1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta sẽ vẫn yêu nhau, em nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tambiet123, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi chưa vướng vào lưới tình, thường hay mơ mộng và ước mong có người yêu chung tình với mình ...
    Ngày nay....chỉ mong rằng...khi đường ai nấy đi....hãy thanh thản mà dứt bỏ....người chung tình cũng khổ mà người được chung tình có vui gì...
    Quy cho cùng...."Ta sẽ vẫn yêu nhau, em nhỉ?" chỉ là một câu nói nhất thời trong trong một khoảng thời gian nhất định...Nếu cứ muốn và cứ ghim và cứ muốn như thế...thì sẽ là ích kỷ....cho tình cảm của mình, của người đến sau và của cả người không thuộc về mình....
    Đời còn dài....
  2. tambiet123

    tambiet123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên chân thành của bạn tomoe. Mình hiểu cuộc sống cứ trôi đi, sẽ không thể nào tiếp tục con đường của mình nếu không tự cất đi những kỷ niểm xưa để mở lòng cho tương lai mới. Thế nhưng, tình yêu đã qua của mình sẽ vẫn còn đó, và mình hạnh phúc, thanh thản dứt bỏ cuộc tình vì chúng mình chia tay không phải do tình yêu đã cạn. Hoặc, ít ra là riêng mình như thế.
    Rồi cuộc tình mới cũng sẽ đến, nhưng không thể xóa đi sự thật là mình đã từng yêu người ấy. Một góc nhỏ trong tim mình, chắc chắn sẽ vẫn dành cho những ngày hôm qua, thanh thản và hạnh phúc.
    Vì vậy, mình vẫn giữ lại câu nói này, tomoe đừng hiểu lầm mình nhé.
    Ta sẽ vẫn yêu nhau, em nhỉ...
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    vàng 1: êu,,,chị ác quá,ít nhứt thì cũng phải để lại cho người cũ 1 góc trong trí nhớ chứ...Chia tay nhưng không nhất thiết phải quên,mà hãy cứ nhớ,nhớ những điều đại loại như Vì sao mà mình khiến cô ấy phải nói lời chia tay.???Đấy,e nghĩ cần nhớ điều này để khi đến với người sau,mình sẽ biết để tránh tái phạm...Giờ em cũng quên người cũ rồi,,,rốt cuộc thì cũng quên,,,giờ em đang chăm sóc,cố gắng tạo niềm tin nơi người giờ em rất quan tâm...Hy vọng họ sẽ hiểu em..
    vàng 2: em công nhận với chị điều này
    .............
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ui. cà?m nhẶn chung là? : con cà mẮt là? con cà to. lùc nà?y bàc chù? top khĂng cò 'ược cĂ gài 'ò nĂn nghìf là? rẮt yĂu, rẮt 'au khĂ?. nhưng thực ra 'ò lài là? mẶt hiẶu ứng tĂm lì. gòi là? gì? nhì?. quĂn rĂ?i. 'ài loài là? nhưfng chuyẶn mì?nh nhớ lài thì? thường khĂng 'ược 'ùng như sự thẶt mà? nò cò thĂ? 'èp hơn hay sĂu sf́c hơn hay gì? 'ò hơn nĂn bàc cứ df?n vf̣t thẮ.
    em thẮy bàc cùfng cò yĂu ngươ?i ta lf́m 'Ău. yĂu mà? sợ nà?y sợ nò thì? cùfng khò mà? nòi là? sĂu sf́c. rĂ?i thì? lùc nghìf thẮ nà?y, lùc sau lài cho là? sai. khò mà? 'f̣t niĂ?m tin và?o bàc nà?y 'ược.
    thẮy càc bàc viẮt dà?i quà nĂn em cùfng 'ù. 'òc hẮt mẶt lf́m nĂn em 'òc qua loa.
  5. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bây h mình có hạnh phúc không thì mình cũng chẳng biết nữa. Mọi thứ cứ nhạt nhẽo, vô vị... Sắp chia tay rồi cũng nên ấy chứ... Haiz. Biết là yêu là đau khổ mà sao người ta vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu...
    Anh ấy nói thế mình cũng chẳng tin lắm đâu, mình cũng nêu ra những trường hợp này nọ, ví dụ như gặp nhau ở buổi họp lớp thì sao? rồi sau này chị ấy ko hạnh phúc rồi đòi quay lại với anh thì sao... Người yêu mình trả lời có vẻ dứt khoát lắm, nghe xong cũng mát lòng mát dạ... nhưng chỉ được lúc ấy thôi chứ trong bụng mình ấm ức lắm... Lúc đầu mình cũng chẳng bao h hỏi về quá khứ, về cô kia ntn... Bỗng nhiên hôm ấy mình vô tình (nhấn mạnh là vô tình nhé) đọc đc những cái mail mà anh ấy viết cho cô kia... Biết là quá khứ, là chuyện đã qua, song vẫn cứ buồn, vẫn tủi thân... Thời gian ấy mình khóc suốt... Rồi lại quay ra lôi chuyện ấy ra nói với người yêu mình... Nói mãi, giải thích mãi rồi cũng chán... Thế bây h người ta đã nói thế (vả lại người ta cũng chẳng liên lạc gì với cô kia) thì mình biết phải làm gì bây h???
    Mình cũng sợ một ngày nào đó họ gặp lại nhau, cảm xúc ùa về... Mình đã nói hết những chuyện ấy với anh ấy, anh ấy bảo mình toàn nói linh tinh, ko có chuyện ấy đâu. rồi là sao em cứ dằn vặt anh thế, ai mà chẳng có mối tình đầu, nói như em thì chẳng lẽ những ai như anh trên thế giới này đến lúc lấy chồng, lấy vợ, sinh con đều ko hạnh phúc hết à... Hơ hơ... What do you think?
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Uh...một góc nhỏ trong tim cho những gì đã qua...hãy xem tất cả như kỷ niệm đẹp để nhớ lại...mình có thể mỉm cười
    ...

Chia sẻ trang này