1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạ ơn hoa...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Nhat_Hanh, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ta sợ nhất là có người đi theo bước chân của ta. Nó làm cho ta nhớ về một nỗi sợ tuổi thơ phải đi trên những con đường vắng vào đêm vắng. Tiếng sột soạt của lá cây, bóng tối của đêm và những bước chân tưởng tượng đang đi theo mình đầy ma mị. Nào cafe Lạc Trung, nào hoa muống dại, nào đóa Phù Dung, nào hoa vàng hoa trắng... có nghĩa là cả những con đường Thanglong, những nơi hội họp ttvn và cả ngôi nhà riêng mang tên blog luôn bị để ý từng ngày. Xin đừng đi theo ta như một bóng ma vô hình nữa, ta xin.
    Tạ ơn, trời ơi, tạ ơn ta mà lại làm như vậy ư? Đừng nhặt-hành nữa, cay mắt lắm.

Chia sẻ trang này