1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta và Cuộc sống

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 30/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, không phải ai cũng "ăn tiền", nhưng đứng trước cám dỗ của đồng tiền, ít người có đủ tỉnh táo. Nhất là đồng lương của giáo viên hiện nay còn quá thấp.
    Chị tớ nếu phải lo gánh nặng gia đình thì chắc gì...
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  2. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ơ,lạ nhỉ.Chuyện này em cũng mới biết.lạ nhỉ.Không lẽ vụ hối lộ này lại phổ biến như vậy...
    Ông chủ Kysirong muôn năm...
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế muh !!! Và cái gì cũng có giá của nó !!! Sống = lòng mình đôi khi gây nhiều thù ghét bên ngoài, mà ko = lòng mình thì sẽ có xích mích bên trong cái tâm của mình !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. gemini_hn

    gemini_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trùi, chê thì chê thế thôi chứ thực ra mình cũng được nhiều đó chứ. Cái môn CNXHKH dài ngoằng đó bọn mình được giới hạn hẳn một nửa, sướng lắm và tương lai còn hứa hẹn nhiều môn khác có giới hạn đó.
    Biết là tiêu cực nhưng rõ ràng mình được lợi mà.
    Đành phải chập nhận thôi.
    gemini
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Này các bạn, chuyện giảng viên ĐH nhận tiền của học sinh để nâng điểm, chấm vớt dĩ nhiên là 1 chuyện kô nên làm và rất đáng chê trách. Thế nhưng các bạn có bao giờ tự hỏi là mình đã cố gắng học tốt thật sự chưa? Và tại sao khi các bạn phê bình giảng viên thì lại kô tự nghĩ chính bản thân các bạn đã đưa tiền cho giảng viên. Có câu "mỡ đến miệng kô ăn là ngu". Các bạn chính là người đưa mỡ đến miệng mèo thì còn kêu ca cái nỗi gì? Hãy cố gắng học hết sức, thi hết sức cái đã. Nếu bạn thi tốt, đúng với sức mình, chẳng lẽ giảng viên lại có thể ngang nhiên "dìm" bạn được ư? Bạn kô biết kiện cáo sao?
    Si l'amour existe encore
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    chuyện này lần đầu tiên Blue Angel biết đó ... Tớ cũng học ĐH nhưng chưa thấy trường hợp nào như vậy cả ...
    Mời các bạn tham gia và ủng hộ box "lovely pigs of HCM " ( vừa được thành lập 29-5 ) :
    http://ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=284
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Xem ra trong HCM không tệ nạn lắm nhỉ, ở HN kinh dị lắm.
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  8. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Ôi,lại bắt đầu thi,chưa học được gì đã thi,mà thi xong lại phải đi học,người ta sao khoẻ thế nhỉ...Chúc mọi người thi cử tốt đẹp,học lại càng ít càng tốt,tốn kém lắm đấy,và chớ có bác nào đúp nghe.
    Hetfield
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Xã hội còn nhiều điều mà ta còn phải học nhiều,có lẽ học đến chết vẫn không hết đâu.
    Muốn thay đổi thì cố mà học đi,tuơng lai xã hội đang nằm trong tay bạn đấy.
    Cantona
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện thứ hai của tớ:
    Hôm nọ, nhà tớ được biếu một cân lê, nhưng do lâu không ăn (không thích), đến khi bổ một quả ra, lê đã bị úng, hỏng, không ăn được. Thế là mẹ tớ đem vứt vào sọt rác.
    Khu nhà tớ, mỗi buổi tối, các nhà lại đem rác ra cổng đặt, đến sáng sớm hôm sau, sẽ có người dọn đi.
    Thế nhưng, sáng mai dậy, thì túi rác vẫn còn nguyên (lúc đó người dọn rác vẫn chưa đến làm), mà túi lê đã được đem đi đâu mất, còn quả lê bổ dở lại vẫn còn đó.
    Tớ suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi? Người ta nhặt túi lê đem đi làm gì?
    Câu chuyện này làm tớ nhớ đến một chuyện hồi xưa, tớ học lớp 4. Tuy lâu rồi, nhưng tớ vẫn không sao quên được.
    Đó là một lần, lớp tớ đi tham quan ở đền Gióng. Trước khi đi, mẹ tớ gọt cho tớ mấy quả táo tàu để ăn. Nhưng vì một lí do nào đó, tớ cũng không nhớ nữa, mà quả táo đó không thể ăn được, thế là tớ...vứt đi. Ngay lập tức, mấy đứa trẻ ở đó chạy đến...nhặt lên, phủi bụi và...ăn. Hồi đó, công nhận táo tàu còn là một thứ quả đắt tiền, và khá lạ, nhưng mà....
    Tớ cũng chả biết nói tiếp thế nào? Xung quanh ta, có nhiều con người có số phận khổ cực quá!
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.

Chia sẻ trang này