1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta sẽ vẫn yêu nhau, em nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tambiet123, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ vẫn yêu nhau, em nhỉ

    Vậy là ta chia tay nhau thật rồi nhỉ. Dù anh biết, cả hai vẫn yêu nhau thật đậm sâu. Và anh biết, tình yêu chúng ta sẽ không dễ dàng biến mất, dù là một năm, hai năm hay nhiều năm sau nữa. Cả anh và em.

    Ta yêu nhau, nhưng ta chưa bao giờ biết rằng ta yêu nhau đến thế. Cả hai ta cũng chưa bao giờ tin mình yêu nhau đến thế. Chỉ đến khi mất nhau rồi, ta mới biết được ta cần nhau đến thế nào?

    Ta cũng đã nghĩ đến kết cục này khi mới bắt đầu yêu nhau, và luôn nghĩ rằng sẽ kết thúc như thế. Nhẹ nhàng, tự nhiên như em nói, và như anh đã nghĩ. Ừ, anh chỉ mất một tuần để quên mối tình đầu, làm gì mà khó khăn để tạm biệt cuộc tình này nhỉ? Nhất là, khi cái ý nghĩ kết thúc đã ám ảnh hai ta từ lâu?

    Em đến với anh khi em đang có một mối tình kéo dài hơn ba năm. Em thậm chí đã được người ta hỏi cưới, gia đình em cũng đã chấp thuận. Nhưng lúc ấy em mới ra trường, vì vậy em muốn được đi làm thử một thời gian trước khi cưới. Và trong một năm em đi làm thử đó, em đã yêu anh. Bỏ hết tất cả tình yêu của người kia lại sau lưng, quên hết những lời đính ước của hai gia đình, em yêu anh.

    Và anh cũng yêu em. Yêu em trong nỗi e dè ngần ngại.

    oOo

    Anh có phải là người đã xen ngang vào hạnh phúc hoàn hảo của em không? Ừ, yêu nhau ba năm đại học, chờ nhau một năm và cưới. Đám cưới của em sẽ thật đẹp và đủ đầy ?" nếu anh không xuất hiện trước em?

    Em kể hết tất cả mọi chuyện cho anh trước lễ cưới nửa năm. Anh còn đủ thời gian để lật ngược mọi chuyện, dù sẽ rất khó khăn.
    Nhưng anh sợ.

    Anh sợ anh yêu em chưa đủ để cưới em.

    Anh sợ anh sai lầm nếu vội vã.

    Anh sợ gia đình em không chấp nhận từ chối bên kia để cho em về với anh.

    Anh sợ?

    Và anh không dám đối mặt với tất cả. Anh thậm chí đã quên suốt một thời gian rằng em sắp phải cưới?

    oOo

    Anh hỏi em ?oEm có thể dời đám cưới lại được không??

    Em trả lời ?oKhông được, mọi chuyện đã được bàn tính từ trước lâu lắm rồi.?

    Anh không hỏi nữa. Và em cũng không nói rằng, anh vẫn có thể đưa em đi.

    Vì cả anh và em, lúc đó vẫn chưa từng tin vào tình yêu của mình, chưa từng biết mình yêu nhiều đến thế?

    Trong anh lúc đó, em như một mối tình thoáng qua và sẽ nhanh tan biến. Trong em lúc đó, anh là người yêu tạm thời, và khi cuộc sống gia đình mới bắt đầu, em sẽ chóng quên được anh.

    Vì vậy, anh và em dành cho nhau tất cả thời gian để sau này không còn luyến tiếc. Mỗi ngày, anh và em bên nhau hơn mười hai tiếng. Đi đâu cũng có nhau.

    Thứ bảy, chủ nhật anh làm thêm giờ, em cũng lên công ty theo anh.

    Đi mua cái chỉ thêu làm móc khóa, đi gửi món đồ cho gia đình, em cũng bên anh.

    Mọi hàng quán của anh và em, lúc này đã in đậm dấu chân cả hai người.

