1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta và Cuộc sống

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 30/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ta và Cuộc sống

    Câu chuyện đầu tiên tớ muốn kể là chuyện vì chị tớ (chị ruột).
    Chị tớ là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương, đã ra trường được 4 năm, hiện là giáo viên khoa Kinh tế - Trường Đại học Quốc Gia.
    Chị tớ dạy môn Các phương thức giao dịch quốc tế cho cả sinh viên lần tại chức. Tớ không hiểu về kinh tế, nên không biết, nhưng xem ra có vẻ là một môn khó.
    Cứ mỗi lần thi, chấm bài, tất nhiên, chị tớ lại được quà cáp phong bì. Khi thì trong túi hoa quả, khi thì kẹp trong bài kiểm tra. Ít là 100, nhiều là 500.
    Hồi trước, khi là sinh viên, chị tớ cũng thường phải đi biếu xén, quà cáp các thầy như thế.
    Thế nhưng chị tớ chưa bao giờ lấy tiền của họ. Luôn luôn, chị tớ đem trả lại. Và chấm bài một cách công bằng.
    Thế rồi, khi kì thi tốt nghiệp của sinh viên đến, một chuyện hi hữu đã xảy ra, 100% sinh viên khoa Kinh tế đang kí môn thi tốt nghiệp là môn của chị tớ - một con bé mới vào khoa được 2 năm. Còn các thầy cô kì cựu trong khoa thì ngồi chơi xơi nước.
    Rồi một lần, có thầy nói nửa đùa nửa thật với chị tớ thế này "Đừng làm cột thu lôi giữa trời nữa cháu ạ. Sinh viên đưa quà, người ta lấy cả, mỗi cháu là không". Chị tớ chỉ cười.
    Bây giờ thì chị tớ đang tích cực chuẩn bị làm đề cho kì thi của sinh viên.

    Như vậy, rõ ràng chưa bao giờ sinh viên chúng ta lại tha thiết mong công bằng đến thế. Có bao giờ đứng trước một kì thi trong trường đại học, mà lớp bạn không nghĩ đến chuyện thầy nào ra đề, thầy í có lấy quà không... không? Chắc là không!

    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  2. Pamela

    Pamela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    ư` ! Chán thật , hôm nay vừa phải đóng 15k gọi la tiền học thêm cho thầy . Đến học một buổi chẳng có gì cả ! Nhưng không đóng không được, chúng nó kêu, không làm thế đến lúc chấm điểm , các thầy cô dìm chết !
    Đời chẳng có gì là công bằng !
    If I had only one friend left , I'd want it to be you .
    Vote cho pam !
    http://ttvnonline.net/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=5606
    Thank you, I lov u ! :D
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,học kỳ 1 kiên quyết ko đóng,thế là thi lại 3 môn,đau thật:D
    Em yêu chị
  4. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao h chạy chọt kiểu đó cả,mình học thì vẫn cố mà học,cô chấm điểm thì là công việc của cô.Có đôi lúc những người học cùng tôi nói rằng tôi được cô quan tâm một cách rõ ràng là cảm tình cá nhân.Tôi ko bít cô thế nào vì thực sự tôi cũng chưa lần nào nói chuyện với cô hết.Chỉ một điều là tôi chưa bỏ một tiết nào của cô,dù tôi có kinh niên nghỉ học ngay từ năm nhất.Tôi vẫn luôn tin tưởng vào sự đánh giá khách quan của cô nói riêng và của các giáo viên khác nói chung.
    "Cô" mà tôi đề cập đến ở trên dạy môn Kinh tế-chính trị,một môn mà chẳng phải sv nào cũng thích.
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tao-bí thư chi đoàn-chuyên gia đi đóng tiền cho các thầy cô hộ lớp! mình cũng được thơm lây nhưng mà hk 1, ko đi ông Triết thế là thi lại 1 cách đau đớn mặc dù được 8,4

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thật đáng buồn thế đấy. Có lẽ đồng lương của các thầy cô giáo chưa đủ sống, nên bắt buộc phải thế thôi. . Đến khi nào nước ta giàu lên, lương đủ sống, sẽ chả ai làm những việc như thế nữa.
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ghét nhất là mấy ông cố tình ra đề thật khó để bắt sv đóng phong bì :((
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Phải biết dự theo thực tế mà xử lý.Thầy ăn tiền thì ta cứ đút lót,thầy không ăn tiền thì ta không phải biếu tiền mà nên thay vào đó tấm lòng của mình.Như thế mới là khôn ngoan.
    Cantona
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    hừ, bao nhiêu lần thấy bất công sờ sờ trước mắt mà chẳng làm gì được... Hôm nọ nhìn con bạn bị gạt ra cũng chỉ vì thiên vị, tự dưng thấy chán quá...
    Cuộc đời là một vòng bất công nối tiếp và chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy đó...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hum trước đi học "fụ đạo" tin, mỗi đứa đóng 7k, thế nào cuối tiết ông ý chê ít hay sao í, đã cầm rùi mà sau lại giả lại. Hic, mà tính ra thì cũng ko thể nói là ít đc, mỗi lớp 50 đứa ---> 350k, học chung 3 lớp ---->1050k, hic, chăng nhẽ thế vẫn ít, khó hỉu wá!

    Nobody hears me!

Chia sẻ trang này