1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN-LẦN ĐẦU CHÚNG MÌNH GẶP NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    TA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN-LẦN ĐẦU CHÚNG MÌNH GẶP NHAU NHƯ THẾ NÀO?

    Hãy kể cho mọi người nghe lần đầu những con gà gặp nhau trong hoàn cảnh nào và như thế nào?

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã gặp conhuighe như thế nào?
    Thỉnh thoảng lang thang trong sân trường tớ vẫn hay gặp cái thằng tóc húi cua, chơi nguyên cây bò, khoác cái balô mầu đỏ, đi chúi về phía trước. Tớ cũng gặp thằng này đôi ba lần ở nhà bạn tớ, hình như nó tên là Ngọc, nhưng mà dù biết thế tớ cũng ứ chào nó câu nào.
    Có lần bạn tớ hỏi H tham gia diễn đàn thi ca trên TTVN à. Tớ hỏi sao biết? Tại thằng Ngọc lớp tớ nó nói thế? Sao nó lại biết nhỉ. Hoá ra thằng cha đó là Mod của Thi ca nên khi mình đăng ký danh sách nó biết. Hồi đó nó tên là R_B, nhưng mà tớ ứ nhớ cách viết. Hôm đi off, gặp nó, nó bảo cậu là H khoa Nhật đúng không? Nó lại còn nói nó tên là Phong. Mình sợ trí nhớ của mình tồi, nên về hỏi lại đứa bạn thằng đấy rốt cuộc là Phong hay là Ngọc thế?
    Và nói túm lại thì nó là thằng conhuighe và bọn tớ chơi với nhau từ hồi Thi ca bắt đầu những buổi offline đầu tiên. Tớ ấn tượng nhất ở nó là mấy cái bộ quần áo bò hơi bẩn bẩn, hơi nghệ sĩ, hát hơi hay hay, và được cái nhiệt tình với bè bạn.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cậu bạn muonbiet
    Tớ chưa gặp muonbiet bao giờ,nhưng có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy tớ trong buổi đi hội bút TTVN. Vì cậu ấy có lé đã công khai bằng cái tên khác.
    Ban đầu tớ không để ý đến cậu này lắm. Nhưng khi cậu ấy xin ảnh Hà Nội, đọc NK, vào chát với tớ, tớ thấy ở cậu này có gì đó thật hiền đến tội nghiệp. Chỉ thấy hơi tội tội vì liên tục bị tớ và Z chọc cho đến phát điên người.
    Chúc cho cậu ấy thành công với niềm đam mê văn chương. Thực lòng tớ chỉ thấy cậu ấy hơi ông cụ non một tý nên cứ thích chọc cho cậu ấy tức. Ai bảo cậu ấy hiền làm gì.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn Z
    Tớ hay gọi bạn ấy bằng một từ ngắn ngủi như thế. Buổi đầu gặp mặt cũng không ấn tượng nhiều. Chỉ nhớ nhất là bạn ấy thốt lên khi nhìn thấy tớ. Chắc hẳn bạn ấy cũng qua Thi ca nhiều.
    Nhưng càng về sau này thì tớ cảm thấy gắn bó với Z nhất trong tất cả những người bạn. Nếu hội Gà đi đâu mà không có Z tớ không muốn đi.Tớ bảo Z thế. Z bảo, ai cũng bảo với tớ thế đấy.
    Z đúng là chất keo dính các thành viên trong box lại.
    Và đúng là không có Z thì tớ chẳng đi đâu. Trước khi làm cái gì tớ cũng xin Z lời khuyên. Nhiều khi Z cáu. Nhưng mà kệ, tớ hay thế, tớ mà quý ai tớ rất hay hỏi ý kiến người ấy. Lần nào tớ cũng bám đuôi Z, ngồi sau xe Z.
    Giờ chắc là Z đang ngồi trên máy bay rồi.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trum béo
    Tớ gặp bạn ấy lần đầu ở cơ quan Z, khi bạn ấy vừa đi đâu đó về với Công chúa. Tớ chỉ thấy một đống to lù lù ngồi yên trên ghế mà thôi.
    Hôm sau đi hát. Thấy em con bà chủ quán bảo anh béo hát hay phết. Nhưng mà hôm ấy tớ cũng chẳng để ý cậu ấy hát như thế nào.
    Của đáng tội, nhà cậu ấy ở gần nhà tớ,không gần lắm nhưng cùng hướng về, thế là khổ thân cậu ấy phải đưa tớ về hai hôm liền.
