1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TA..me......TA

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    đang mưa to dã man, mưa to lắm í. nhìn ra sân thấy cái cây oằn cả xuống đội mưa. mưa vuông góc mà. tiếng mưa đập trên mái nhà ù hết cả tai, chẳng nghe thấy j cả . nhưng mà nhìn mưa to thế này cũng thik, trắng xoá cả trời. nc'' mưa dưới ánh đèn loang loáng. mưa rơi xuống sân, chảy thành dòng, nhưng mà chẳng chỗ nào ko có mưa cả, tranh nhau rơi, cứ như là ko rơi xuống sẽ biến mất ấy
    em mới phát hiện ra cũng có nhiều ng` thik mưa như em anh thì sao ? anh có thik mưa ko nhỉ ?
    em vẫn thắc mắc lắm. hè này sao mưa nhiều thế ? nắng cũng ko gắt, nhưng dễ làm ng` da đen hơn toàn là mưa to , chẳng đi đâu đc cả, nhưng ngồi nhà ngắm mưa cũng thấy hạnh phúc
    mỗi lần mưa em lại thấy lạnh, kể cả khi nóng vẫn muốn chui vào chăn (nóng quá lại chui ra ) và muốn ở cạnh 1 ai đó nữa ôm em thay chăn
    mưa... mưa... mưa mãi...
    nhớ.... nhớ.... nhớ mãi....
    mây buồn mây khóc....em buồn em ko thể khóc .....
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tự nhiên em nghĩ, lâu lắm rồi em ko liên lạc với anh rồi nhỉ. nhưng mà tính lại cũng đã đc 1 tháng đâu ? mới chỉ hơn nửa tháng 1 ngày thôi sao kì này thấy thời gian trôi chậm quá .
    em sắp thi xong rồi, nghĩ thế là thấy sướg thi xong, đc nghỉ hè, đc làm tất cả những j mình muốn, và .... cả anh nữa
    có nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi, nhưng em cố gạt hết tất cả, ko biết đây là thay đổi hay chỉ là tâm trạng nhất thời thôi . ko có ai hiểu em , mọi ng` đều bảo em điên rồ nhưng em biết em đang làm j`, và có 1 ng` ủng hộ em, đó là điểm tựa để em tiếp tục . thế là đủ phải ko anh ?
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Kon khỉ, thi nhanh lên chứ, lại còn ngồi đó đếm ngày ah
    Dứt khoát hè này t sẽ kéo m đi nhiều, giao lưu nhiều, tiếp xúc gặp gỡ nhiều, và nhất là thay đổi một số tư tưởng cần thay đổi ở mình m ah He he, lúc ấy thì một anh TA chứ hàng chục anh TA cũng ko thành vấn đề!
    Mình hiểu mình muốn j, học hỏi thêm để biết mình nên làm j, và quyết tâm nỗ lực để làm, thì sớm muộn j cũng thành công thôi
  4. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hê hê t đi hè này phải khác
  5. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa thi xong, chỉ còn 1 môn nữa thôi. cố gắng lên, sắp đc chơi rồi
    đang nằm vật vã thì bé lớp trưởng nhắn tin rủ đi trông thi, thấy mìh "ng` nhớn " kinh khủng thế mà ko đi đc mới chán chứ

    @ MAY : dạo này t thấy m thay đổi, t thấy t cũng thay đổi rồi. hi, ko biết có phải là do shock lên shock xuống nên thay đổi ko nữa . thấy m cũng chín chắn hơn rồi. mà m bảo tư tưởng j cần phải thay đổi
  6. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    lại mưa ... và em lại viết cho anh
    mưa nhiều, em cũng quen với chuyện ở nhà một mình, bật nhạc thật to , nghe đi nghe lại 1 bài hát . ngoài kia mưa rơi nhoà . em cảm thấy dễ chịu , thỉnh thoảng tận hưởng 1 thú vui ích kỉ 1 tí
    đến bây giờ cảm giác của em về anh vẫn chưa hết là sao hả anh ? ai cũng bảo em quên đi, nếu quên đc thì em đã quên rồi. nhiều lúc em thấy ghét nó, nhiều lúc lại thấy .... chỉ biết là mỗi khi nghĩ đến anh em cảm thấy em cần phải cố gắng thật nhiều
    mưa càng ngày càng to thì phải , em cũng bật nhạc to hơn , nhạc trong tiếng mưa nghe cũng hay lắm.em thik mưa to thế này
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Kon này thik mưa nhỉ
    May mà hôm gặp anh í ko fải trong mưa, nếu ko thì cứ mưa là anh, anh là mưa, m chít
    Mọi thứ còn đang ở trước mắt! Cố lên
  8. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    1 ngày ko mệt mỏi anh ah
    hôm nay em đi xin việc . thấy trước mắt còn nhiều khó khăn lắm, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua ủng hộ em anh nhé
    đêm nay em sẽ thức học , cố gắng , em sẽ luôn cố gắng, vì anh và vì em

    thế nhé anh , chúc anh ngủ ngon ! em đi học đây
  9. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em thi xong rồi thế là đc nghỉ hè rồi
    sướng thật, mấy hôm nay lo lắng ăn ko ngon, ngủ ko yên , cứ nhấp nhổm mãi . bây giờ thì em free rùi, lại đc tự do. hè này em nhiều dự định kinh khủng, chỉ lo ko có thời gian thực hiện hết thôi , nhưng mà not star, em sẽ thực hiện dài hơi, lấn vào trong năm nữa . bởi vì
    EM ĐÃ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI !

    thay đổi từ trẻ con thành ng` lớn thay đổi cách nghĩ, cách sống và cả cách yêu anh uhm, tối nay em sẽ nói chuyện với anh nhé , mong là anh còn thức . 3 tuần, 3 tuần em hạ quyết tâm ko liên lạc với anh để học hành dù em có nhớ anh điên lên đc í.
    muốn nói chuyện với anh quá đi mất , em có nhiều chuyện để kể cho anh nghe lắm đấy
  10. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    em đang chờ tin nhắn của anh và đang nghe "chương thứ 7 của đêm "
    em đang đi trên 1 con đường , mà khi nhìn lại hình như ko có ai đồng hành cùng em cả . em ko sợ anh ah. chẳng biết anh có nhìn mọi chuyện em làm giống như em ko , hay anh cũng giống mọi ng`. em thấy đúng, và em làm . cũng giống như em đã lập và nuôi lớn cái topic này mà ko trông chờ j cả .
    em học đc nhiều thứ từ sự thay đổi . anh có muốn làm quen với con ng` mới của em ko ? em sẽ ko còn tự ti và lo lắng khi đứng trước anh . ko có điều j quá quan trọng để có thể kéo em nhìn lại . em đã quyết định tin vào chính mình , vào con đường em đã chọn

    anh ah, cám ơn anh, cám ơn công việc đã thay đổi em

Chia sẻ trang này