1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Ta Từ Đâu Tới? Ta Đi Về Đâu? ***

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi OThienVuongO, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Giải thích cho em về việc cô Hằng tìm mộ đi ???
    Nếu thực sự có người âm(linh hồn) để mà nói chuyện ====>
    1.vậy họ ở đâu trong Luân Hồi
    Nếu họ buộc fải ở nhân gian cho hết thời gian và trong thời gian đó có tác động đến người đang sống(báo mộng,nhập hồn ....) ====> 2.Linh hồn - hay cái gì đó ^^,có chịu sự quản lý,hay bị giới hạn bởi một thế lực nào đó ko ? hay pháp lực (như kiểu mình chỉ chống đẩy đc 40cái là mệt ấy ) bị giới hạn ? Vậy giới hạn của một linh hồn tác động lên thế giới là thế nào ???
    3.Có cách nào đó để một linh hồn được siêu thoát sớm hơn ko ??? Nếu vậy có fải là bất công với những linh hồn khác
    4.Linh hồn có tự nhiên sinh ra,vậy,liệu nó có tự nhiên mất đi ??? Vì những lý do thế nào ???
    ===========================
    Em còn mún hỏi nhìu nhìu.Mùh giờ chưa nghĩ ra
  2. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng mình cũng có thắc mắc tương tự Thiên Vương huynh đã có post một bài trả lời rồi. Mình hài lòng với câu trả lời đó. Bạn tham khảo mấy trang trước ấy
  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng...
    Chúng sinh luôn bị "quản lý" bởi luật Nhân-Quả.
    Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cũng không thoát khỏi luật Nhân-Quả được phải không Lemd huynh, ThienVuong huynh?
    Các thắc mắc khác nhờ các cao thủ vậy, nhà em không rõ nên không dám nói liều
    Được giacnamkha sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 28/01/2008
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, thưa huynh namkha, tui hổng có tư cách gì xác nhận là sư Thích Ca có thoát khỏi luật nhân quả hay không
    Thứ nhì, cứ giả sử sư Thích Ca thoát khỏi luật nhân quả đi, điều đó có nghĩa là gì? Ý tui hỏi là huynh hiểu thoát khỏi nhân quả như nào? Vd muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn có bao nhiêu nhà lầu xe hơi, bao nhiêu mĩ nữ vàng bạc của cải thì hô biến một cái là hiện ra, hay thoát khỏi nhân quả là như thế nào? Huynh thử mô tả cái thế giới, theo huynh hiểu khi mà thoát khỏi nhân quả được, cho tui nghe với
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Theo tui, câu hỏi không nên hỏi là có công bằng hay không công bằng. Công bằng là một khái niệm không nên đề cập đến, mà hãy nói đến nhân quả. Với sự hiểu biết về nhân quả người ta chế ra được máy tính, ti vi, xe hơi,.. điều đó có công bằng với người tiền sử ở trong hang, đi săn để kiếm ăn hay không?
    Dù sao đi nữa, nếu thế giới thực sự là không công bằng đấy, thì sao? Làm gì được nào
  6. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, đệ chẳng hiểu huynh hỏi cái gì cả. Tui nói ai thoát khỏi nhân quả nào? Hic...hic... huynh nhầm chăng?
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nếu Phật coi chúng sinh là bình đẳng,tại sao lại phân biệt người có tin Phật với người ko tin (đang nói đến những người khi sống làm những việc tốt -giống nhau nhé),như thế chẳng phải ...........
  8. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    -Thứ nhất: em xin đính chính với bác là Nam hay Bắc thì cũng có người phải mua hoặc được cho khi chó con mới sinh. Bác nói câu đó mà lại thêm dòng bên dưới : "Xin các bạn chú ý rằng TV chỉ nói theo sự thật, không hề có sự miệt thị hay chê bai, phỉ báng gì người Bắc đâu nhé! " Có khác nào khiến cho người ta suy nghĩ....Em xin bác rút kinh nghiệm lần sau!
    -Thứ 2: Em đã đọc những điều bác nói về Phật, em đồng ý rằng nếu ai cũng lương thiện như Phật thì cuộc đời chúng ta đang sống sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng ai cũng như vậy thì cuộc sống sẽ không còn là thú vị. Con người khi sinh ra đã ham muốn, khi có ý thức thì ham muốn nhiều hơn. Do bị tác động của nhiều nền văn hoá mà mỗi người có ham muốn khác nhau. Có người ham muốn nổi trội giữa mọi người ( ==>làm việc gì đó khiến mình nổi trội). Có người chỉ ham muốn an binh thôi...Phật ham muốn phổ độ chúng sinh...Vậy đó, suy nghĩ của em là vậy. Phật, Chúa hay Thánh... cũng là người..có thể tri thức hiểu biết của Phật đến 1 tầm nào đó..nhưng Phật lại "phổ độ" lại những tri thức đó cho những người kém hiểu biết hơn dưới dạng không tường minh. Hoặc không phải là đa số "chúng sinh" có thể hiểu được tri thức của Phật.
    Theo em "luân hồi" như sau: Một người chết đi sẽ giải phóng năng lượng trong cơ thể, có thể là năng lượng thông tin chẳng hạn. Năng lượng đó tồn tại hoặc phân tán tuỳ theo mật độ hoặc ngoại cảnh tác động nên. Khi 1 đứa trẻ sinh ra vì 1 lý do nào đó như môi trường năng lượng phù hợp nên có thể kết hợp với năng lượng thông tin của người đã khuất kia chăng? nên mới có chuyện nhiều người giờ đây có khả năng "nhớ lại" "kiếp trước" mình là ai, đã làm gì....Thực ra đó chỉ là do người này đã kết hợp(hấp thụ) năng lượng thông tin mà thôi.
    Trên đây chỉ là giả thuyết, em không khẳng định nó là sự thật, nhưng nó có cơ sở để em có niềm tin hơn.
    Hôm nay xin mạn bàn đến đây thôi. Các bác góp ý nhé!
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Có ai phân biệt người tin Phật với người không tin đâu? Phật giáo bạn tiếp xúc có thể đã bị pha trộn với nhiều tín ngưỡng khác nhau
  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm của bạn giống của một nhà sư khá nổi tiếng tự nhận đã đắc La hán, tên là Thích Thông Lạc
    Nếu bạn cho rằng nhớ lại chỉ là hấp thụ thông tin, rất sáng tạo. Xin hỏi bạn, bạn nhớ lại được cái gì trong cuộc đời này nếu không phải là thông tin? Quá khứ trong cuộc đời này của bạn là gì? Bạn đã, và đang là cái gì trong cuộc đời này? Bạn là một tập hợp thông tin, cấu trúc vật chất, hay là sao? Dạng thức tồn tại của bạn như thế nào?
    Ở đây chưa công nhận luân hồi, vậy bạn thử trả lời mấy câu hỏi của tôi đi, để có thể tự hoàn thiện mô hình của mình

Chia sẻ trang này