1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta sẽ vẫn yêu nhau, em nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tambiet123, 26/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn phức tạp và hạnh phúc có rất nhiều điều chi phối, tình yêu chỉ là 1 mặt của cuộc sống thôi. Khi yêu chúng ta chỉ biết đến có tình yêu. Để đến được với nhau để có được hạnh phúc với nhau thì phải yêu nhau nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ. Trong đó thì chuyện kinh tế tiền bạc chi phối rất nhiều. Cuộc sống phũ phàng vậy đấy.
    Tuy vậy, đây cũng là tình yêu đẹp. Đứng trên khía cạnh của chủ topic mình cũng thấy đau xót cho cậu. Giờ người mình yêu làm vợ người ta, tay ấp môi kề với người ta. Ai có rơi vào hoàn cảnh này mới thấy đau xót như thế nào.
    Còn ở đây nói ai đúng ai sai, chưa thể phân định được. Chỉ có điều để làm được một cuộc lật đổ (kể cả trước khi cô ấy lấy chồng) cần có một quyết tâm mạnh mẽ và tiềm lực (kinh tế) thật khá. Tiếc rằng không phải ai cũng có nên thôi đành để con tim mình rỉ máu.
    Ôi tình yêu, tôi đang đi tìm tình yêu.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    K biết bạn quan niệm thế nào, chứ tôi thấy là quan trọng. Vì tôi không có khả năng tôn trọng một người đi lừa bịp tình cảm của tôi. Mà không trọng nhau thì làm gì có tình cảm được.
    Một ng hoàn toàn có thể ngừng yêu tôi và yêu ng khác, chuyện này quá bình thường. Nhưng một ng sắp lấy ng khác mà vẫn ỡm ờ không cho tôi (tôi đang ở cương vị người yêu!) biết tin đó, hay trước đám cưới với tôi thì òn ỉ phone phiếc ng yêu cũ thì quá là thiếu tôn trọng người khác.
    Yêu đơn phương một người mình trọng thì dễ. Yêu (đơn phương hay có qua lại) một người không tôn trọng mình, mình không nể họ, thì khó.
    Tôi sống vậy nên viết vậy. Có khi người khác lại nghĩ khác nên yêu người lừa bịp tình cảm cũng vẫn ôkê. Cuộc sống này quả là muôn hình vạn trạng.
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ cứ mãi xa em nhỉ.???Chỉ vì đơn giản Chàng khác khoải chờ một tình yêu lý tưởng,,,còn nàng chỉ giản dị là yêu...
    ......
    Chẳng bao giờ cả...
    Hãy cứ để những nỗi buồn của tình yêu hằn lên đôi mắt ai...
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh này giống giống chuyện của người yêu mình. Người yêu cũ của anh ấy cũng là người giống cô gái kia. Họ yêu nhau 3 năm đại học, ra trường đi làm 1 năm vẫn yêu nhau. Thế dưng chỉ vì mỗi người 1 nơi, vì xa quá, vì bố mẹ cô ấy ko thích anh người yêu mình lắm... và... có 1 anh chàng con nhà giàu, bố làm to thích người yêu cũ của người yêu mình (cũng nói thêm là gia đình cô này cũng thuộc loại khá giả, anh người yêu mình từng bị chê là ko môn đăng hộ đối)... Thế là trong 1 năm, cô này vẫn mang tiếng là yêu người yêu mình nhưng đồng thời cũng à ơi anh nhà giàu kia nữa... Kết quả là bh cô ta và anh nhà giàu đã lấy nhau, có con... Còn người yêu mình thì gặp mình và yêu mình. Cũng giống như chủ topic, người yêu mình mặc dù rõ ràng là bị tà lưa suốt 1 năm như thế mà cho đến tận bh vẫn nghĩ cô kia là tốt, là hay, là thế này thế nọ... Cũng chẳng phải mình ghen nhưng thoe quan điểm của mình là "tiền bạc phân mình, ái tình dứt khoát"... Dứt khoát ngay từ đầu thì đã chẳng phải làm khổ nhau như thế...
    Bạn chủ topic ạ, mình nói thật, bạn cũng khá lý trí đấy và cần phải lý trí hơn nữa. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương. 2 người mà cứ tiếp tục dùng dằng thì chỉ cô gái là thiệt thòi nhất thôi, mà nếu như bạn và cô ấy có yêu nhau 3 năm (như cô ấy và anh chàng kia) thì chắc gì cô ấy lại ko bỏ bạn mà đi với người khác (xin lỗi vì suy nghĩ hơi quá, nhưng trên đời này chuyện gì chẳng có thể xảy ra)... Trong chuyện này, người chồng là người khổ nhất, thật thương cho anh ta...
    Nếu bạn quyết tâm dứt đc cô ấy thì bạn cứ yên tâm, ông Trời có mắt, bạn sẽ gặp đc 1 người khác hơn cô ấy rất nhiều... Chúc bạn hạnh phúc!
  5. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ top thì quá nhu nhược, yếu đuối!
    Con nhỏ kia thì quá xấu xa, đáng ghét!
    Bản thân cô ấy cũng ko tin tưởng vào anh người yêu này, ko tin rằng bỏ chồng sắp cưới thì có thể tìm thấy chỗ dựa tốt như thế. Cô ta đam mê, yêu điên cuồng, nhưng lại muốn tính toán cho tương lai. Người ko dám đấu tranh vì hạnh phúc thì tốt hơn là nên an phận thủ thường, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày buồn tủi... Đằng này vừa bước chân vào "con đường đau khổ", lại vừa chủ động níu kéo người tình. Chưa cưới chồng đã tính chuyện ly dị để đi theo "tiếng gọi trái tim".
