1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.........(Thỉnh thoảng tắm bồn và tắm nhờ ao hàng

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi moto_huyen, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ người thôi , đâu mà chẳng thế
  2. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0

    Được shopboong sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 11/04/2007
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    hơ, đồng chí LDH lặn lội từ NTrãi bụi bặm sang đây bán trai hử. Nộp thuế
  4. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết thì hay, nhưng thực tế còn phải xem hãng.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ đơn thuần đó là cảm xúc và ai cũng có.Cảm xúc của tớ ở đây là tớ thấy cái cách tớ từ chối một người cùng làng, thật thà, chân chất, tốt bụng và tử tế không đẹp , do vậy tớ thấy có lỗi và ân hận . Chẳng hay bạn hiểu nó là gì vậy nhỉ ??????
    Không hiểu từ cái dòng đỏ đỏ mình kể cho bạn nghe , thì vì đâu bạn có thể đưa ra phán quyết như vậy nhỉ ? Chắc mình suy nghĩ đơn giản chứ ko sâu sa như bạn nên không hiểu nổi . Mình chỉ đơn thuần nghĩ mình kể câu chuyện đó ra để nói lên cảm nhận của mình thực tế thấy về con trai ở quê nội nhà mình thôi vì chúng ta đang nói chủ đề về con trai Hy .
    Còn mình đâu có thấy sự tưởng bở , rùi suy ra con gái không đáng tin hay như bạn khác nói là sự lựa chọn so sánh người yêu , cơ hội .... gì nhỉ . Đơn giản câu chuyện ở đây là có một anh quen biết bố mẹ , ông bà mình. Trước đây đã gặp ở Hn mấy lần do đến nhà gặp Ba mẹ mình có việc . Mình về quê ăn tết , anh ấy rủ đi chơi hôm giao thừa , nhưng vì cảm nhận được người ta mến mình thêm nữa vì mình không muốn đi , vì không muốn người yêu mình buồn khi kể đi chơi tối ở quê với 1 người con trai khác ...Mình từ chối và chắng vấn vương suy nghĩ tí tẹo gì chuyện đi chơi đó cả
    Còn cái mình thấy có lỗi, ân hận ở đây , ko phải là không đi chơi cùng người ta , mà là cách từ chối của mình là trốn , ko nghe điện thoại . Như vậy sau đó thấy mình cư xử thế là không hay thôi .

    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 20/04/2007
  6. dongxu200

    dongxu200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Lâu quá rồi không lang thang qua cái box này.
    Tình hình là dongxu đây cũng muốn tắm ao ta (vì dù trong dù đục thì nó vẫn là... cái ao ). Nhưng khổ cái giờ về nhà chẳng còn ai cả, bạn bè đồng trang lứa thì ''lên đường'' hết cả. Lang thang từ đầu làng tới cuối xóm mà chẳng thấy bóng cô bé nào. Có khi muốn lấy vợ ở nhà bi giờ phải đặt chỗ trước những em hiện giờ còn đang học tiểu học.
  7. moto_huyen

    moto_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng biết là như vậy rồi nhưng mà cũng phải cho nhau cơ hội chứ.

    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình
  8. cong_chua_bui_ua

    cong_chua_bui_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi câu này khí ko phải thế tắm ao nhà có phải mua vé ko hả các bác tại bên này bọn em tới bể bơi toàn phải mua vé,ko vé ngày thi vé tháng
  9. moto_huyen

    moto_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy chứ bạn không biết sao: " Nhất tắm sông ...." mà.
    Còn điều này nữa nhà mình có ao, tuy là không được đẹp như là ở bể bơi, nhưng cũng không đến lỗi nèo.
    Khi nèo mời bạn ghé thăm, gì chứ cứ thoải văn mái đi ha
  10. realmadrid_club

    realmadrid_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    sặc, cái chiết lý cổ xưa, bây giờ thời mở cửa rồi, ao nhà chưa chắc đã hơn, kô những đục mà còn có vius lạ do những người tắm nơi khác mang đến đó

Chia sẻ trang này