1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh mịch cho một cơn gió khẽ thoáng qua, có lẽ ta đang chìm vào cơn mơ tăm tối.
    Xác xơ ngoài tầm mắt là một cánh đồng rạ úa, mùi cây cỏ, mùi bùn đất, mùi thân quen. Chiều đồng quê, phất phơ một cánh cò ăn muộn, mờ nhạt, xa xôi. Côn trùng đã bắt đầu rỉ rả ngân lên bản giao hưởng mộc mạc, dịu dàng, chân chất. Ta hất tung nỗi lòng, thả suy nghĩ vào hư không. Để gió, để âm thanh như tiếng tiêu tiên nâng lên nhẹ bỗng, bay xa, tan chảy.
    Thả mình xuống cỏ, nằm dài ra bờ đất, ta ngước mặt chờ đón ngọn đèn đầu tiên của bầu trời. Hơi sương đã hơi lành lạnh, phủ lên mặt một lớp mỏng của lạnh lẽo, của vô tâm. Thanh bình quá. Mặt trời đang khuất dần sau núi, đem những vệt đỏ cuối cùng giấu kín vào kỷ niệm, vào nụ cười. Ta thích ngắm thứ đang dần mất đi, để yêu quí những gì sắp đến...
    Tự hỏi lòng, ai có thể cùng ta và một buổi chiều? Đến bây giờ ta vẫn chưa tìm thấy...
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trời đã vào cuối thu, những cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Buổi sớm miền trung, cơn mưa ngăn lối, đường vắng đi bóng người. Vào mùa mưa rồi đây. Cái mùa chán nhất của miền trung. Se lạnh nhưng cơn gió từ biển đưa vào khi nó mở cửa sổ. Lòng bâng khuâng nghĩ về những điều vô định. Nó nghĩ về quá khứ, về hiện tại và đến tương lai bên ly cà phê đen và khói thuốc bay lên quạnh đặc không gian dường như còn lưu luyến chưa tan. Cầu mong những tháng ngày vất vả và khó khăn nhất đã đi qua đời nó. Thật hạnh phúc biết bao khi đôi mười năm nữa nó nhìn lại hiện tại và cảm thấy mình có ích và không thời ơ với cái tình người, với ơn đời mà sinh ra nó đã trót mang. Hạnh phúc với nụ cười của người thân, bạn bè và đồng loại. Cuộc sống luôn là một chiến trường, một chiến trường thật sự. Nhưng không tiếng súng.... mà vẫn khốc liệt trong im lặng. Nó lầm lủi tiến bước về phía trước , nhưng may mắn thay nó vẫn còn những vòng tay thật sự yêu thương và luôn dõi theo từng bước đi của nó. Xin cảm ơn đời đã cho ta có mặt trên cuộc sống này. Cảm ơn nhưng vòng tay yêu thương luôn nâng đỡ ta khi chùn bước. Cảm ơn những vòng tay bè bạn trong niềm vui và sự chia sẽ chân thành. Và cuối cùng cảm ơn chính ta và hãy nhớ con đường phía trước không cho phép ta đứng lại.
    u?c nguoidungthoi s?a vo 09:42 ngy 27/10/2006
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Như bị cuốn đi, ngày qua ngày..Đến nỗi hôm nay là thứ 6, là cuối tuần rồi mà k hề biết..Má ơi.....Có phải vậy k trời??? Bơi vậy nên con người mới mau già...Chuẩn bị có nếp ngăn trên mặt rùi??
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và gió .Nhiệt độ 1 độ C .Run ....Chao ôi là lạnh ! Cảm giác như cơn bão sắp đến ĐN cũng lan tới đây . 5 chiều , trời đã tối mịt .Muốn đi thật nhanh về nhà .Cũng không biết để làm gì , nhưng tránh cái gió cái lạnh là tốt rùi .
    Đâu đó lan toả trong cái giá lạnh là 1 niềm vui nho nhỏ .Lòng thấy ấm hẳn !
    30/10 một ngày cuối thu!
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Phù..vừa làm 1 việc rất tội lỗi nhưng mà thôi..Có tội với người khác còn hơn làm cho hunnie bùn...hihi
    Hẹn đi Halloween mấy hôm nay rùi. Sáng nay mấy chị bên BBGV củng gọi qua rủ tiếp. hihi. Định đi lam về là tèng téng teng... Định 8h về rùi gặp anh cũng duoc.
