1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta trót để em ra đi vô cớ - Tặng ai đã từng đánh mất người mình yêu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Goodbye2romance, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
  2. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn trôi, người ta rồi cũng lấy chồng
    Nói lỡ lầm làm gì, nói trót làm chi
    Bến đợi, bến chờ chưa hẳn là cổ tích
    Nhưng mấy ai vượt qua được chính mình
    Em yêu anh, anh yêu em...
    Lời như cơn gió thoảng
    "Trót để em ra đi" và ân hận kéo dài
    Cuộc đời thường không đẹp với nỗi đau
    Tình yêu qua còn bao nhiêu tiếc nhớ
    Sống với cuộc đời còn phải bở hơi tai
    Sống, yêu hãy hết mình đi đã
    NhocSG

Chia sẻ trang này