    Ấn tượng là cậu ấy béo và hiền. Hì hì.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bạn NOK
    Khi chát với NOK, tớ nghĩ NOK khác. Nhưng khi gặp,NOK khác. Có lẽ là do dạo này NOK có nhiều chuyện buồn nên NOK cố tình tỏ ra mình như thế. Hoặc là cảm giác của tớ về NOK sai. Nhưng mà dẫu sao NOK cũng rất ấn tượng bằng cái chữ ký rất đẹp.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp Hằng lần anh Tâm dẫn đến nhà Hằng chơi.Còn nhớ chứ?Từ năm thứ nhất cơ, cái ngày mà ở cùng anh Tâm Bắc Giang (giờ thì chẳng bít anh ấy làm ở đâu).Ối giời ngày ấy trông mình thì gầy gò dài nhăng nhẵng còn con mụ này thì tròn ung ủng
    Không ngờ con mụ này lại học cùng nớp với con Chi heo nữa chứ.Đúng nà trái đất tròn.
    Ngọc Phong-đấy cả đệm và tên.Còn đôi khi Phong Ngọc.Rất trùng hợp :Phong là hủi là cùi
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu bằng những cái tên đập vào đầu trước nhé
    Gặp Hằng: Hắn già nua và cũ kỹ, kèm theo 2 cái đít chai to ơi là to, hắn bẽn lẽn đi đằng sau conhuighe trong buổi offline đầu tiên của box Gà. Hắn làm mình có cảm giác như đang trong cuộc yêu . Chỉ đã từng đọc thơ hắn, và nghe tên hắn. Bất ngờ khi hắn hát quá hay và tiếc vì một CD không rơi vào tay hắn . Rồi cứ thế, như thể đã là những người bạn lâu năm, hay có một điều gì đó, dường như là sự đồng cảm. Mình đã hứa sẽ dõi theo hắn, sẽ động viên và ở bên hắn, nhưng có lẽ, mình chưa đủ ý nghĩa đến thế đối với hắn...Hắn luôn chông chênh, luôn cảm thấy cô độc, vì còn thiếu một tình yêu lớn - một tình yêu của người có thể vừa làm bạn, vừa làm người yêu, vừa làm một người cha chăng?...Không hiểu nữa, dù sao thì, hắn vẫn luôn là một người mà mình rất mến...
    Conhuighe: Mình ấn tượng vì cái nick và những mẩu đối thoại dí dỏm bên YIM. Ngạc nhiên khi gặp một gã cận, trông có vẻ lớn hơn tuổi rất nhiều và hát những ca khúc trữ tình rất hay. Rồi càng chơi, càng hiểu, đằng sau lớp vỏ người lớn ấy, lại là tính cách của một tên trẻ con, dễ bị dụ dỗ, sợ hãi trước những điều mới mẻ, và rất nhiều cảm xúc Chẳng biết có đúng không
    Minh@: Thời gian đầu với box, mình cảm thấy rất vất vả. Và Minh là người giúp đỡ mình rất nhiều. Những buổi tối hắn đưa mình về, đường thì xa và bụi, lại lạnh nữa, nghĩ rất thương. Trước hắn, mình lúc nào cũng như một tên sếp đầy quyền uy và thích nịnh bợ . Hắn lúc nào cũng nhiệt tình và hết lòng vì bạn bè, là mình nghĩ thế. Mình sẽ rất buồn, nếu hắn cứ tiếp tục vắng bóng thế này
    Congchua: Đã gặp rất nhiều lần và biết trước khi cuộc offline đầu tiên của box diễn ra. Và chức trách Bộ trưởng tài chính box Gà mình đã tín nhiệm giao cho congchua đã hoàn toàn đúng đắn. Cảm ơn nhiều nhé, mỗi lần nhìn hắn thu tiền, mình cảm thấy rất thương
    Lissette: Là một em bé dễ thương, đầy cá tính và tình cảm. Một ngày nào đó, khi chúng ta đều trưởng thành, chúng ta sẽ nhìn nhận lại mình với một nụ cười - Thật ngốc nghếch vì chúng ta đã thế - Cuộc sống mà, hiểu không nhóc?
