1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà phái?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi vomosu, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    _Đạo nào hợp với mình thì là chánh còn tu không hợp thì là tà. Đạo nào mạnh hon thì là chánh, đạo nào yếu hơn thì là tà
    => chánh tà chưa phân thắng bại.
    Mà nhiều người trả lời như vậy không biết vomosu có rút ra kết luận gì chưa vậy.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi spam cho vui thôi mà, mơ hô mới là ma chu'', con rỏ ràng thì ai gọi là ma, ha ha ha
  3. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    - Thế nào là chính, thế nào là tà? <=== Tà là Chính, Chính là Tà, Tà là Tà, Chính là Chính
    - Tà giáo và chính giáo, cái nào hơn? <=== Hơn so với cái gì được nữa đây, nói chung tất cả đều là thứ tệ hại cả nếu nó không đem lại ích lợi gì cho bản thân
    - Phật giáo được coi là tà hay chính? <<==== Chẳng Tà mà cũng chẳng Chính, Phật giáo là Trung đạo hihi
  4. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Họ mà thấy rõ bóng ma trong tim họ đang làm gì rồi thì sẽ biết phía sau cái avanta của bác dungwind có gì thôi , bác dạy 1 cách mơ hồ thế ai mà hiểu. hihi
  5. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khi Đức thế tôn không còn nhiều thời gian nơi dương thế, ngài nói rằng : ta chưa nói lời nào, như vậy là Phật pháp vô biên không thể nghỉ bàn, nhưng thời này sao mà lắm thầy pháp bắt ma thế, nào là bùa chú, thần chú, âm binh, âm khí, bắt ân bắt quyết miện thổi phù phù, mắt thì liếc nhìn sấp dolla mỹ .... vậy mới ghê chứ.
    Mạt pháp ơi là mạt pháp, các thầy pháp toàn là mạt , là tà giáo, thương thay cho con người vì danh vọng tiền tài mà cầu thầy pháp.
    Một ngày nào đó tôi sẽ thổi một hơi nóng để quét sạch tất cả , đốt cháy hết và ném tất cả vào hư vô......
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Hay thay, hay thay!
    Như thế chính là một ngọn lửa nhỏ của ánh sáng chân thật cũng có khả năng cuốn phăng màn ảm đạm của bóng tối ảo vọng trong không gian hư vô vậy!
    Chỉ cần có một người như thế, thì vẫn còn.. chưa mạt !
  7. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể ngờ mấy năm trước mình không những tham gia vào những câu chuyện thế này, còn hăng hái nữa là đằng khác. Híc híc.
    Giờ vào box toàn thấy bùa chú với âm binh ko à. Nghe nói có người nuôi tới 6 âm binh :))

Chia sẻ trang này