1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Ta Từ Đâu Tới? Ta Đi Về Đâu? ***

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi OThienVuongO, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể phân tích thêm cái trạng thái đó nó như thế nào được không ? Sự thăng giáng được đề cập ở đây là cái gì ? Tại sao trạng thái đó lại "vô cùng mâu thuẫn" và "vô cùng nhỏ" và thế nào là một trạng thái mâu thuẫn và nhỏ ? Tại sao trạng thái đó cũng đồng thời là "sự thống nhất" ? Bạn viết cho bạn đọc hay bạn viết cho người khác đọc ? Bạn viết để trình bày một quan điểm hay chỉ để tung hứng từ ngữ ?
  2. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Câu một sao bạn không tìm cô Hằng của bạn mà hỏi ? Các câu khác sao bạn không thông qua cô Hằng để tìm người cõi âm mà hỏi ? Tôi không ngờ có người có thể đặt những câu hỏi như vậy ở đây, và càng không thể ngờ có người tự cho là mình có thẩm quyền trả lời ! Càng tìm hiểu box Học Thụât tôi càng hỡi ôi và muốn té ngửa.
  3. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  4. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy những người có nhận thức cao đó họ ăn gì ? Họ vừa thương động vật vừa thương thực vật, vậy họ không thèm ăn gì hết á ? Họ thấy cây đổ lá như chính họ bị chảy máu, vậy họ nỡ để chính họ chết đói sao ? Họ có thương họ không ? Họ đi một bước là dẫm đạp lên bao nhiêu vi trùng, vi khuẩn, và các vi sinh vật khác, là sát hại bao nhiêu rồi ? Họ tắm rửa là họ đã sát hại bao nhiêu ký sinh trùng trên cơ thể họ rồi ? Lúc bị giun sán họ có được phép uống thuốc giun không ? Lúc họ bị bệnh họ có uống thuốc không, hay họ thương virut hơn bản thân họ ? Sao họ không chết luôn đi để tặng xác thân cho kền kền và giun đất nhậu nhẹt ?
    Đức phật có dạy như vậy không ? Bạn post bài thì cũng phải hợp lý một chút chứ.
  5. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ka ka ka...Ờ nhỉ...Có thể là họ chỉ hít không khí và sưởi nắng là tự tổng hợp được chất hữu cơ cho cơ thể rồi...
    To TV: TV huynh dạo này đi đâu ấy nhể? Đệ cũng thắc mắc, chắc là phải lên núi mời huynh xuống rồi...
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    A pu cười khểnh , lộ vẻ gian chá khinh nhờn và hàm rằng vàng cạu nói
    các anh bày đặt cao nhân này nọ ,
    gọt sách chép vở
    mà mở miệng hoa ngôn
    lưỡi nem lộng ngữ
    vẽ chữ mà bảo gẩy *** ruồi
    rảnh tai mà nghe em nói đây này
    con ng ta sinh là .................................một quả chứng
    mà quả chứng thì phải đc ấp thì mới nở đc
    mà ko phải quả nào ấp là cũng nở đc
    nó phải có.........
    __o* , cái thằng ranh này, ai bảo mày thế
    ___ ý, ko đúng vậy ah, em thấy mấy anh lớp trên bảo vậy mà . hix
  7. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi hơi dị ứng nhẹ với lối diễn đạt của bạn, mặc dù tôi phải công nhận bạn là người có khiếu ăn nói. Bạn làm ơn chú ý vào chính tả: "gian trá" chứ không phải "gian chá", và "quả trứng" chứ không phải "quả chứng". Bạn nên bắt đầu sử dụng dấu câu một cách bình thường, và bỏ thói quen xuống hàng bừa bãi. Bạn cần hiểu thế nào là diễn đạt theo kiểu người lớn: bài viết cần có sự mạch lạc nhất định, ý tưởng có ý chính và sự triển khai, minh hoạ cho ý chính.
    Tôi thấy tiếng Việt của bạn cũng hơi lạ: những thành ngữ "lưỡi nem lộng ngữ", "gọt sách chép vở" nghe ngồ ngộ. Ý tưởng cũng hơi ngược đời: "vẽ chữ mà bảo gẩy *** ruồi" ??? Bạn có thể học nhiều từ "mấy anh lớp trên" của bạn, ít ra họ còn biết tập làm văn là gì.
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Văn phong của rarach cũng như văn phong của Lỗ Tấn trong " Nhật Ký người điên" cũng không phải là mới mẻ gì. bạn có thể đọc Nam hoa kinh của Trang Tử để thấy thứ văn phong còn khủng khiếp hơn.
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Từ ngữ ko bao giờ có thể diễn đạt về bất kỳ điều gì của thực tại chứ đừng nói đến là "Ý thức".
    Nếu muốn dùng từ ngữ để chuyển tải thực tại thì chẳng khác nào đem một gàu múc nước để chứa đựng đại dương!
    Cố mà hiểu!
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    " Vô cực nhi Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái"
    Trong đó, Thái cực chính là cái mà tại hạ đã đề cập đến, cái lớn cực đỉnh ko thể lớn hơn được nó, cũng là cái nhỏ cực đỉnh ko gì có thể nhỏ hơn được nữa, hai cái đó là MỘT, và Ý thức rất gần giống với Thái cực cũng giống như trong Đạo Đức Kinh của Lão tử đã khẳng định, nước rất gần giống với Đạo!
    Lại nói, câu trên chính là của nền văn minh ngoài Trái Đất đã từng đến đây và để lại dấu ấn giải thích Vũ trụ! Họ ko ai khác hơn chính là những nền văn minh đã phát triển rất cao trong Vũ trụ!

Chia sẻ trang này