1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta sẽ vẫn yêu nhau, em nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tambiet123, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lãng mạn, si tình không có nghĩa là ngây ngô, thiếu suy xét.
    Ai cũng muốn mình yêu và được yêu mãnh liệt. Nhưng dù gì cũng không nên khờ dại quá mà bị phỉnh gạt.
    Yêu những gì đáng yêu, giữ những gì đáng giữ và quên những gì đáng quên.
    Cá nhân tôi không trách gì việc chủ topic dạt dào tình cảm cả, chỉ có điều qua lời mô tả của chủ topic (một ng cực kỳ yêu quý cô gái kia nhé!) thì nhân dạng cô gái kia hiện lên cũng không được tích cực gì cho lắm, theo quan điểm sống của tôi. (Còn ''khéo léo'', tích cực trong quan niệm của người khác thì cũng có thể lắm.)
    Chúc chủ topic dành tình cảm dạt dào của mình cho (những) người xứng đáng (hơn.)
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hay thật,
    Không biết 1 năm sau thì mọi chuyện sẽ ra làm sao nhỉ.
    Thời gian không làm cho nỗi đau vơi đi nhưng thời gian có thể làm cho bạn quen với nỗi đau đó .
    Cơ mà chồng bác gái kia cũng lạ ghê cơ,thấy khóc lóc buồn rười rượi cả ngày thế mà không thắc mắc j a
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Có những lời nói dối ngọt ngào chị ạh...Đôi khi lời nói dối lại tốt cho cả hai...Em cũng là 1 người khờ dại...
    .........
    còn điều dưới chị nói,,,em công nhận đúng,,,giữ những gì đáng giữ,,,và quên những gì đáng quên...
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Chuẩn ko cần chỉnh. Mà mình còn nghe nói cô người yêu của của người yêu mình lại còn ăn cơm trước kẻng với anh nhà giàu kia cơ. Tính ngày tháng ra thì đúng là như thế, vậy mà người yêu mình cứ bảo ko phải. Haiz. Đàn ông khôn ngoan ở đâu rồi cũng chết dưới tay "mĩ nhân kế" thôi.
    Hôm sắp cưới, cô ta lại còn giở cái trò nhắn tin cho người yêu mình (lúc này mới yêu mình), cái gì mà "em đi lấy chồng trước đây, chúc anh hạnh phúc...bla bla" ra vẻ ta đây có lỗi lắm. Hôm sau em gái của cô ta vào chat với người yêu mình bảo là: tại anh mà chị... suýt nữa hủy đám cưới... Chẳng biết có phải sự thật ko nhưg nếu mà có đúng như thế thì là tại cô ta chứ đâu phải tại người yêu mình. Đã quyết định đi lấy chồng là chấm dứt luôn, sao phải thế. Người yêu mình thì cứ bảo là chỉ tại gia đình này nọ, chị ấy cũng đau khổ lắm, mình thì mình chẳng thấy đau khổ, đợt chưa cưới vẫn gọi điện cho người yêu mình (lúc ấy mới quen mình, chưa yêu) nói cười thoải mái... Mình ko ghen vì mình biết ai cũng có quá khứ nhưng mình cũng phải thẳng thắn với người yêu mình ngay từ đầu, nếu chị ấy đã quyết định như thế thì sao cứ phải nt, gọi điện này nọ cho anh (mà mỗi lần như thế anh lại gọi điện cho mình tâm sự rồi khóc ---> yếu đuối y như chủ topic), chị ấy đang thương hại anh à? Đã thôi là thôi luôn, ko có lằng nhằng.
    Hôm cô ta cưới người yêu mình ko đi (có gửi tiền mừng ko thì ko biết). Hôm ấy mình cũng ở bên cạnh anh, bạn bè anh nhảy vào nick hỏi thăm, an ủi nhiều lắm. Mình cũng ko nói gì. Chắc anh buồn lắm. Tối về anh gọi điện cho mình tâm sự này nọ... Thế rồi thôi...