    Anh và em yêu nhau nhiều đến thế, nhưng cả hai ta đều không tin vào tình yêu của chính mình. Và giờ, anh và em đã không thể bước chung đường nữa?

    oOo
  2. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    oOo
    Anh muốn chờ.
    Chờ yêu em đủ một năm, anh mới tính tới chuyện cưới hỏi. Nhưng em không chờ được. Vì áp lực gia đình, vì anh lững lờ không quyết.
    Vì, con gái có thì?
    Chắc gì em từ bỏ người ta thì anh sẽ đến với em, em nhỉ. Người ta chờ em được bốn năm, còn anh chỉ mới bên em hơn một năm, chính anh cũng tự thấy anh không thể bảo đảm được.
    Và anh cứ để thời gian trôi qua, vẫn bên em như vậy. Anh tưởng rồi em sẽ vụt tan thật dễ dàng, em cũng vậy.
    Cả hai ta đều đã sai lầm?
    oOo
    4 tháng trước đám cưới.
    ?oEm sắp cưới rồi, chúng ta dứt khoát nhé? ?" anh nói.
    ?oKhông, em không muốn. Hai tháng nữa em chụp ảnh cưới rồi, anh cứ để vậy đi.?
    oOo
    2 tháng trước đám cưới
    ?oEm chụp ảnh cưới rồi, giờ em đã bước một chân vào nhà người ta rồi đấy. Ta dứt khoát nhé.? ?" anh nói.
    ?oKhông, em không chịu được khi ngày nào cũng thấy anh mà không được yêu anh. Để em về quê chuẩn bị đám cưới rồi em sẽ dần nguôi ngoai.?
    oOo
    Vậy đấy, anh và em lẽ ra đã thoát được tình cảnh này từ lâu rồi nhỉ. Anh chợt nghĩ, nếu lần đó anh thử dứt khoát thật với em, thì anh và em đã nhận ra được chúng ta cần nhau đến thế nào, em nhỉ. Rốt cuộc chỉ là nếu?
    ?oIf I stayed,
    If you tried,
    If we could only turn back time,
    What we?Tll get, we never known??
    oOo
  3. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em về quê trước hai tuần để chuẩn bị đám cưới. Lúc đó, anh không hiểu sao vẫn thật tỉnh táo và ổn định. Ít nhất là trong hai ngày đầu.
    Còn em, khóc từ khi lên xe đến tận lúc về tới nhà. Khóc suốt gần một tuần. Em không thiết ăn uống, ai bảo gì làm nấy, vật vờ như một bóng ma. Gia đình em vắng nhà lúc nào là em gọi điện cho anh lúc đó, và, em khóc qua điện thoại.
    Anh vẫn tỉnh táo trong hai ngày đầu, và anh đã động viên em cố gắng vượt qua. Anh thật vô tình, em nhỉ. Hay là, lý trí anh quá lớn để bảo anh không được quyền phá hoại hạnh phúc hoàn hảo đó của em?
    Em nói em đã sai lầm. Em đã yêu anh quá nhiều, em không thể mất anh được nữa. Em nói, hay em và anh cùng trốn đi một nơi thật xa, chỉ cần anh luôn bên em là được. Sướng khổ gì em cũng chấp nhận. Nhưng anh đã ngăn em lại?
    Em phát thiệp mời cưới từ trước đó một tháng. Đám cưới đã không thể hoãn được nữa. Hoặc, có lẽ anh nghĩ rằng không thể hoãn được nữa?
    Có lẽ, anh đã sai?
    oOo
    Đúng một tuần trước khi cưới, em lại lên TP HCM. Em lại gặp anh. Vẫn những xúc cảm dạt dào ấy, và lúc này, anh đã muốn em quay lại bên anh. Nhưng anh đã không nói.
    Anh biết, người kia rất yêu em. Và cả gia đình người kia cũng rất thương em. Em đã từng về nhà người ta ở mấy lần rồi mà, em nhỉ. Gia đình đó lại giàu có, đảm bảo cuộc sống sung sướng cho em sau này.
    Bức tranh hạnh phúc của em thật đẹp nếu không có anh trong đó. Vì vậy, anh tự rút lui để không phá vỡ bức tranh này. Em cũng từng yêu người ta ba năm mà, rồi em sẽ lại yêu người ta như trước để hoàn thiện bức tranh thôi.
    Anh đã nghĩ như vậy, và anh làm đúng như vậy. Anh tưởng rằng đó là hạnh phúc của em.
    Nhưng anh quên mất một điều.
    Em đã bỏ lại mối tình ba năm và cả lời đính ước, chỉ để yêu anh?
    Và lần này, em cũng khóc suốt từ lúc mới lên xe đến khi trở về. Đó là lần thứ hai anh chia tay em?
    oOo
    Trước ngày cưới 2 ngày,
    ?oNếu không được yêu anh, thì em sẽ không yêu ai khác nữa? ?" em nói.
