1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta vẫn mãi là ta.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn mãi là ta.

    Mệt mỏi, uể oải là những gì có thể nói về cảm giác bây giờ. Cảm giác thật quá kinh khủng.
    Có những lúc căng thẳng, mệt mỏi. Online vào chat room, vào 1 thế giới ảo mà ai muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói và ta muốn ta là kẻ bất cần, khinh đời, muốn văng tục, muốn làm mọi thứ cho ta trở thành 1 con người khác. Vậy mà ta không thể làm được.
    Có 1 lần treo cái Stt, theo ta là bậy bạ nhất có thể(so với người khác thì chỉ bằng cái móng tay út) thì bao nhiêu người vào hỏi han. Có vẻ nó chẳng hợp với ta thì phải. Cuối cùng thì ta vẫn chỉ là ta mà thôi, chẳng thay đổi được chút gì.
    Cuộc đời muốn trở thành kẻ xấu xa, bỉ ổi đâu có dễ dàng như người ta nghĩ. Ta muốn ta trở thành 1 con người khác- kệ mẹ đời.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng muốn trở thành một người khác thật.
    Đôi lúc cũng muốn nghe theo lời người khác sống trọn vẹn ngày hnay cái đã.
    Đôi lúc cũng muốn chửi bậy
    Đôi lúc cũng muốn kmđ
    Nhưng.. bà biết rồi đấy, bọn mình í mà, làm được thế khó lắm .. nói chung cũng ko đủ can đảm đâu.. Cảm giác này ai cũng sẽ có lúc trải qua ít nhất một lần thôi.. Thôi thì cố gắng.. Ko gian ảo đây chứ đâu, riêng một topic thế này, bà trút được gì thì cứ trút .. Rồi nhanh chóng bình yên nhé
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hềy bác ivalus xui dại bác ý...văng tục lên đây chỉ nên để *(&(^%^&$^%#^%$*&^)&(U*(* như vậy thôi chứ văng lên đây mod cho leo cây chết...nhất là box mới đc bổ sung 1 mod mới nữa...
  4. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng biết sao nữa. Lúc nào cũng thấy căng thẳng, uể oải, mệt mỏi. Muốn đập phá, muốn nổi loạn. Đi xe thì chẳng chú ý gì nhưng cứ phi như điên.Và nhìn thấy cái ôtô chẳng hiểu sao cứ thích .........phi vào đầu nó thế. Ta đang làm sao thế này??????/
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc muốn sống thực với con người mình sao mà khó thế
    Đôi lúc cũng muốn buông tha mình nhưng sao chả dám
    Đôi khi lại muốn thử những cái mà mình thấy, mình đã cảm nhận sao lại ko dám làm
    Đôi lúc muốn từ bỏ tất cả để đi đến 1 nơi nào đó chả ai biết mình là ai mà sao khó khăn vậy
    Đôi khi lại cảm giác mệt mỏi và trống rỗng chả hiểu mình sống làm cái quái gì nhở
    Cuộc đời mà, chả biết mình sẽ như thế nào nữa nhưng kệ cha nó với đời thoai. Minh sống cho bản thân mình mà chứ có phải sống cho đứa nào đâu nhởPhải vui tươi lên chứ
    >>innova: cô cũng nhiều chữ nhở C thấy bây giờ cô đang là chính cô roài mờ
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    tại chiều nay em vừa được "khuyên nhủ" thế mà chị.. cái người khuyên em mới gọi là nhiều chữ ế.. hichic
    C bảo bận hok đi off để lên đây trút tâm sự nhá
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nói bé thoai chớ, ko có người biết bây giờ
    Ai khuyên cô mờ nhiều chữ chế nhở, nói cho c với để bớt tò mò nhở. Chuyện này bí mật nhá vì đôi khi chị cũng muốn nổi loạn mờ, làm con ngoan mãi cũng chán mờ
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc muốn tát vào mặt 1 "kon S" 1 fát cho chừa cái tội lừa đảo
    :))=))
  9. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    , tự dưng muốn cười.
  10. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ta của ấy bây giờ, cũng giống ta của tớ ngày xưa. Có lúc thôi. Nhưng tớ còn chả dám để cho ai biết là tớ đang như thế.
    Không có cái gì tại sao, chỉ có cái đó sẽ thế nào. Tạm dừng chân lại, nghỉ đi.

Chia sẻ trang này