    Bây h mọi chuyện đã qua. Cũng đôi lần mình đem chuyện này ra nói (con gái mà, tránh sao được) nhưng anh bảo bây h anh ko còn tc với chị ấy nữa, có chăng chỉ là những kỉ niệm đẹp... Người anh yêu là em, em ko phải so sánh với ai cả...
    Thế đấy bạn chủ topic ạ, mình nghĩ rằng người con gái ấy ko xứng với tình yêu của bạn đâu, rồi bạn sẽ gặp được ty đích thực của đời mình và cô ấy sẽ hơn cô gái kia rất nhiều...
    Bây h mình vẫn hay đùa người yêu mình là: nếu ngày xưa anh lấy chị ấy thì anh chỉ lấy được huyện thôi (bố cô ta làm hiệu trưởng trường cấp 2 ở huyện) chứ làm sao lấy được Trung ương như bây h...
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị công nhận chị thích một người yêu lãng mạn, quan tâm đến mình...đấy là lúc yêu. Nhưng đã không thể yêu nhau được nữa, không ở bên nhau nữa, chị hỏi em níu kéo để làm gì ? Để cả 2 thêm khổ, để dùng dằng khóc lóc hay đơn giản để xem mình yêu nhau đến độ nào ?
    Có lẽ chị khác em và khá cứng nhắc trong chuyện này. Với chị đã thôi là quên, không chùm chăn khóc hay ỉ ôi kể lể. Nếu để tâm sự về chuyện tình yêu trên này, chuyện của chị cũng bi đát lắm. Ai cũng biết yêu, biết nhớ nhưng nên chọn cho mình một cách yêu nhẹ nhàng nhất.
    Khi yêu, yêu hết mình, nhưng đã không thể thuộc về nhau thì nên chấm hết. Để người đến sau đỡ khổ và người vừa ra đi cũng không day dứt.
    Chia tay đơn giản vì người ta không yêu mình nữa, chia tay đơn giản vì đó không fải là người được buộc chung sợi chỉ hồng với mình. Và khi bỏ mình rồi thì người đó lại tiếc nuối cuộc tình hơn mình. Đời mà em, cứ yêu theo cách của mình, em sẽ nhận được đúng như những gì em cho đi. Let love lead the way. Nhỉ ?
    Sorry bạn chủ top, tại đọc nhiều tâm sự của Elula rồi, hôm nay mới có dịp nói chuyện với em í. . Bạn thông cảm nhé
  6. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn lalamafia còn ngây thơ quá.
    Trước tiên là chúc bạn đang hạnh phúc với người yêu của mình.
    Còn tình yêu cũ của người yêu bạn mà anh ấy an ủi bạn là chỉ nhớ về người ta như kỷ niệm thôi - thì dám cá có đến 60% là để an ủi bạn thôi. 40% còn lại là sự tác động lớn của môi trường xung quanh khiến tình cảm của anh ấy nhạt đi. Nếu một tình yêu đủ lớn, để quên được chẳng dễ, 10 hay 20 năm cũng vậy thôi.
    Tất nhiên thực tế có thể có sai số...
    Bởi vì, có những khi tưởng đã quên, chỉ một lần gặp lại thôi là mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như xưa.
    Thế đấy, cuộc sống hình học lắm.
    Dù sao cũng thấy cô người yêu của chủ topic không đáng được 2 người đàn ông yêu nhiều đến thế. Khì khì
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có người sống thẳng thắn, trung thực với tình cảm của chính họ, ai quý họ thì quý, ai thù họ thì thù.
    Có người lại thích ''khéo léo'' làm cho mọi người quý mình.
    Tôi có học đc cái này:
    Ta có thể lừa dối một ng cả đời.
    Ta có thể lừa dối toàn thể mọi ng vài lần.
    Ta không thể lừa dối mọi ng cả đời.

