Ta sống vì..... Tết! Tết đến thật rồi! Vẫn như ngày thường! Có chăng sự khác biệt là VTV4 trực tiếp lễ giao thừa ở VN! Ngồi với mấy thằng bạn đón giao thừa. Rượu, bia ngon; thịt gà, bánh chưng có cả. Toàn thứ mắc tiền! Mọi thứ sao nhạt nhẽo thế nhỉ? Đứa đàn giỏi, đứa hát hay, đứa học giỏi,... Chỉ có mình.....BẤT TÀI! Quyết định kỳ này không đăng ký thi môn nào! Chẳng lẽ mình đi sai hướng? Đột nhiên nghĩ lại chuyện hồi trước, cứ 6 năm mình lại gặp một chuyện kô hay. Bây giờ đã qua một mốc 6 năm nữa rồi! Vậy mà sao mình vẫn nằm trong mớ bòng bong nhỉ? Ta đang sống cho ai? Cho mình, cho cha mẹ hay cho cái mác đi Tây, ..... Năm mới rồi! Hi vọng sẽ có sự mới mẻ dành cho mình! Trời vẫn còn mưa tuyết, chỉ có lòng mình khô hạn!
Bạn cũng có mốc 6 năm à, còn mình có mốc năm chẵn lẻ cơ Bao nhiêu năm nghiệm thấy năm chẵn luôn là năm đen đủi, kiểu gì cũng có người nhà ra đi, công việc áp lực, thần kinh căng thẳng. Năm lẻ thì đỡ hơn
sống vì thế này nè Có đoạn đường nào xa, có đôi chân nào mỏi mệt và con tim thôi không còn thao thức khi em và anh chưa tìm được nhau trên hành trình tình yêu? Người ta vẫn nói hạnh phúc là một hành trình. Và em với anh cùng tin rằng, trên con đường tình yêu, hai ta rồi sẽ gặp.
Dạo này mình có vấn đề về đầu hay sao ấy? Mấy lần đi tàu toàn bị quá bến. Đã thế đến chỗ làm lại hỏi ông chủ "Hôm nay thứ mấy vậy anh?" , toàn tự làm mình quê. Hôm qua mới rảnh để gọi điện chúc Tết cho vài người quen. Ai cũng mắng mình, bảo chúc Tết gì nữa, mùng 4 gòi! Hic, có lẽ dây thần kinh xác định thời gian của mình bị chập mạch gòi! Vẫn còn tưởng là mùng 2, ai ngờ. Nhanh quá! Hôm nay đi làm về, thấy phòng thằng bạn mở điện sáng choang bèn mò qua nói chuyện. Ngồi một lúc, tự nhiên nó kể về mấy thằng bạn nó. Chợt nghĩ lại mình có thằng bạn rất thân, chơi với mình từ hồi mới qua đây. Thế mà giờ đây nó lại chơi trò trốn tìm với mình! Chẳng lẽ đồng tiền làm cho con người khổ đến vậy sao? Kỳ tới phải đóng học phí! Chán thiệt! Vậy là mình phải cày nhiều hơn! Bao nhiêu năm ăn học, giờ mới biết tiền có sức ảnh hưởng lớn như thế nào! Phải tìm cách thay đổi thôi! Dù gì cũng phải liều một phen coi mình làm được cái gì ra hồn! Càng ngày càng ngấm những lời tâm sự của Nelly Furtado: Flames to dust Lovers to friends Why do all good things come to an end?
@brokenangel:"wherever?" cái này đang bí à nha @duongducminh: thx bạn nhưng năm nay dự báo nắng nóng kỷ lục nên có lẽ vẫn mình vẫn còn bị hạn hán. @banhnuong: năm nay là nem lẻ, 2+7=9 nút. Năm nay chắc bạn hên double! Năm mới Vạn Sự Như Ý! @honmadethuong: Và anh cùng với em tin rằng, trên con đường tình yêu, hai ta rồi sẽ gặp!