1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tả về cơ quan làm việc của mình đê.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi olala6, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tả về cơ quan làm việc của mình đê.....

    Ngẫm cuộc đời cũng lạ....Người ta thường không biết thời gian của mình bị trôi tuột về fía "chân trời" nào? Có khi lại bị tuột hết vào một xó tối om nào đó chứ lị.

    Cả cuộc đời tớ, tớ thề có chúa zzê xu rằng, 1/3 cuộc đời tớ là quanh quẩn ở cơ quan, mà có khi lỡ cái CQ có ngóc hơn 1 tầng, thì tớ cũng đek bít là bao nhiêu bậc thang có ở cái CQ đó đâu.......đến khi miệng gần đất rồi, chắc j tớ có thông tin chính xác về điều ngu ngốc đó....Khỉ thật cái bọn XD,

    Thôi thì tớ xin tả cơ quan tạm tạm như thế này:

    Cớ quan tớ dài thoai thoải, fía mặt tiền là cái mắt to đùng nằm chình ình. tớ cá rằng ngày xưa đôi mắt này cũng tuyệt vời lắm, nhưng để lâu quá thì nó thành mắt tèm nhèm rôi.

    Đi sâu vào trong là cái hành lang tiện nghi sang trong. Nó tiện nghi ở chỗ " Nó đâm thẳng vào cái wc", nên không cần biển hiệu gì, chúng ta hoàn toàn có thể xác định chính xác nơi cần thiết, dành cho những lúc cần thiết, cho mọi đối tượng, mới có, cũ có, mà mới toanh cũng OKie... Các bạn có thấy tuyệt kô?.

    Bên trong fòng tớ làm việc nhá, nó chia thành nhiều ô ngăn nho nhỏ để từng con ong chăm chỉ làm việc. Xếp lớn tớ rất già, nhưng tuổi thì vẫn trẻ, xếp trẻ tớ tuổi rất trẻ nhưng mà cũng sắp jà....

    Thỉnh thoảng có mấy con côn trùng bay bay kiếm thức ăn, sáng sáng có vài con chuột in dấu chân "Vịt" trên các bàn làm việc, và đôi khi đâu đó, khi ô cửa sổ đc mở vào mỗi sáng sáng, có chú mèo xinh tươi vô tình nhẹ bước dạo chơi fòng tớ.......... (Bằng chứng, sáng nay tớ nhìn thấy hẳn 1 con, liệu nó có shift ở chỗ nào kô các bạn nhỉ?).

    CQ làm việc tớ rất đặc biệt có cây cối sau khung cửa sổ, có động vật vui chơi, có con người hăng say làm việc........Và có cả những sự cố mà tớ ek quên đc........


