉ . đi làm hay đi chơi đâu đấy .. nhưng em biết cuộc sống của anh sẽ ko có chỗ cho em
    em lại xuống tinh thần rồi. hồi trước em cần xuống tinh thần thế này để chán ko nghĩ về anh nữa, em mới có thể tập trung học . nhưng giờ thì ko cần nữa rồi, em có thể tập trung học, rồi sau đó nghĩ về anh .
    anh ah`, anh chúc em thi tốt đi !
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Có t chúc m thi tốt đây
    Chúc kưg iu của t ky` này ko fải thi lại, thi xong hẹn hò đc với anh TA mr-tx, và cố gắng vỗ béo anh í để cuối năm nay có gà cúng giao thừa
  9. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nóng thật là nóng . mới bắt đầu mùa hè thôi mà oi bức kinh khủng , cái nóng làm ng` ta cảm thấy mệt mỏi . mùa này đụng đến việc j cũng ngại ,sờ đâu cũng thấy mồ hôi . chỉ thik ngồi dính lấy cái quạt
    nhìn cơm chẳng muốn ăn, nhìn chồng sách vở ôn thi mà thấy muốn xỉu . đến cả ngủ cũng ngại, nghĩ cũng lười, yêu càng ngại, chỉ chăm chăm làm thế nào cho mát thôi
    hôm nay em đi thi về, mệt dã man anh ạ. jờ thì đầu đau như búa bổ thời tiết khó chịu quá,mọi ng` thì cứ đi đâu hết ấy. cả ngày chẳng có tin nhắn, ko gọi điện, blog vắng hoe, đến mail cũng toàn thứ linh tinh chán quá
    thời tiết bòn rút hết sức lực rồi, làm thế nào để lấy lại sức sống bây giờ ?
  10. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    TA..TA................TA
    căm thù tất cả những ai tên là TA . tại sao tất cả con trai nói chung, và những ng` mang tên TA đều là những kẻ vô tâm đến thế ?
    này anh, anh có biết em đang cảm thấy thế nào ko ? mệt mỏi, tủi thân, tức giận , buồn, thất vọng .... đấy là tất cả những j anh gửi cho em chỉ sau hơn nửa tiếng . anh có biết là mỗi lần quyết định nói chuyện với anh em đã phải suy nghĩ kĩ như thế nào ko ? anh có biết là mỗi câu nói câu em nói ra em đã phải cân nhắc thế nào ko ? phải làm thế nào để anh nói chuyện tiếp với em,phải làm thế nào để anh ko cảm thấy em ko phải là trẻ con, phải làm thế nào để anh hiểu em ? thế mà lần nào ng` chấm dứt trước cũng là anh. anh nói anh ích kỉ. đúng, em thừa nhận anh ích kỉ. tại sao anh ko thử mở lòng để hiểu ng` khác, tại sao anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của anh thôi ? còn em thì sao ? anh ko thik, thì cứ nói thẳng 1 câu : anh ko thik làm bạn với em , để anh yên . thì dù đau đến mấy em cũng sẽ ko làm phiền anh nữa . nếu anh khó chịu , đừng cố tỏ ra tử tế. nếu anh ko thấy thế, hãy cho em 1 cơ hội để hiểu anh và cho mình 1 cơ hội để anh hiểu em
    em thấy mệt mỏi lắm mỗi khi nghĩ đến anh . nhiều lúc em thấy hận cái cảm giác của em đối với anh. sao lại ko phải ng` khác mà là anh ? em muốn em yêu ng` khác, điên lên vì ng` khác, nhưng tại sao ở bên cạnh họ đều ko có cảm giác . nhưng anh a`, em ko thể quan tâm đến anh vô thời hạn,em ko thể yêu anh mãi mãi, vì đó là dối trá . phải, tất cả là lỗi của em , em ko thể trách anh đc. là anh cố tình ko hiểu , mà anh cũng ko muốn hiểu . anh muốn em phải làm thế nào cho đúng đây ? từ bỏ? em sẽ ko từ bỏ dù chỉ còn 1% hi vọng . tiếp tục ? anh muốn em còn phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa đây?
    mặc kệ ! em cũng ko muốn phải suy nghĩ nhiều nữa. anh càng vô tâm , em sẽ càng quyết tâm . em sẽ làm cho đến khi nào anh hiểu đc em là con ng` thế nào . em sẽ ko cho anh buông tay khi em còn chưa buông tay

Chia sẻ trang này