1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta phải lên kế hoạch !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ta phải lên kế hoạch !

    Ta đang sống trong một thế giới bình thường
    Ta đang sống trong một môi trường sôi động,
    Ta đang sống trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt.

    Ta vẫn đang tiến nhưng vừa tiến một bước thì lại lùi hai bước
    Ta phải lên kế hoạch để thành công !
    Tiền ơi ! Tình ơi ! Tước vị ơi ! Đại loại là cái gì dính đến T ơi...
    Kế hoạch của ta.

    1. Tiền
    2. Tình
    2. Tài
    4. ...

    1. Tiền
    - Làm gì để kiếm ra tiền ? Một công việc - ở xã hội này việc đâu có dễ, thôi đành chấp nhận lấy ngắn nuôi dài.
    2. Tình
    ...
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Có một kế hoạch rất thực tế mà ai cũng phải thực hiện trước tiên là :
    Hãy làm gì để ta có thể sống mà thực hiện các kế hoạch
  3. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hihii 2 cụ non!
    cái gì đã qua rồi mà ta ko thể lấy lại hay sửa chữa thì ko có trong kế hoạch của mình.
    cái gì nó ở trong tầm tay với được của mình thì kế hoạch chắc chắn cos.
  4. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hihi 3 cụ non! cứ sống và làm việc theo đúng pháp luật đi và phải điều hoà giữa gia đình, bạn bè, công việc!
    tớ đây chả có kế hoạch gì đặt trước !! (nói trước bước không qua_ các cụ dạy không nghe ah)
    Được dArKsun sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 09/12/2004
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiii....
    3 cụ non.. và.. 1cụ già...
    3 cụ non..và.. 1..bé thiếu nhi
    THui.. ko viết vào đây đâu... kẻo lát nữa thành... 4 cụ non và.. cái gì không biết !
  6. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Cụ lon ton xin chào các cụ non và các thiếu niên nhi đồng iu qúy.
    1. Tiền, ít hay nhiều là vấn đề của ta. Có kiếm được nhiều thì rồi cũng tiêu nhiều thôi. nên cố gắng làm việc thì sẽ ko còn thời gian tiêu tiền nữa. Làm được điều này có 2 cái lợi.
    2.Tình, đã có 1 cụ non than thở rằng "TÌNH IU ĐẾN EM KO MONG ĐỢI GÌ, TÌNH IU ĐI EM KO HỀ NUỐI TIẾC" Nhưng điều này thì vẫn không ổn. Những kẻ vẫn còn vương vấn chữ tình trong đầu thì chưa thể lên hàng cụ được. Về Tình, nên chủ động, đừng nên ăn sẵn, đừng có thói quen ai iu ta thì ta iu lại. Điều này thật là lợi bất cập hại
    3. Tài, Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Vì thế đàn ông con trai, nhất là các lão cụ non, đừng vội thể hiện tài lẻ kẻo sau này suốt ngày làm các việc lăng xăng. Nên chăm chỉ làm việc vì thiên tài cần đến 99% là mồ hôi và nước mắt cơ đấy
    4. Tước vị, theo các thống kê thì những người lê như diều gặp gió thì cũng cần rất nhiều thời gian, chứ không thể ngày 1 ngày 2 mà thành sếp được. Túm lại là.... quay trở về với chính mình thôi. Điều gì đến sẽ đến

Chia sẻ trang này