1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tả về cơ quan làm việc của mình đê.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi olala6, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    bác cứ thọc đúng chỗ của emngại wúaem nghiện hình girl bác ah
    cách đây 1 tháng thì phòng em đến 30 máy đủ các loại máy 0 thiếu máy gì, em là Phòng QC Báo SGGP
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Phòng: 12 PC, 02 Lap, 04 máy in, 01 camera theo dõi động tĩnh nhân viên, 02 máy lạnh, 04 quạt tường; 09 cái tủ.
    Cơ quan: chưa thống kê được.
    Sáng 7 giờ 15 lên cơ quan, mở máy, soát hồ sơ, kiểm tra việc cần giải quyết trong ngày, xong đi ăn sáng, uống cafe...
    Chiều lên cơ quan, xử lý vài văn bản, đi kiểm tra hiện trường... Chiều về nhậu.
    Hết việc, hết ngày
  3. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Oah, thế có gì hay ở đấy đấy kô nhỉ????
  4. Faltal1ty

    Faltal1ty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Iem làm combùtơ ngoài Lê Thanh sờ Nghị
    Fòng có 4 com bù tơ nối mạng( 2 thằng đệ của iem và ông GĐ ) với 6 chiếc rưới gác (7 thằng kĩ thuật chỉ có ăn và cài máy ) ! mình fải dùng con la già P3 800 mới đau
    suốt ngày chỉ biết vào muare.vn f_87 với chả voz vì sếp bạo nà "bọn em phải bán hàng trên mạng " mà khổ cái đời em vào đó đúng thời điểm thóc cao gạo thối lúc nào thường trực cũng chỉ có 300 người xiem + tầm 5 chục thành sờ viên ! 9/10 là thợ đồng nát >> móm toàn tập từ tháng trước( ko phải em chặt chém quá đáng đâu >>nhá giá siu tốt luôn )
    thằng nào gần nó qua bố địa chỉ dưới sign luôn đek thèm gọi điện cho mình >> mất roanh thu >> sếp lại kêu
    bất cập bất cạp !!!!!!!!
    đau đầu vì cái vụ này nữa chứ ! cha mẹ ơi >> ai đi làm chả mún cống hiến . biếu cho cty khách hàng là cơ wan nhà nước(ông anh họ iem) >> khách báo công nợ >> sếp mặt tự nhiên già đi chục tuổi (mà cái lão ấy mình bao nhiêu tuổi đíu đâu )
    mịa cơ quan nhà nước đíu nào chả công nợ ( thề luôn! có thằng hết tháng mới thanh toán ! có thằng muốn xách máy về sửa phải đệ trinh đơn từ loạn xị 2 tuần sau em mới đc vác về mà phá) xiền thanh toán ông anh em bảo chuyển khoản ! bà kế toán làm ngay câu " sao ko chuyển tiền mặt cho chị đi "kì kèo 10 phút ??! mịe... hãm,mình bán hàng cho cty chứ có mua đíu đâu mà mặc cả với mình ! tiền nào nó chả là tiền >> tóm lại là chả tin tưởng mịa gì nhau
    càng bất cập
    tháng sau có khi về nhà đặt căn cứ thoai ( lúc đấy tiết kiếm khối tiền xăng >> để danh time & money đi cưa gái cho nó sướn) lúc ấy iem sẽ có 1 comment về "cơ quan" mới của em (cũng hơi tiếc vì chỗ cũ có 1 em NV bán hàng mới về,nhìn iu phết )
    thoai em đi ngỏm hẹn pà kon 1 rịp gần đây

Chia sẻ trang này