    Mail: Ngày càng quý. Nhìn hắn, luôn cảm thấy một thằng bé đang muốn chứng tỏ mình đã lớn . Có thể, hắn không hài lòng về điều này. Lần đầu hắn đi bún chả với box Gà, và mình cùng hắn mải nói chuyện nên bị lạc mọi người, có lẽ, đó là dấu hiệu cho một quan hệ tốt đẹp sắp tới. . Mình có thể thoải mái nói ra những vấn đề khó khăn của mình và hắn sẽ cho ngay cách giải quyết. Hắn - là một kẻ thông minh. Chỉ thắc mắc một điều, không biết có làm nghề sửa xe không mà tay chân, quần áo lúc nào cũng như dính đầy dầu mỡ
    NOK: Gày khẳng khiu, nụ cười hiền lành và có vẻ gì tồi tội. Mình đã tưởng hắn sẽ trút tâm sự gì với mình, may mà hắn đã kịp dừng lại. Bây giờ hắn đã có một người bạn gái mới, và mình luôn hy vọng hai người sẽ có nhiều niềm vui
    muonbiet: Chẳng nhớ gì về hắn cả. Có lẽ vì bóng tối và lượng người hôm đó. Thi thoảng hắn bắt mình nghĩ ngợi. Giờ hắn đang đón nhận một tình yêu mới, năm mới sẽ yêu thương chuyện tình của hắn
    True béo: Đáng yêu, và cười híp mắt giống hệt cái avatar. Chỉ buồn cười là sao hắn cũng rất thích đồ bông và rất ấn tượng cái vụ hắn dẫn mình qua sông Hồng. Bực, tức, ức...Còn nợ mình một bữa, không biết có nhớ không?
    Pam: Dưới vẻ ngoài hiền lành lại rất cá tính, và giàu nữ tính nữa. Pam dường như là một người bạn gái, cũng là một người chị gái, một người có thể thông cảm với người khác thật nhiều. Cũng ấn tượng nữa là Pam với mình đều chung suy nghĩ: Sao bọn nó bỏ nhau nhanh thế nhỉ?
    209: Dù thế nào thì mình vẫn nghĩ là hắn ngố. Kệ xác hắn, hắn có khôn ranh thì mặt hắn vẫn ngố, đến nỗi mình không bao giờ hình dung hắn lại đã từng yêu . Hắn cũng hay gây bất ngờ cho mình vì những cảm xúc của hắn, thật khác với con người hắn nhiều khi, ôi, chẳng biết đường nào mà lần
    Check: Lần đầu gặp hắn ở Dilmah Quán Sứ, mình cứ thấy quen quen. Mãi sau mới biết là đã học cùng cấp III. Check hiền, nhưng có lẽ hơi nghịch ngầm . Mình không nghĩ cái tên mê văn học Nga bên box TPVH lại quậy tưng bừng bên box gà như vậy. Cái ảnh tế nhị của hắn cũng là một kỷ niệm đáng nhớ , và đêm Noel nữa, cảm ơn nhé
    Chicken_mos: Mình chưa từng gặp hắn bên ngoài, nhưng mình đã gặp hắn qua webcam. Eo ơi là buồn cười, mình cứ tưởng đang nói chuyện với Leonardo Di Caprio. Hắn trắng trẻo, bụ bẫm, tóc vàng nữa chứ. Hắn và mình có những mẩu đối thoại thật thú vị khi hắn cứ đòi kể lể về bọn đầu trọc hòng nhát mình còn mình thì kể lể về bún chả cho hắn chết thèm . Đôi khi đi ọp với box, mình lại thấy rất nhớ hắn. Có lẽ, vì hắn còn nợ mình một chai vodka
    Còn rất nhiều người, mà mỗi người, trong mỗi lần gặp mặt, đều đã để lại trong mình những ấn tượng...Mình muốn cảm ơn thật nhiều các bạn, cảm ơn box Gà, nơi mình có những niềm vui và nỗi buồn luôn được sẻ chia...
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 08/01/2004
  9. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    lần đầu gặp mọi người tui cũng chỉ nhớ mỗi lần đầu đi cùng hội gà thôi.
    Gặp Minh@ trời tối đứng đợi mỏi cả mắt mới thấy có người ra đón câu đầu tiên mà Minh@ hỏi " cậu vừa gọi điện cho Giang hả " và tiếp theo " đi theo tớ " tuy chỉ ngắn ngủi vậy nhưng qua thời gian giao tiếp thấy hắn quả thực nhiệt tình hết cỡ luôn.
    Gặp cả đám 209, congchua, Nok, Z,congchua ấn đầu tiên sao con gái mà uống rượu ác thế ( congchua,Z ) nhìn đau tim quá . 209 mình nhìn hắn có vẻ giống mình quá. Ngố ngố như nhau cả. với Nok thì khác mình đã gầy còn có chú gầy hơn cả mình không tin hả lên cân thử xem.
    Gặp true béo. đúng buổi tối đứng đợi ở số 10 ĐBP ấn tượng hả hắn nói nhiều và quậy chả kém gì mình cả.
    Gặp Hằng : Câu đầu tiên mình nói " sao mà ..................." cái này chỉ có congchua và 209 biết thui.không dám bô bô mồm ở đây.
    xin hết ạ.
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Theo thứ tự diện kiến hội gà nhé. Tất nhiên là cái lũ Box 1981 HN này rồi.
