1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà Si Láng - Phình Hồ - Trạm Tấu - Bắc Yên: Cung đường tuyệt đẹp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vietnam585, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    thì trưa nào bác rảnh cứ chạy qua quán của em, em ngày nào chả ở đó
    tình hình là thống nhất Alo làm trưởng đoàn, còn Mèo làm phó đoàn, đúng ngày hai đồng chí cứ tổ chức cho mọi ng chạy nhé
    cung đường đã thống nhất là: Hà Nội-Nghĩa Lộ-Tả Si Láng-Phình Hồ-Làng Nhì-Trạm Tấu-Bản Mù-Mù Căng Chải-Chế Tạo-Mường La-Sơn La-Mộc Châu-Hà Nội
    Mèo và Alo đã có lịch trình, cung đường rồi thì cứ thế chạy thôi nhá, có gì thắc mắc về cung đường, chỗ ăn nghỉ, đi đứng thì liên hệ trưởng đoàn nhé
    Thời gian là vào thứ 7 và chủ nhật, ngày 21 và 22 tháng này
    Sau hai phiên off đã thống nhất như vậy, trân trọng kính báo
  2. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    - bác là chủ cung rùi đừng ý kiến em oánh đó
    - bác đổi cái link dư kia mà đòi chạy 2 ngày thì có mà ... chạy xuyên 2 ngày 2 đêm lun à
  3. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    he he, ban đầu bác và mèo có ý tưởng chạy cung này lần 2 đấy chứ
    mà bác và mèo chạy trâu bò lắm mà, đợt vừa rồi chạy 3 ngày 3 đêm liên tục vẫn khoẻ như trâu. Đợt này chạy liên tục có 2 ngày 2 đêm thì bõ gì
  4. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    up cái ảnh đợt đi vừa rồi cùng nhà mình phát, cái này ông Tophit chụp thì phải
    [​IMG]
  5. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ku chuột check lại cái link trình và cho cái thời gian cụ thể đi , đọc mãi chả hiểu đi dứng ra làm sao hít ...........
  6. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bác Alo choa em hỏi cái .....
    Em tính mang con Sony A900 + 24-70 vào Tà, vì thấy bác đi đầu tháng 3 rồi em mới hỏi, mang DSLR vào Tà có làm sao khôg ạ :D, em thấy bảo có lâm tặc chỉ thấy máy ảnh là xông vô đập, đoàn em đi 2 xe 4 người em sợ lắm lắm ...
    Thấy các bác oai phong hùng dũng vác cả Sony và D80 vào nên em phải hỏi gấp, bác góp ý giúp em xem có nên mang không. Thực tình là em rất muốn mang ạ, PnS em có đấy nhưng chụp xấu mù ....Nếu muốn mang thì phải phòng tránh lâm tặc dư lào?
    Đợt này em chạy ngắn gòn Tà - Phình thôi, ở Phình có nhiều lâm tặc hơn Tà không ạ?
    Bác reply nhanh nhanh cho em với, em sẽ thức cả đêm chờ bác trả lời :D
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    mang thoải mái con gà mái vào chẳng sao cả..em vừa đi tuần trước về 1 xe 2 người cả pns cả DSLR chẳng sao cả mà em còn vào cả Háng Tề Chơ .chủ yếu khai thác gỗ trong này..Tà và Phình thì chẳng có j...
  8. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tks bác, e lên đường đây ....
  9. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    oàn bị chém gió thôi bác
    dan trong đó cũng vì mưu sinh mới phải làm vậy , anh em ko làm gi ảnh hưởng đến người ta thì người ta cũng chả làm gì mình , mà thực ra người trong đó rất thân thiện ....
  10. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tks bác A Nhô
    Em đi về rồi, em đi T7-CN, chạy Tà, Phình, Làng Nhì thôi ....
    Lúc đưa máy ra chụp thì mấy người Mông cứ xúm vào, ai cũng hỏi " Li lâu lấy" :D. Lúc đầu em tưởng họ oánh hội đồng, nhưng gặp ai cũng cười toe toét rồi hỏi đi đâu thì em mới biết là tính họ như vậy. Người dân tộc họ thật thà, chất phác và tò mò nên cứ xúm vào hỏi vậy thôi chứ họ chẳng quan tâm các bác làm gì với cái máy ảnh, chụp hay quay phim mặc kệ, họ hỏi một lúc rồi đi thôi các bác ạ ...
    Trên đường vào Phình có mấy tay chở gỗ hỏi thăm " Mày li lâu lấy?", he he em bảo "Tao đi chơi, vào trường học ", thế là máy gã đấy đi luôn chả thèm hỏi he he ......
    Em định thẳng tiến bản Mù, nhưng mấy ông làm đường bảo " Lên bản Mù thì chỉ có ma túy thôi, nhiều công an lắm" em nghe cũng rét, nghĩ mình đi chơi chả nên dính vào hàng quốc cấm nên thôi, lúc xuống Văn Chấn rồi mới nghĩ ra biết thế mình cứ phi bừa vào bản Mù, chắc cũng chả làm sao, hơi bị tiếc :))

Chia sẻ trang này