1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ta viết cho ta?

    Phê lòi...
  2. codai610

    codai610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ lập ra cái blog của mình rồi vào đó mà giải toả xi`trét hay bất cứ cái chi mà mình muốn. Yên tâm có chi thì tui cũng sẽ chui vào đó coi tâm sự của nhà ngươi... hihi
    u?c xml_q84 s?a vo 14:38 ngy 26/07/2006
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    vô thường
    ta chẳng có gì để mà viết cả
    viết cho người khác thì dễ hơn
    <--- nhảm pà kố
  4. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nói bao giờ cũng hay hết, đôi khi nghe nói mà tưởng đang nghe hát
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phê lòi...
    u?c xml_q84 s?a vo 14:37 ngy 26/07/2006
  6. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà XML này muốn biến nơi đây thành "box tâm sự" thu nhỏ đấy ! Bà con ai có tâm sự gì cứ vô tư "trút" vào cho nhà XML !
    Tạm dịch cái đoạn "Ta không muốn chỉ mình ta độc diễn... Ta muốn mọi người hãy hiểu ý của ta..." là: Tâm sự đê ! Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?
    chúc nhà đông khách !
  7. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Mới nhậu dzìa =>> thấy tiên - phật cũng như ta khà khà !!!
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Sống mà ko vì mình là trời chu đất diệt <--- câu này nghe ở đâu thế nhỉ tự nhiên phán vô chỗ ni thấy hay hay hợp hợp
    viết rùi cấm sửa! suy nghĩ kỹ trước khi phán ra một lời nào đấy!! con trai giề hông coá lập trường!! đừng khoe cảm xúc mình lung tung thế!! roài tự làm đau mình chứ chẳng là gì cả have fun! phải zữ được xí chi cho riêng mình
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại buồn nhỉ??!! Ko reply thì thôi, có gì đâu. Đúng là nghĩ vớ vẩn. Ko lẽ ...!!!??
  10. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi xa Nó, nhẹ nhàng như ngày Anh đến vậy. Nó biết đó là điều sẽ xảy ra dù sớm hay muộn nhưng cho dù vậy A vẫn để lại trong Nó một khoảng trống chênh vênh. Nhanh thật! Dường như ngày hôm qua Nó vẫn còn A bên cạnh, cười nói rộn ràng. Giọng nói đó, ánh mắt đó....vẫn còn quanh quẩn đâu đây...A như cơn gió nhẹ nhàng đến bên vỗ về, đem lại một chút ngọt ngào rồi vội vàng rời xa để mình Nó chống chếnh với một nỗi cô đơn không biết gọi tên...!. Những con đường đã qua vẫn vậy, duy chỉ có một điều là thiếu A bước đi bên cạnh. Những kỉ niệm vẫn về đây, mùi thuốc lá còn vương tóc Nó hay cái đan tay vội vàng của A làm Nó bật khóc.
    Cả ngàn lần tự nhủ với mình rằng" Hãy biết tin" nhưng chưa bao giờ được. Nó muốn lắm chứ được đặt bàn tay mình vào một bàn tay ấm đưa ra... nhưng nó lại sợ. Nó sợ sự thay đổi, sợ nỗi thất vọng đang chờ Nó phía trước, sợ cả nỗi cô đơn khi vụt mất một bàn tay.
    Nó muốn nói một tiếng yêu thương nhưng A đã đi xa mất rồi. Sẽ có nhiều người đang chờ A phía trước, sẽ có một người dành cho A không phải Nó.
    Đêm dài sẽ qua, nỗi buồn sẽ qua mà phải không A?!!!!
    A chưa bao giờ là người dành riêng cho Nó nhưng vẫn mong 1 lần được nhìn thấy A cười với ánh mắt ấm kia...........

Chia sẻ trang này