1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ta vẫn còn những người xung quanh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quynhyh, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhyh

    quynhyh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ta vẫn còn những người xung quanh

    Chào mọi ngưởi .Tớ đây viết bài này không phải trong lúc tâm trạng buồn chán ,cô đơn lên cao đến đỉnh điểm mà trái lại tớ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết.Tớ biết rằng ai cũng có nỗi lòng của riêng mình mà đôi khi chẳng thể nói cùng ai.Tớ đã từng trong tình trạng đó (khoảng thời gian qua là khoảng thời gian thật kinh khủng đối với quỳnh mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quỳnh quên ).Nhưng cái gì đã làm cho quỳnh vượt qua được các bạn có biết không?
    Đó chính là sự thương yêu của gia đình và bạn bè,thầy cô .Một trong những điều làm tớ ngạc nhiên nhất đó là sự quan tâm của những người bạn của mình.Những người bạn thâm chí đã cùng học từ hồi cấp 2.3 và cả các bạn đang học cùng đại học nữa.Họ luôn bên cạnh tớ và giúp đỡ ,động viên .Một điều khác còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa đó là bức thư từ những người thầy cô giáo nước ngoài đang dạy tớ trên trường.Các bạn không thể biết được đâu cái cảm giác đang thấy cô đơn mà có ai đó quan tâm tới mình thì xung sướng như thế nào đâu.Mà đặc biệt từ những người mình không ngờ tới.Giờ đây ,tớ đã qua được chặng đường khó khăn đó rồi và tin rằng sẽ chẳng có gì có thể làm tớ buồn thêm được nữa ,bởi bên tớ luôn cón mọi người.Tớ viết bài này để chia sẻ với các bạn :hãy tin vào cuộc sống tốt đẹp ,bởi quanh ta luôn có những người tốt .Họ quan tâm chăm sóc cho ta mỗi khi ta cần.Hãy cười lên vì nụ cười đó không chỉ làm cho bạn vơi đi nỗi buồn khi bạn đang buồn và làm cho bạn vui lên bội phần khi bạn đang vui .Hơn thế nữa bạn có biết không khi bạn cười chính là bạn đã làm cho gia đình bạn ,bạn bè và thầy cô bạn cung vui lây đó.Hãy nhớ nhé.cám ơn các bạn đã lắng nghe những gì mình nói.

Chia sẻ trang này