1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta và Cuộc sống

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 30/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi học, tự dưng thấy đông nghịt trước cổng trường, tưởng co' chiện gì hóa ra bọn trẻ đăng kí ôn thi cấp tốc... Hic, nghĩ lại thấy mình già wé mất rùi...
    Chirpy chirpy cheep cheep
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hôm trước thấy 1 thằng bé bị tật thật, thế mà chẳng ai cho nó 1 xu, trong khi đó, có những kẻ giả tàn giả tật, đi ăn xin, trong khi sức zài vai zộng, có sức lao động, thật vô đạo đức
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy đứa bé đi bán rong những đồ lặt vặt như kẹo cao su, bông ngoáy tai mà thương. Chưa bao giờ mình từ chối chúng cả, đến nay, ở nhà mình có đến mấy chục gói bông .
    Thỉnh thoảng lại gặp ở chợ, mấy thằng cha lăn lê bò toài, bẩn bẩn thỉu thỉu, nhìn đáng khinh không chịu được. Chúng cố tình giả ra thế để lấy lòng thương của người ta, không hiểu có ai thương không?
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.

Chia sẻ trang này