    Anh khóc khi nghe em nói câu này. Suốt 24 năm, số lần anh khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và anh chỉ khóc cho người khác chứ không bao giờ khóc cho mình.
    Lần này, anh khóc cho cả anh và em.
    oOo
    ?oEm nói thật chứ? Có thật là không yêu anh, em sẽ không thể yêu ai khác nữa??
    ?oEm nói thật. Vì nhiều khi chết rồi thì làm sao yêu ai được nữa.?
    Anh giật mình. Anh tưởng em có ý định dại dột. Anh lo cho em lắm.
    Và anh hẹn em một lời hẹn chưa bao giờ anh tưởng tượng đến?
    oOo
    ?oNếu một năm sau, em vẫn không thể sống hòa hợp với chồng, và em vẫn còn yêu anh thì hãy quay trở lại bên anh.?
    ?oAnh nói thật chứ. Anh có thể suy nghĩ lại đó.?
    ?oKhông, anh đã luôn muốn được bên em, chỉ vì e ngại gia đình em không đồng ý. Giờ thì mọi việc chúng ta làm đều đã toại ý họ rồi, nếu em khổ, em nổi loạn thì cũng không ai nói gì em được nữa.?
    ?oAnh vẫn muốn bên em dù em đã có một đời chồng sao??
    ?oAnh chỉ cần con người của em, tình yêu của em. Anh không quan tâm đến những chuyện khác.?
    ?oNếu thật vậy thì em quá may mắn??
    Em yêu này, anh mới là người may mắn khi có được tình yêu đậm sâu của em như vậy?
  4. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đọc, cảm nhận....hiểu đôi chút cơ mà tự hỏi giá như đừng hứa hẹn như thế có fải hay hơn không?
  5. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng tới ngày em cưới. Hôm đó, mặc cho tụi bạn rủ đi, anh quyết ở nhà. Trống vắng và tủi thân. Anh phải ở nhà, vì anh biết nếu anh đến đó, chắc chắn em sẽ lao vào lòng anh ngay khi nhìn thấy anh. Anh không muốn em làm mất mặt cả hai gia đình ?" vốn rất yêu thương em?
    Anh cố gắng nghĩ đến ngày em quay về để trấn an tinh thần, để xoa dịu nỗi nhớ. Anh cố lao vào công việc để quên, nhưng không thể tập trung được gì cả.
    Anh vật vờ suốt hôm em cưới. Và gần như là cả tháng sau đó?
    oOo
    Em và anh vẫn liên lạc với nhau trong một tháng sau đó. Anh lo em buồn khi không có anh, ghen tị với người kia vì đã có được em. Anh bực bội, anh khó chịu với cảm giác không em bên cạnh, với cảm giác em đang hầu hạ người kia ?" không phải là anh.
    Và một tháng, em lo cho anh cũng như vậy. Em cảm thấy có lỗi với anh, nên em không thể toàn tâm lo cho gia đình mới được. Em dằn vặt, em suy nghĩ, trách nhiệm và tình yêu em phải chọn gì đây?
    oOo
    Suốt một tháng, anh không lúc nào ngừng suy nghĩ về em. Anh suy tính đủ cách để em quay về bên anh. Anh mâu thuẫn với chính mình khi nửa muốn em yên ổn, nửa lại muốn em quay về. Anh bừng lên hi vọng khi nghe em nói em muốn quay về, và anh chỉ cách cho em từng bước để quay về.
    Em đồng ý và làm theo những gì anh nói, nhưng em băn khoăn, áy náy. Em không nói ra, nhưng trong những cuộc gọi với em, anh nhận ra điều đó.
    Em sẽ thực sự làm người ta thất vọng, sau bao nhiêu năm kỳ vọng vào em sao?
    Không dễ dàng như thế.
    Và rồi, anh nhận ra mình đang tiếp tục sai?
    oOo
    Anh muốn em quay về, đó là sự thật.
    Anh muốn em hạnh phúc, đó cũng là sự thật.
    Anh chợt nhận ra, nếu anh cứ ám ảnh em như vậy, phải chăng anh đã tước đi cơ hội được hạnh phúc với chồng, cơ hội hoàn thiện bức tranh tuyệt đẹp mà anh đã từng nói với em. Và anh biết mình sai.
    Nếu cứ tiếp tục, em sẽ có thể quay về bên anh, nhưng sẽ để lại nỗi đau trong lòng bao nhiêu người khác. Em sẽ không thể thanh thản ra đi về bên anh nếu em chưa cố hết sức thử hòa hợp với cuộc sống mới, và lúc đó, con tim của em sẽ không còn là chính em nữa.
    Dù hơi muộn, nhưng anh đã kịp nhận ra. Và anh quyết định buông tay?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tội nghiệp anh chồng bị lừa dối.
  7. meomeotom1