    tớ rất yêu nơi làm việc của tớ!
  2. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mưa to, ngồi không biết làm gì, chậc....
    Trời mưa to quá, trên Bờ Hồ ngập hết cả, nước ở hồ tràn ra cả lề đường. Ngập. Tắc. Xe chết máy. Cả một đoạn đường dồn ứ lại, người dân vào trú tại Bưu điện đông như hội.
    Mình ngồi trong sảnh lớn mà chán ngán. Mưa bắt đầu ngớt, nhưng vẫn ngập. Cơ quan đang mất điện, mình đang dùng điện dự phòng, chắc được khoảng 10 phút, mấy cô nàng tranh thủ vắng khách ngồi ôm điện thoại buôn kinh quá, mình muốn giành lấy gọi cho em yêu mà không thể. Sếp lớn ngồi thở dài, sếp bé đang ngồi ăn vải, hết giờ làm việc mà chưa về được, cũng chuối. Chắc chẳng ai mang áo mưa, ngày thường thì bọn lau nhau đã tranh nhau đi mua áo cho chị, nhung hôm nay thì chúng nó mặc kệ. Hết giờ sếp tự lo. May quá hôm nay mình đi xe bus. Mình vẫn đang ngồi không, chẳng có việc gì để làm. Đã mất điện được 5'', điều hòa đã tắt, 7'' máy tính sẽ tắt, 10'' chỉ còn lại thang máy và điện ưu tiên, 15'' thì tối om. Đến lúc ấy chập choạng thì mình sẽ cố giành bằng được điện thoại để gọi cho bé.
    Ngoài Bờ Hồ mặc kệ mưa gió, người dân đang xúm xít quanh hồ xem cụ Rùa, chắc cụ nổi lên ăn nước mưa. Ah, có điện rồi. Phew, cuối cùng thì sau con mưa đèn lại sáng! Các sếp rục rịch đứng lên ra về, lũ con buôn điện thoại ngày càng sung sức. Chúng nó bắt đầu gào to xem ai có nhu cầu ăn sữa chua, sinh tố, hoa quả dầm không để gọi. Không ai gọi cơm, chắc tối nay lại ăn bụi. Mình cũng ăn bụi vậy. Vẫn chưa có điều hòa, chắc đây là điện máy nổ. Các sếp đã ra đến cổng, giờ này ra đường chắc vẫn đông.
    Hết giờ!!!!! Về thoai, vé xe bus mình để đâu nhỉ, Ah, phải gọi điện cho em yêu đã. Tự dưng lại thấy uể oải. Một ngày làm việc kết thúc bằng cơn mưa, cũng được. Chậc....
  3. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhé!
    Sáng t xút đau tim, rụng mắt kiếng vì cô em xinh tươi trước đây bỗng biến thành quỷ.!
    Sơ vãi linh hồn.......huhu.....khổ thân con bé, ai dại dột xui gì mà đi săm lông mày hở thế em........
    Huhu, jờ vẫn còn sợ sợ, nó có ám khí reo vào mắt mình í. Mà thôi rùi kể từ nay, ngày nào mình cũng face to face con bé đó. ...
    CQ vẫn rất là vui, dù hồn fắch mình cũng mệt lử lắm rồi. Vui vì cty rất ngố ngố, như nga ngố ở bên Nga í ạh.
    Ôi mình cũng ước đc ngắm hoa hậu chân dài., sắp đc đi rùi...lalalá.
  4. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sếp điều đi sửa máy tính, phòng bên nó nhờ, mày đi giúp chị. Định cự lại việc em còn chưa xong, chị bảo người ta đi mà gọi thợ, lại thôi. Cơ quan đang thực hành tiết kiệm giảm chi phí tối đa. Ai có khả năng thì làm giúp. Chậc, thì đi.
    Lò dò sang gõ cửa, chẳng thấy nói gì liền đẩy mạnh cửa vào. Ôi giời ôi đông thế, nhiều người quá, các bác các mẹ các chị đang tập trung ăn dưa hấu. Có cả bác bảo vệ nữa, ơ thế ai trông xe nhỉ? Mọi người thấy mìh vào thì à lên, em V. mũm mĩm chạy ra đưa cho mìh quả chuối Tây (!), nụ cười vành vạnh không giấu nổi vẻ tinh quái của một con Cáo giành cho chú Thỏ ngờ nghệch. Rất ăn ý và gần như ngay lập tức, chị L.A dúi vào tay mình hai quả vải. Một quả chuối Tây và hai quả vải!!! Cả phòng cười phá lên sau câu nói của V " Ăn gì bổ nấy, anh cố lên rồi cho em nhờ, hĩ hĩ !" Nhộn nhạo, la hét.... sự im lìm duy nhât đến từ chiếc máy vi tính vẫn dưng ở cạnh gầm bàn. " Chị em bảo em sang xem giúp cái máy, mày kia hả chị ơi?" "À, kia em ơi. Chả hiểu sao nó không bật được, chị cắm, chị ấn, chị day đủ cả mà nó vẫn chẳng lên em ạ, mày mát tay sờ vào có khi nó lại..." Cả phòng lại cười tóe lên sau câu nói đầy hình tượng của L.A. Cái mày vấn im re như hậm hực" Ông đừng có sờ vào tôi, tôi mà bật lên thì họ lại chơi điện tử với nghe nhạc thôi, có làm việc đâu"
    Biết thế, nhưng vẫn phải ngó xem. Em V. chạy ra cúi xuống cắm dây nguồn, ngực áo trễ xuống lộ hết cả ra. Nó biết tỏng minh sẽ nhìn vào nên càng cúi lâu. Thôi, ra để anh xem, em cúi xuống bẩn hết vạt áo giờ. Hóa ra đã bật UPS đâu hả các mợ, các mợ bật nguồn xong rồi chọc chọc nút Power mấy cái, rồi bảo máy không chạy để tụ tập ngồi bổ dưa đây mà. Máy ơi, thôi chịu khó nốt sáng nay nhé, sắp gần trưa rồi. Việc tao tao cũng chưa làm xong đây nè, bố khỉ, có thế cũng gọi cái đếu gì.
    Về phòng sau khi vượt qua tầng tầng lớp lớp níu kéo, mình ngồi phịch xuống nhìn đồng hồ. Đã 10h30, mất cả buổi sáng. Lúc ra đến cửa còn thấy bác bảo vệ rú lên vì trên Dân trí đăng tin HHHV. Bó tay, đúng là Nhà nước, thằng vất vả cứ vất, thằng chơi cứ chơi, thu nhập cứ cào bằng. Cờ thi đua cứ khoán. Tiết kiệm ở đâu đâu, khẩu hiệu ở đâu đâu. Tòan hô hào thôi.
    Bác chủ topic thông cảm nhé, Box Những người thích đùa mà toàn post bài ỉu xìu à, có gì sơ xuất cứ bem thẳng tay nhé, không thích được lượng thứ đâu.
  5. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan chiều hè ảm đạm,
    14h, bắt đầu ngồi,
    14h30, pha chè Ba Vì.
    17h50 chè ngon quá,
    18h bạn alô, ra LC ngay, đang cháy.

    Bình bịch,
    Về.
  6. .

    . Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    9 bàn, 10 ghế, 6 máy tính, 3 cái quạt, 1 cái điện thoại
  7. 0hlala

    0hlala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    2 bà?n, 6 ghẮ xoay lĂ?n nhĂ?n dĂy dợ, 1 PC, 2 quàt 'ứng & và?i ba gàf 'ực rựa kè?m laptop
  8. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    4 bàn làm việc, 2 máy tính, 1 tivi, 1 bộ salon tiếp khách
    Sáng 8h vào cơ quan->ăn sáng+cafê->9h làm việc đến 11h30->nghỉ trưa.
    Chiều 14h vào làm việc->17h về đón con
    Em là Phòng Tổ chức cán bộ ah

  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Bảo sao lắm ảnh thế !
    6 bàn ! 6 PC nối mạng ( game la` chi''nh ! ! Một bộ sopha ( ngủ trưa ) 4 số điện thoại ! Chấm hết !
  10. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    >>> Qua 2 lần bảo vệ> Phòng: 3 máy làm video clip, mục hiệu, quảng cáo, đồ họa,... 3 máy truyền dẫn, 1 cam, in, fax, .. ......... 3thằng đực dựa.

Chia sẻ trang này