    Xin lỗi, nhưng loại người như thế thật rởm đời.. Dở ông dở thằng...
    - Bác chủ top chắc còn trẻ, chưa va vấp nhiều mối tình nên mới bị lừa mù quáng thế này... Con nhỏ này ko khác j yêu nhền nhện, jăng thả lưới khắp nơi. K khéo bả bỏ chồng rồi thì bác lại phải jành jật với mươi thằng để mà được làm đời kế tiếp!
    - Biết đâu sau khi gọi điện tỉ tê với bác, bả lại lau nước mắt, ra ôm hôn chồng nũng nịu là gọi điện cho mẹ, nhớ quá nên khóc, rồi lăn ra ngủ ngê đã đời, chả thèm nhớ dek j đến bác.
    Bác cứng rắn lên nhé! Ko đáng để đợi đâu! Chẳng có tương lai j cả!
  6. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông, có khi cũng đáng thương.
    Cũng chẳng quan tâm những chuyện khác làm gì,
    đàn ông này mới tỉnh ngộ 1 nửa thôi.
    Ai đó bảo chuyện ôm chồng ngủ, đúng đấy, nó là cuộc sống mà.
    Cần tỉnh ngộ hơn cho trọn.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói thêm 1 chút về chỗ này: Có nhiều người họ có quan niệm là mình không đến đc với ai thì phải giả bộ là còn yêu thương ng kia lắm nhưng ''vì hoàn cảnh'' mà không đến đc với nhau. Có thể có 2 lý do ở chỗ này:
    - Một là họ lo là người cũ quậy phá hạnh phúc mới của họ nếu biết họ thật sự hết tình cảm với ng cũ rồi. Cái này là lo xa cho an toàn của cuộc sống mình.
    - Hai là họ nuốt vào họng một ng mới rồi nhưng vẫn dây dưa không ưa nhả người cũ ra, phải làm sao cho ng cũ còn vương vấn họ thì họ mới chịu. Cái này là ích kỷ tham lam.
    Kinh lắm, có lần có người nói với tôi là vẫn yêu tôi lắm nhưng vì hoàn cảnh bla bla, sau đó tình cờ người yêu mới của người này kể lể với tôi nên tôi mới biết là vì người mới tỏ tình nên người này quyết định chọn người mới chứ không chọn tôi. Vậy mà còn bẻm mép, nói năng thảm thiết lúc chia tay. Hi hi.
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic: Tớ k tin cái từ Dù rằng, có thể ta sẽ vẫn yêu nhau? => Có thể bạn còn vương vấn 1 tuần, 1 tháng nhưng đảm bảo là không lâu.
    Ông chồng: Chậc chậc, mới cưới mà vợ ỉ ôi nói chuyện, bàn bạc với zai chuyện lớn như vậy mà không phát hiện ra, còn cả sự đau khổ dằn vặt của cô vợ nữa chư. Vì anh ta thiểu năng hay vì cô vợ quá khéo?
    Nếu nói cô vợ khéo che đậy tình cảm thì tớ k tin tình cảm cô ta giành cho cậu nhiều như cậu đã viết ra. Nếu nói cô ta khéo giả dối, mà khéo thật thì xin chúc mừng bạn đã không lấy phải cô ta.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói chung, thà tớ làm một người vụng về, ăn nói vô duyên thô lỗ còn hơn là một người khéo léo như cô người yêu bạn
    Dù có thể đây là chuyện cũ của bạn, bạn viết ra cho nhẹ lòng nhưng tớ nghĩ cũng là bài học cảnh giác cho các đồng chí nam ở đây
    Riêng bạn chủ topic, không biết đã quên chưa, nhưng bạn nặng tình quá, con trai mà như thế thì .... chán lắm. Thật đấy, cứ say đắm với những cái không fải của mình thì rất chán . Cố lên nhé
    Chị Anx : lần này chị nói cái gì cũng chuẩn hết đó
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi chị nhé.!Chị có muốn có 1 người yêu si tình không ạh.?Đừng nói với em là chị thích mẫu người yêu không si tình,không lãng mạng,ko cần đến những bó hoa trong những ngày không của ngày nào đặc biệt.Em không hiểu,rồi đến 1 ngày khi 2 người không thể bên nhau,nói chia tay,,,cái người yêu không si tình của chị không 1 lời níu giữ chị lại mà chỉ "Ừh" thôi...Em hỏi liệu chị lúc ấy hay sau đó chùm chăn khóc,chị có nghĩ tại sao anh ta không níu kéo mình lại,.?Tại anh ta như chị ước muốn mà thôi,,,đơn giản và nhạt thếch...
    Hy vọng chị không bao giờ phải xảy ra tình huống như thế...
    ...........
    Còn chuyện của anh chủ topic và người yêu anh...Em nghĩ,cứ giữ hoài 1 mối tình và không mở cửa con tim đón chào người khác cũng không hay...chỉ lên coi mối tình đó như 1 cánh hoa ép tận trong tim thôi...Em cũng tin người đó vẫn coi anh như 1 người bạn,người thân hay coi anh như 1 mảnh ghép không hoàn hảo cho trái tim cô ấy...Dẫu sao thì những nỗi buồn của tình yêu sẽ không bao giờ bị thời gian xoá nhoà...Nó sẽ để lại trên nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn...
    .......
    Nói lảm nhảm quá

Chia sẻ trang này