1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.........(Thỉnh thoảng tắm bồn và tắm nhờ ao hàng

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi moto_huyen, 04/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ng đâu mà còn dai hơn cả đỉa
  2. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Mắm tôm em và bún đậu anh chắc phải nhờ mọi người phân xử xem ai dai hơn nhể? Hí hí hí
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 14/08/2007
  3. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ bún đậu mắm tôm này chuẩn bị bốc mùi rồi.
    Cả nhà chuẩn bị mua khẩu trang nhứ
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cả mũ bảo hiểm nữa. Kẻo bị đá lạc vào đầu thành kẻ ba ngơ thì khổ
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Đã chuyển lửa sang tay người khác! Hí hí há há!
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ anh Vam khôn vãi T__T. Thảo nào đến h vẫn gào tướng: Vợ ơi, em ở đâu.
    Xem lại đi nhé, ao làng có anh về tắm thì cũng,, cũng... :D
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cũng đầy đỉa
  8. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước về quê xuống ao tắm chả thấy con nào cả, thế mà mình cứ lo. Có người bắt đầu thấy nhớ mình òy. Hí hí.
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 17/08/2007
  9. moto_huyen

    moto_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Oạch dạo này bận đi công chuyện cho nên không vào nói chuyện với mọi người được.
    Sau một hồi đôi co cuối cùng chúng ta cũng chỉ chốt lại là: "thôi thì Trâu ta ăn cỏ đồng ta, con nào sứt mũi cho ra đồng ngoài".
    Hôm roài mình đi xứ Nghệ một chuyến, phải công nhận con gái Nghệ An khéo thiệt đó. Từ hôm về ngoài bắc tới giờ tâm hồn cứ mê mẩn, Chẳng biết nhớ cô bé nào nữa.
    Nhớ câu: " Chứ người ơi......ơi! Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây , chứ sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình".
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ấy ấy. Tuyệt đối ko đwọc để gia làng ta phân tâm, ko để ý tới gái làng ta nhá. Có sứt môi thì cũng gặp nồi rún. Cấm giai làng khác vào đong gái làng ta và cấm giai làng ta đi đong gái làng khác nhá. Hé hé.
    [nói nhỏ]Riêng mình thì vô sờ tư đê. cứ lẻn đi sơ múi gái làng khác tý ty xong lại về, mang bộ mẹt thánh thiện tý[/nói nhỏ]

Chia sẻ trang này