    Cô kia có thể ''khéo léo'' nhưng rồi chủ topic cũng biết tỏng là lúc sắp đi lấy ng kia mà vẫn còn ỡm ờ với mình. Cô kia hiện nay có thể cũng đang ''khéo léo'' không để cho chồng mình biết là 1-2 tuần trc khi cưới mình còn thảm thiết nói yêu ng khác, khóc lóc từa lưa.
    Nhưng cô ấy sẽ không thể lừa dối đc cả ng yêu cũ, cả chồng, cả gia đình chồng, cả gia đình cô ấy, cả ng quen bạn bè của cô ấy suốt đời. Thể nào cũng có lúc có ng phát hiện ra cái trò giấu giếm của cô ta.
    Chúc mừng chủ topic vì cô ấy đã k thể lừa bịp bạn cả đời vì bạn cũng đã phát hiện ra là hồi sắp lấy chồng cô ta vẫn ỡm ờ với bạn. Bạn mà rơi vào TH ''một ng bị lừa cả đời'' mới là tội nghiệp.
    Yêu thì đi yêu ng tốt, dù là yêu đơn phương, chứ không nên đâm đầu đi yêu người có tính cách, tư cách (và nhân cách) không tốt cả, chủ topic ạ.
    Họ lừa bịp được người yêu quý họ, họ lợi dụng tình cảm của người kia để giấu giếm này nọ, thì họ là loại người gì?
    Có những ng xuất hiện trong cuộc đời ta để dạy ta một điều. Sau đó, họ sẽ bước ra khỏi đời ta, và chúng ta sống tiếp, tốt hơn và hạnh phúc hơn.
    Cô ấy hoàn toàn không phải vô giá trị, cô ấy xhiện để cho bạn biết thế nào là cảm xúc yêu thương, để bạn học cách quan tâm đến ng bạn yêu, để bạn học cách khôn ngoan dè dặt với ng mở miệng nói yêu mình, để bạn biết cách phân biệt giữa ng đáng yêu và ng không đáng yêu. Giờ là lúc bạn sống tiếp cuộc sống của bạn, tốt hơn và hạnh phúc hơn, may mắn là không còn phải dính dấp đến cô ấy nữa.
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc chỏằĐ topic 'Âu rỏằ"i nhỏằ?? Mỏằi ngặỏằi góp ẵ hỏt sỏằâc chÂn thành 'ỏƠy. BĂc thỏ nào rỏằ"i?
  9. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự rất cảm kích trước những chia sẻ chân thành của các bạn. Vào lúc này mình cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Thực ra, lúc mình post chủ đề này cũng là lúc mình dứt khoát với cô ấy. Mọi chuyện chỉ mới diễn ra được ba ngày thôi, nhưng mình đã thanh thản và khá hơn rồi.
    Tình cảm của mình với cô ấy cũng vẫn thế, và cũng không nghĩ cô ấy thực tâm lừa dối mình, nếu có. Cũng như bạn Anxiety phân tích, cô ấy có thể là người như thế, nhưng cũng có thể lại không phải như thế mà chỉ vì hoàn cảnh. Nói cho cùng, mình cũng không nghĩ một người con gái đã yên bề gia thất, tìm được chốn bình yên nương tựa như vậy lại quyết giữ lại mình để dành - như Anxiety nói. Điều này quá nguy hiểm và chẳng lợi gì cho cô ấy cả .
    Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được quyết rồi. Mình và cô ấy giờ là hai cuộc sống riêng, và sẽ phải tiếp tục bước trên con đường của mỗi người. Ngày sau có duyên sẽ gặp lại, đương nhiên là với một tâm thế khác hôm qua rồi.
  10. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Vừa vote 5* cho chị Anxiety :) Chị nói quá chuẩn. Cho em hỏi là chị mấy tuổi rồi ạ, đọc bài viết của chị tự nhiên em thấy suy nghĩ của mình con quá nông cạn
    @anh tambiet123: có lẽ chị kia ko yêu anh đc nhiều như những gì chị ấy thể hiện. Dù sao cũng chúc mừng anh đã dứt khoát đc với chị ấy.

Chia sẻ trang này