    Chiều hôm đó, tự nhiên Bely gọi điện bảo ra HN rồi, mời đi gặp mặt ăn uống gì đó. EM ý ra khá lâu rồi mà vẫn chưa gặp được. Thực ra là biết em ý trước bên diễn đàn gà. Tưởng em ý mời gặp mặt bên đó, Nanayeudau bận đi thi, gọi được mỗi Batigol. Đến nhà bà bely thì có tên 100dong ở đấy rồi. Ấn tượng. Con nít quá trời, dzui tính, tự nhiên.
    Ngồi nhà bely một lúc lâu thì có một bọn nào đấy gọi điện hẹn ra chỗ Daewoo. Thế là đi. Trời chẳng biết một ai cả. Thì ra cái lũ con nít này là Box 81 new version đây. Chẳng biết một ai cả, Thế mà có tới vài người biết danh của mình, ngượng qué chỉ tò mò thằng nào là Thèm thịt chó bên diễn đàn của mình.
    Thì ra thằng này là conhuighe đây mà. Hơi đầu gấu , qua một thời gian thì thấy tên anỳ kể ra ở ngoài cũng hiền, sống cũng có chiều sâu chứ không gai góc và "hư" như những gì viết trên forum.
    Có cái bạn gì xinh như tinh tinh, à quên minh tinh (Bây giờ thì chống con rồi nên xấu như ma cấu ). Vâng tớ đang nói đến congchuacrazy hát tình ca du mục hay phết, có khiếu về mấy bài nhạc xưa xưa cần giọng...Nam cao Hay nói người khác vô duyên bởi vì tự hào là mình "không xinh nhưng mà duyên" đây mà . Nói chung à không có gì đáng phàn nàn. Vô tư, thoải mái không câu nệ giả nai vớ vẩn. Một cô gái có cá tính. Tuy nhiên rất hay làm ra vẻ tức điên lên khi bị mình trêu với một đứa. Tuy nhiên chẳng gì qua mắt mình được.
    Đi đường hỏi chuyện mới biết cái hột mít đi đằng trước mình là ZDreamer. Thì ra đây là sếp đương nhiệm, cái người mà nhiệt tình nhất với Box 81 PM mời xây dựng hội gà, cái tên có Ym : zimzim224 mà mình tưởng con trai nên chat chit tự nhiên như với con trai nên chắc vì thế không mấy hứng thú khi chat với mình . Một cô gái có bản lĩnh, tuy nhiên hay dỗi
    TIếp theo đến quán chân gà nướng. Một màn chào hỏi, giới thiệu nick bắt đầu. Mình chẳng để ý cũng như nhớ nick ai cả vì có biết ai đâu, có mấy khi vào Box 81 bay giờ đâu. Nghe giới thiệu mà như vịt nghe sấm, cứ ậm ờ. Sau một tuần rượu thì bắt đầu có một người lọt vào tầm soi. Mặt trời mọc trên cái mặt trông ngố ngố đỏ như gấc chín. Mới có 1 chén thì phải. Mọi người đoán ra ai roài chứ . 209 . Mới đầu mình đoán là 209 chắc là nick viết tắt của cái gì đấy, chỉ biết cái tên mặt đỏ là 209 Một tên rất hoà đồng, vui tính. Đến khi hắn đùa nghịch trong phòng karaoke thì ôi thôi, không dè cái thăngnày lại "nhí nhảnh con chó cảnh" đến thế. Thằng này là thằng mình có ác cảm nhất bọn. Chẳng hiểu sao hồi đó, thậm chí qua 1,2 lần gặp nữa mình vẫn ghét thằng này thế. Đấy là lúc đầu, có lẽ về sau mình ray rứt vì ngày xưa sao lại ghét oan nó như thế . Bởi vậy bây giờ trong 81 nó lại là người mình chơi thân nhất.. Lạ thật một tên cháu của cả trẻ con như nó mà mình lại cảm thấy tin tưởng thế. Trong khi mình quen bao nhiêu bạn trai lẫn gái hơn tuổi mình, trưởng thành hơn mình bao nhiêu mà mình chưa từng kể lể, tâm sự với bất kỳ ai về chuyện của mình cả. Thế mà lại đi gọi cho nó.
    Nhất trí với câu "ôi chẳng biết đường nào mà lần của Zim khi nói về tên này. Mấy hôm nay nó đang có trục trặc gì đó, muốn làm người lớn rồi chẳng . Phong ơi có gì tao làm quân sư cho, tao luôn ở bên cạnh mày.
    ==============================
    Buổi đầu gặp mặt chỉ ấn tượng chừng đó, còn tiếp........



    And YOU who though I was just only friend........


Chia sẻ trang này