1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TA..me......TA

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tên Tuấn Anh, nhưng ko dám nhận là Tuấn Anh nào trong sô những người kể trên, nhận bừa khéo bị đòi nợ chết.
    Đa số những ai tên TA đều lãng mạng, đặc biết, và đẹp trai thì phải:))
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ha ha ha, m đúng là, cãi anh T xxx cứ gọi là nhem nhẻm. Mà, con khỉ này, cứ mỗi lần nhìn vào anh í một cách nghiêm túc là cái nick name của anh í (do m đặt) lại hiện lên mồn một trong đầu t
    Ứ nghiêm túc đc
    Tinh thần, luôn tích cực, và ko bỏ cuộc! Cố lên kưg! Trên con đường hoàn thiện mình, hãy rẽ quan gặp anh TA ở cuối chặng, và rồi...
    Anh chít!!!
    P/S: Quên, còn 2 cái đòn độc ác - khâu thỏ và làm bánh - vẫn fải đặt song song đấy nhá!
  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    em ko dám nhắn tin cho anh nữa . em sợ phải chờ đợi
    em nói em đang làm 2 việc thật điên rồ và ko có hi vọng , ng` tinh ý sẽ hỏi, việc thứ 2 là việc j `? thật ra việc thứ nhất là tiếp tục iêu anh, việc thứ 2 là chấp nhận làm công việc 80 % thất bại . nhưng em ko hối hận , ko hề hối hận anh ah
    mọi hôm thì ko sao , nhưng tự nhiên hn em lại so sánh với con bạn chỉ vì 1 câu nói của ông sếp thấy chạnh lòng các anh ấy thành công là vì họ đã biết sống tích cực trong từng giờ , từng phút . em thì chưa làm đc thế . em còn phải cố gắng nhiều . thế nên dạo này em có cãi lại sếp nữa đâu
    em quen với thất bại rồi, nhưng ko thể quen đc với việc buồn khi thất bại nhưng em sẽ tập dần anh ah
    tháng 9 anh bảo vệ rồi,cố lên anh nhé em cũng sẽ cố gắng !
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    T mót bài này trên 1 blog, thử đọc xem, kưg
    "Có những ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước cho dù ta đã nỗ lực đến đâu đi chăng nữa. Nhưng nhờ có nó, ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày..."
    "Có những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, cho dù ta có mãi chờ đợi, bởi người hứa đã không còn nhớ. Nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ..."
    "Có những ước hẹn sẽ vẫn chỉ là ước hẹn nếu một mai người kia đã bỏ ra đi, nhưng nhờ có nó, ta đã có những giây phút tuyệt vời..."
    "Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau khi ta không thể vượt khỏi chúng, nhưng nhờ có ta đã trưởng thành hơn..."
    "Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm, và ta đau khổ khi nhận ra rằng mình đã sai lầm. Nhưng nhờ có nó, ta mới giật mình rằng: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những j trái tim ta thật sự cảm nhận..."
    "Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ để biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: vô tình gặp nhau 3 lần - đó là duyên phận..."
    "Có những người sẽ luôn chỉ là một của thế giới, nhưng sẽ mãi là cả thể giới của một người, và nhờ có người ấy, ta đã có một tình yêu..."
    "Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là kiếm tìm, nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng, tình yêu là giữa một biển người ta vẫn tìm thấy nhau..."
    Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ, họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn, họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhận ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự, và vì bên họ còn có một tình yêu...
  5. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    sáng nay em ở nhà một mình , lâu rồi ko viết cho anh , cũng chẳng biết có lâu ko vì em vẫn hay đếm ngày mà . thời gian trôi nhanh quá , vèo cái đã hết , vì dạo này em bận lắm . em thik thế, nếu ko em lại sống như em hồi trước . em đang cố kéo tất cả những ai giống em ra khỏi cuộc sống đó . em cũng ko nghĩ về anh nhiều như trước, ko phải vì em hết tình cảm rồi mà là mọi chuyện đã choán hết tâm trí em, và em sợ mỗi khi nghĩ về anh em sẽ buồn .
    em chẳng muốn cái topic này buồn thêm nữa mà muốn nó có buồn nhưng cũng phải tích cực lên . anh không phải là tất cả của em mà , chỉ là một góc bí mật trong tâm hồn em . em đang hết sức vì công việc . có 1 thứ cạnh tranh với anh cũng hay đấy chứ .
    tâm hồn em đang phẳng lặng , em ko muốn xao động , dù chỉ như 1 chiếc lá vô tình rớt xuống . em đang nghĩ : liệu em có nên quên anh ?
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hãy quên khi ta dần dần quên và một ngày giật mình nhận ra, mình đã quên đi từ lúc nào chẳng biết.
    Hãy theo đuổi tiếp khi ta còn muốn biết đích đến của con đường; khi ta vẫn luôn mong nhớ, và khi ta dám chấp nhận nỗi đau khi ta thất bại.
    Tinh thần Ori đâu rồi? M có ko quen anh í nữa thì anh í vẫn vui vẻ, còn mày thì đau khổ. M quen anh í thì anh í vẫn ko có j là buồn phiền, và m thì lại có một cái đích để đi đến. Đừng lãng fí t/g cho những suy nghĩ làm mình nhụt chí nữa. Một khi còn có đích và còn mong muốn thì sẽ còn theo đuổi đến cùng.
    ko bỏ cuộc!
  7. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    anh ah`, điểm tựa cuối cùng của em đã mất rồi ! cái entry này có lẽ là entry cuối em viết cho anh em cũng ko biết em có buồn ko nữa . từ mai em có thể vẫn sẽ viết cho anh ,nhưng là 1 anh nào đó khác anh , 1 ng` dành cho em .
    cái topic này em đã lập ra và cùng bạn em nuôi lớn nó. em ko thể viết đến trang thứ 10, nhưng số 9 em cũng thik lắm . cũng như tình cảm của em và anh ko thể nào trọn vẹn .
    đến 1 ngày khi tình cảm của em ko còn, em sẽ từ bỏ. nhưng bây giờ, tình cảm vẫn còn nhưng em lại ko thể tiếp tục . công việc và cuộc sống cuốn em đi , em ko thể cứ níu giữ mãi hình ảnh của anh trong tâm trí . bạn em nói đúng, dù em có làm j anh cũng ko biết, ko cảm thấy . em đã cố làm 1 điều j đó để ko phải hối hận . và em ko hề hối hận nhưng vô vọng mãi chỉ là vô vọng thôi. tình cảm mà. chắc anh ko thể hiểu đc tại sao chỉ gặp anh 1 lần mà em lại dành cho anh nhiều tình cảm thế, có thể anh đọc đc cái topic này thấy thật là buồn cười, thật là chuối nhưng đấy là tình cảm thật của em, em cũng ko thể hiểu đc tại sao lại thế .
    bỗng dưng 1 ngày em dứt bỏ tình cảm này,ko nỡ và chắc chắn sau này sẽ rất đau nhưng em phải kiên cường lên thôi . em muốn làm nhiều thứ cho anh nhưng chắc là ko đc nữa rồi . anh sắp ra trường rồi , anh nói đúng, cuộc sống của anh ko có chỗ cho em , em ko thể tự làm đau mình nữa
    niềm vui thì dễ qua , nhưng nỗi buồn thì nhớ mãi. sẽ mất 1 thời gian dài để quên anh , nhưng em ko còn lựa chọn nào khác . anh ah`, em muốn gọi anh như thế lắm , và muốn làm bánh cho anh , muốn nói chuyện , muốn quan tâm đến anh nữa . buồn cười thật , em có là j đâu
    nghĩ đến anh, em cảm thấy vui . nghĩ đến anh , có khi cảm thấy muốn khóc . nghĩ đến anh , em muốn cố gắng . cảm ơn anh nhé , vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em . anh bận rộn lắm,nhớ giữ sức khoẻ nhé. chúc anh hạnh phúc .

