1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Ta Từ Đâu Tới? Ta Đi Về Đâu? ***

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi OThienVuongO, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thân xác bị đẩy vào bóng tối, sống trong tối tăm, luôn tiện cứu giúp mấy người ở trong đó bạn nha or không thì làm bạn với họ.
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ xem 1 cuôn phim khoa học (chiếu trên VTV3 thì phải). Một nhà khoa học Đức đặt vấn đề :
    - Nếu Thiên Chúa là dành cho con người thì đối tượng của con người là gì ?
    Tương tự xin hỏi bạn TV : Phật có phải là dành cho con người không ? Nếu Phật là dành cho con người thì đối tượng của con người là gì ?
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11

    Bao lâu bạn còn nghĩ đến "đối tượng", "dành cho", bấy lâu bạn sẽ ko bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Vì "đối tượng", "dành cho" chính là phân cách chủ thể và khách thể, trong khi Thiên Chúa là đồng nhất, bạn và Thiên Chúa!
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nhưng nói gì thì nói con người cần phải đấu tranh để sinh tồn chứ.
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Điểm khác biệt duy nhất và đáng được gọi là tính "người" nhất giữa con người và thế giới sinh vật là tính "giúp đỡ". Con người có thể giúp đỡ những người khác bằng những hành động vô cùng cao cả và thiêng liêng, chẳng màng đến sự sống chết của bản thân hay an nguy của bản thân!
    Hơn nữa, con người hòan toàn có thể sống mà vẫn sinh tồn được trong sự giúp đỡ và đoàn kết, thương yêu lẫn nhau! Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa cái gọi là hình ảnh giống với Thiên Chúa, con người và những tạo vật khác được Thiên Chúa tạo ra!
    Lại nói, ở thời kỳ khi con người vẫn còn chưa nhận ra chân giá trị của bản thân con người, những giá trị Thánh thiện, tốt đẹp và cao cả, mang tính Tuyệt Đối, thời kỳ mà con người chưa thức tỉnh, hay ngày "tận thế" (sự chuyển hóa ý thức) chưa đến, thì lúc đó con người vẫn còn nghĩ rằng mình phải chà đạp lên nhau, thì mới sống nổi, và thế giới lòai người sẽ đi vào điên loạn và giết chóc lẫn nhau bao lâu con người vẫn còn chưa thức tỉnh, hay như tất cả những gì mình đã nói ở trên!
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ai chà ! Có vẻ hơi hướng quá ! Được rồi , ôkê bạn. Cũng xin nói là tôi không theo đạo Thiên Chúa, chỉ có cảm tình thôi.
    Trở lại chủ đề, tôi xin kể 1 câu chuyện :
    Có 1 người đang đi từ A đến B, dọc đường anh ta gặp 1 người, người này hỏi :
    - Anh từ đâu đến ?
    - Từ A.
    - Và đi về đâu ?
    - Về B.
    - Để làm gì ?
    - Lấy kinh Phật.
    - Để làm gì ?
    - Cho nhà Vua.
    - Để nhà Vua làm gì ?
    - Phổ biến cho dân chúng.
    - Phổ biến cho họ để làm gì ?
    - Để họ sống có đạo hạnh, nề nếp.
    - Sống thế để làm gì ?
    - Sống thế mới hạnh phúc.
    - Sống hạnh phúc để làm gì ?
    - Để chết thảnh thơi.
    - Thế chết thảnh thơi để làm gì ?
    - Để có thể tái sinh....
    ......cứ thế như 1 tràng hạt....
    Các bác có ý kuến gì không ?
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Anh Tran_Thang, như thế gọi là luân hồi. Vì thế nên cần chấm dứt nó
  8. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ai chà ! Có vẻ hơi hướng quá ! Được rồi , ôkê bạn. Cũng xin nói là tôi không theo đạo Thiên Chúa, chỉ có cảm tình thôi.
    Trở lại chủ đề, tôi xin kể 1 câu chuyện :
    Có 1 người đang đi từ A đến B, dọc đường anh ta gặp 1 người, người này hỏi :
    - Anh từ đâu đến ?
    - Từ A.
    - Và đi về đâu ?
    - Về B.
    - Để làm gì ?
    - Lấy kinh Phật.
    - Để làm gì ?
    - Cho nhà Vua.
    - Để nhà Vua làm gì ?
    - Phổ biến cho dân chúng.
    - Phổ biến cho họ để làm gì ?
    - Để họ sống có đạo hạnh, nề nếp.
    - Sống thế để làm gì ?
    - Sống thế mới hạnh phúc.
    - Sống hạnh phúc để làm gì ?
    - Để chết thảnh thơi.
    - Thế chết thảnh thơi để làm gì ?
    - Để có thể tái sinh....
    ......cứ thế như 1 tràng hạt....
    Các bác có ý kuến gì không ?
    ------------------------------------------------------
    Tri thức phát triển vào bên trong.
    --------------------------------
    Tôi đọc kinh sách và có biết rằng : khí người ta chạy theo nhưng câu hỏi thì vô cùng, không bao giờ chấm dứt.
    chỉ cần một câu hỏi ban đầu thôi, Ta là ai? Who m I? Who Is this?
    kha kha kha chừng đó thôi mà củng không biết, tìm đâu xa xôi.
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì : "Một là Tất Cả. Tất Cả là Một", thì có thể trả lời câu hỏi của bạn chủ topic như sau:
    "Ta từ khắp mọi nơi trong Vũ Trụ tới. Ta đi về tất cả mọi nơi trong Vũ Trụ"
    Thật sự, các bạn muốn hiểu câu trả lời này thế nào thì tùy vào tâm thức thấy biết cái Thực Tướng của Vạn Pháp của các bạn!
    PS: ngoài ra có một quyển sách của Ngài Deapak Chopra, nói về điều này, trong quyển "Ý nghĩa huyền diệu của sự sống" (sách đã được dịch ra tiếng Việt), thì có câu trả lời rất rõ ràng và chính xác cho điều này!
  10. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời này chỉ những người nào đã trải qua cái chết (thật) mới trả lời cho các bác được. (người thực sự chứ không phải là hồn vía)
    Đáng tiếc là cái khả năng này thì....blah blah blah

Chia sẻ trang này