1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TA VÀ NGƯỜI NGÀY ẤY .....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trituethienhathu7, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trituethienhathu7

    trituethienhathu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    TA VÀ NGƯỜI NGÀY ẤY .....!

    TextTextText
    GỬI NGƯỜI
    Trời trở gió .Nhưng hạt mưa băt đầu lác đác rơi, trên những tán lá xập xoè . Mặt đất rùng mình ẩm ướt . Mùa đông đang đến . Những chiếc lá bàng đang lần lượt rơi xuống , cây bàng cô đơn... Ta đi giữa những giọt mưa thánh thót , chúng len lỏi vào chân tóc , ngấm vào lớp quần áo đang mặc trên người , sao đến tận bây giờ cái cảm giác đi giữa trơi mưa vẫn còn nguyên vẹn trong ta ?
    Ngày ấy...Ta và người đều thích mưa , đi giầm dưới mưa , nhìn mưa rơi bên tách cafe , người đã hát cho ta bài " tháng sáu trời mưa...". Người mong mưa giăng kín đường về để giữ lại ta , nhưng mưa không giư được ta , cũng không giúp ta giữ được người . Để bây giờ , mỗi khi mùa mưa tới , cõi lòng ta nhớ nhung khắc khoải , bây giờ ơ nơi chân trời xa ấy người đang làm gì?
    " Vâng em hạnh phúc " _ em đã từng trả lời tôi mơ hồ với tôi như thế . Ta mệt mỏi còn người còn nhớ câu nói đó ngày xưa " Em thích đi giữa trời mưa , vì đi giưa trời mưa không ai biết em đang khóc...". Vì vậy người cũng đừng hỏi ta " Anh còn nhớ hay không nhé người..."?

    nguyenhaiminh
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần đi lãng mạn chong mưa về là em lại cúm mất một tuần, nhưng không bao giờ có thể quên được ngày ấy, đãm nước mưa trong cơn gió lạnh đầu mùa, Hà Nội như hoa lệ hơn trong làn mưa lạnh giá, mọi vật , ánh đèn như lung linh khi cả em va anh cùng run...............cái lạnh đầu mùa...........se lòng..........

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    " Em thích đi giữa trời mưa , vì đi giưa trời mưa không ai biết em đang khóc...". ----> hắt nước theo mưa hihi ...à mưa là những hạt nước mắt của những người không có ai an ủi cơ , người ta bảo .........ngày xưa......... mưa vỡ :)
    Mimi xinh đẹp của Susu
  4. motcuoctinhdau2

    motcuoctinhdau2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật là lãng mạn phải không ? những kỉ niệm đó đến giờ mình cũng như bạn không thể nào quên ... Nó luôn luôn ùa về trong ta lúc ta cô đơn!
    HATHEHUY
  5. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên càng khó quên các bác ạ!
    Cứ mối khi thời tiết gợi lại cảnh cũ thì lại cháy lòng nỗi nhớ người xưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KHÓ QUÊN LẮM

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

  6. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên, càng nhớ nhiều hơn bao giờ hết.... kỷ niệm mãi là kỷ niệm .... làm sao quên...Người quên ta để đến với một ng` con gái khác... đến với một mối tình đẹp hơn, nhưng có bao giờ vô tình ng` nhớ đến ta? mối tình đầu thời học trò ngây thơ trong sáng?Còn ta? Làm sao quên?...
    Bây giờ ng` còn thích trời mưa ko? Ng` có còn nhớ kỷ niệm dưới mưa ngày ấy ko.... Làm sao quên...
    Start each day with a smile !!!
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày ấy đã xa rồi phải không em???Anh ko muốn nhắc lại nữa,nhưng mọi chuyện cũng chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí của anh,...!Trước đây anh cũng không nhận ra là mình lại yêu em nhiều đến vậy,qua rồi mà sao những kỉ niệm vẫn dường như bất diệt,....!Ôi,bây giờ gặp lại thì như thế nào đây???

    Con mai voi thoi gian

Chia sẻ trang này