    em ko bỏ cuộc , nhưng em ko thể tiếp tục đi theo anh . đi tiếp đi anh nhé, dù ng` đi cùng anh ko là em . trời đang mưa đấy . em muốn chào anh bằng câu mà em hay nói mỗi khi gọi điện cho anh : bye bye anh ! tạm biệt nhé , mưa !
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    In the end, only memories are left....
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cái j đến rồi sẽ fải đến m ah... Thôi, dứt khoát cũng tốt. Đó là sự lựa chọn của m, và t cũng rất mong m sẽ được vui vẻ hp với một cuộc sống mới - cuộc sống ko có anh TA nữa...
    T cuối cùng cũng đã có thể có một cuộc sống như thế này khi thiếu anh TA, thì sớm muộn j m cũng sẽ đc, thậm chí còn tốt đẹp hơn t gấp trăm nghìn lần ấy. Ko sao, nhờ có anh TA mà cuối cùng m cũng đã biết đc thế nào là yêu, thế nào là nhớ, thế nào mong chờ, thế nào là hy vọng rồi tuyệt vọng. Và cả đau khổ nữa. T nghĩ bọn mình sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, vì những anh TA như thế này vậy...
    M ko đc fép khóc, và t thì sẽ khóc thay m. Như lần t quyết tâm gạt bỏ vậy. Cố nén nỗi đau bằng những jọt nước mắt. Rồi cuối cùng gạt bỏ tất cả sang một bên và đi tiếp con đường mình đang đi.
    M sẽ ko bao jờ fải đi một mình đâu. Nếu ko có anh TA, TA'', TA'''',... thì vẫn luôn có t mà
    Mai đi đập fá cho hội thất tình cái nhở
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay đẹp zời, lại quyết tâm up topic này lên để lấy lại tinh thần cho bạn Ld yêu quý =))
    Giờ t đi... chết đây, tức cười đến tắc thở =))

Chia sẻ trang này