    meomeotom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong... Công toi...
    Mình lấy con vợ về để nó ăn cơm nhà mình xong gọi điện ve zai...
    Đẹp chai nhưng ngu vãi chưởng...
  8. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em đã không còn là cô bé ngày xưa bên anh nữa. Em yêu anh, chắc chắn rồi. Nhưng em không thể là cô bé ngày xưa được. Em đang mang trên vai quá nhiều trách nhiệm và kỳ vọng?
    Anh cũng vậy. Anh đã không còn là chính anh như hôm qua, và sẽ không bao giờ được như thế nữa.
    Cả hai ta, của ngày hôm nay, đã là những con người mới. Dù tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ cũ?
    Lối đi chúng ta đã chọn tại ngã ba hôm ấy, chúng ta sẽ phải đi cho trọn con đường. Anh và em tuy không còn cùng chung bước nữa, nhưng sẽ vẫn dõi theo nhau, và vẫn dành cho nhau một góc nhỏ trong tim mình.
    Sẽ có những bước đầu hoang mang trên con đường mới, những dằn vặt muốn quay đầu lại, nhưng thời gian trôi qua, có cố quay về thì con đường xưa cũng đã không còn như cũ nữa.
    Ngả rẽ anh và em chọn, chắc gì sẽ tệ hơn con đường chung của đôi ta, phải không em? Hãy cố gắng vượt qua tất cả để bước trọn con đường, em nhé.
    Cả hai sẽ lại tiếp tục bước trên con đường của chính mình, sẽ cố gắng hết sức vun đắp cho cuộc sống của chính mình. Hai cuộc sống ?" không còn đan vào nhau như trước nữa?
    Dù rằng, có thể ta sẽ vẫn yêu nhau?
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không thể chấp nhận được cả 2 bạn này. Tại sao không có người thứ 3 ngăn lại nhỉ ? Anh chồng, mình mà là anh chồng, mình mà fát hiện ra, lót lá chuối dắt tay ra khỏi cửa, mang đến cho bạn, tặng luôn. Hai anh chị thoả nguyện và xem yêu nhau được đến bao giờ ?
    Mà sao anh chồng cũng kém nhạy cảm thế ? Hơn một năm người yêu_giờ là vợ tung tăng với một người khác mà không biết? Hay anh í bị thiểu năng trí tuệ? Hay bạn không kể ra đây?
    Nói chung mình ghét sự fản bội. Cực ghét !
  10. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Này, cái gì đấy?! Người ta đã bảo đẹp chai nhưng ngu vãi chưởng còn giề?! Có cần thiết phải huỵch toẹt vào mặt nhau thế không?

Chia sẻ trang này