1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chán nản chẵng buồn viết thứ zì Lâu lắm rùi mới thấy mình spam nghệ thuật như ri. hehehe
    Dẹp qua bên cho nhẹ đầu
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chẳng còn được như ngày xưa nữa.Một cái gì đó xa xôi , mông lung ....Biết nói ra điều đó sẽ buồn , sẽ đau và điên cả đầu ; nhưng nếu im lặng mãi thì lại càng khùng hơn.
    Trước hạnh phúc bao nhiêu , giờ thấy 1 khoảng cách vô hình nào đó ...ko hiện hữu mà đáng sợ đến thế!!!
    Lại thấy đau hơn ....Nhức nhối ....Muốn hét lên để vỡ oà những cái gì được gọi là mông lung ấy ...Trơ trọi ...Dễ vỡ ....
    Ta ơi , phải làm gì đây ?!?!?!

  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Có nhà mà không về được, giờ đây không có nhà lại về được là sao nhỉ? Biết hỏi ai đây, hi vọng hôm đó sẽ thấy lại được những tình cảm trước kia! Một điều gì đó, chắc chắn sẽ không bao giờ mất đi, nó chỉ bị lãng quên thôi! Nhớ ghê!!!
  4. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Mong sms của anh từng giây từng phút nhưng chẳng thấy đâu
    Gọi điện cũng không thèm nhấc máy
    Ghét !
  5. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    1 mắt nhắm
    1 mắt mở
    2 con mắt cùng nhắm
    2 con mắt cố mở
    ĐẾN GIỜ NGỦ !
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 01:32 ngy 20/10/2006
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay .....đến đây đã là kết thúc .
    Chính thức đóng mọi cánh cửa .
    Mọi ngổn ngang giữa đời thường ta ko quan tâm đến nữa .
    Ta là ai ?
    Chỉ 1 mình trên 1 con đường mà thôi .
    Rất khó khăn khi ở một hoàn cảnh , môi trường mới bởi cái thói quen đã hằn sâu trong thời gian qua ...
    Sẽ hụt hẫng , sẽ đau xót , sẽ ...nhìu thứ nữa ....
    Và quan trọng nhất đã đánh mất < > rùi .
    Mặc niệm < >
  7. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời....
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ăn theo câu nói...
    sì pam là 1 nghệ thuật, người sì pam là 1 nghệ sỹ.
    sẽ đến ngày > <
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng xong, ăn thêm viên kẹo cafe..nhấm nháp 1 ly trà nóng..tưởng tượng đang ngồi cafe ...nhấm nháp cafe và nghe Tuấn Ngọc....Trời..chỉ là hoài niệm...tại giờ k thể uống cafe đá...ún vô là tim mún vănng ra ngoài...
    Chít. thiếu tí nhạc nữa mới đủ...Lục kệ lấy CD Tuấn Ngọc ra... wow....Office hôm nay sao quyến rũ như quán cafe thế nhỉ??? CHỉ thiếu hunnie thôi..khì khì...
    GIờ thì stop surfing net..làm việc... Nãy giờ quỡn tại mấy anh nhờ làm từ từ 1 tí để mấy anh đó cho production vô OPC đã...Chặc, làm ăn gì vậy đó.... Ta làm hết...k làm kịp người ta giết ta sao.... khà khà...ngươi lười thì cho ngươi chết.... (ngu chết bệnh tật chi...)
    Băn khoăn tự hỏi sao sáng nay sếp chưa gọi điện ...gigi..Giờ chắc đang photoshoot ở Phan Thiết... Hy vọng là có được hình đẹp và cool để send cho bên International Accounts của mình...hihi
    Là lá la
    Yêu đời, yêu người..... Yêu Ba, yêu Má, yêu em và yêu cả
    anh yêu....o*o
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có khá hơn ngày hôm qua :)
    Học - mệt mỏi - vào công viên - cái cảm giác gió - cây - lá sao thanh bình đến vậy, nó làm cho hồn người như quyện vào nhau, xua tan hết đi những ưu phiền. Nhìn những chiếc lá vàng rơi, trải đều trên mặt đất - tự hỏi ta có được như những chiếc lá đó không? Lá rụng về cội - đó là nguyên tắc rồi mà.
    Mà đúng là hôm nay mình hâm hâm thế nào đó! Vừa đi vừa lẩm bẩm thời hoa đỏ hehe, từ trong trường qua công viên về tới nhà hiéhié, lại còn cười 1 mình nữa chứ, bí hiểm chẳng khác nụ cười của nàng Molisa.
    Thoai, đói rồi, đi lấy đồ ăn thôi! Nay ngủ 1 giấc đã đời quá

Chia sẻ trang này