    Phone rings... Anh gọi. Bảo xuong truoc cty...hihi Vay là a ghé cty. Mà đang busy với lại tự nhiên ngại ngại nên k cho a vô. hic. Nhìn mặt anh cưng chịu k nổi..hihi Anh bảo hôm nay về sớm. khì.. Vậy là tư tưởng đi chơi quậy tưng bừng cũng mất luôn. Tự nhiên thấy tội lỗi sao áh... hihi Vậy là nt cho "S" cancel. Còn đám bên 02F thì cho tụi nó đi...k có mợ chợ vẫn đông mà...hihi
    Hic.... S k thèm nhắn lại. Chắc là giận lắm lắm luôn....hic...Vậy chịu thôi chứ sao..Hôm CN mới gặp rùi, để tuần sau gặp đi. Chở tui đi massage mặt là được. hihi
    Tối hôm qua làm xong rùi ngủ lại cty luôn. Ngủ với chị Cúc, nên cũng thấy có lỗi với bản thân...
    Thôi, dẹp bớt chơi bời lại là đúng rùi.Đi chơi mà k có hứng thì cũng ngán ngán sao ah. Mà giờ nghĩ tới bar hay beer là ngán và sợ bỏ chạy...hihi.. Mà hôm nay công nhận duoc 1 buổi trưa thịnh soạn nhất từ lúc vô SG tới giờ. hehe... (đang nói ngoa đó) hihi Thứ 6 vừa rùi đi tập golf, ngoại giao tốt nên Boss bên Golf mời đi ăn cua o nhà hàng cua gần cty mình. Jeff bảo là nhà hàng cua ngon nhất VN. Chài, món ăn Việt mà phải đợi người nước ngoài giới thiệu mới biết. haha. Thế là kéo nguyên cty đi ăn. Jeff thì kéo luôn mấy người trong VP của Jeff đi. hihi...Là lá la..bay hết hơn 100$ chư mấy hihi... Đi thì 1 chị bên VP Jeff nói sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 22/11. Wow,, cheers up. Finl''y, cũng lên xe bông rùi. Trong phòng golf thì toàn là 30++ nên ai mà chưa chống lầy là bi hăm he có problem...haha...Mà công nhận thần sắc mấy ngưòi đó tốt, Tôt` hơn lứa 20++ của tụi VP Danao...haha,,Mà k ai điệu = Vp Danao..haha. Vừa nghe mời đám cưới là hí hửng. Bảo là nhớ viết thêm cái email mời. Mời vào lúc 5h ấy. Để mọi người có thể thu xềp về lức 4h để chuẩn bị, rùi 7h tới....hahahah nghe mún té xỉu..Vui nhưng k biết có còn nán lại đew63 ENJOY với mọi người k. Suy nghĩ và muốn có thêm ý kiến của anh. *_*
    Ah, Hứa với lòng sẽ dẫn anh đi ăn vào tháng sau, khi nào được tăng lương. Hihi..Còn giờ thì có muốn ăn cũng k nổi...Tại trưa nay bị overload rùi..hihi.. Next month, anh ha''.... rủ nhóc Lượm đi an luôn, khì khì...
    8 xong rùi. Back wit my REPORTS & music. Thèm shopping nhưng cố nín..Đợi nhóc Bia vô đi 1 lần luôn...hahaha huhuhu..Tiền cất cánh ra đi...
  6. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG PHẢI TƠ TRỜI ... KHÔNG PHẢI SƯƠNG MAI
    Đỗ Trung Quân
    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em !
    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau...
    Em vừa ập vào anh...
    ... Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
    Không phải đâu em - không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng ... chợt tím ...
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
    Anh cầu mong - không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc ...

  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ún nhầm thuốc nổ hay sao mà từ sáng đến giờ nổ quá trời lun!! hehe! hi vọng là thuốc nổ hết tác dụng rùi! ngại quá! chiều nay mà nó vẫn còn như vậy có mà chui xuống đât trốn quá!! hehe!!!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lần nào mình ghé thăm QT cũng là lần đi công tác ! chỉ chớp nhoáng vậy thôi nhưng QT luôn còn mãi trong mình - mảnh đất anh hùng mà có lẽ ai đã từng đặt chân đến nơi đây không thể nào quên được !
    Chuyến đi lần này với mình thật ý nghĩa,mình đã biết thế nào về nắng gió miền Trung,biết về thành cổ QT nơi ghi dấu những chiến tích oai hùng của quân và dân trong 81 ngày đêm khói lửa ác liệt để bảo vệ từng tấc đất của quên hương ! Và đây nghĩa trang Trường Sơn - nơi hàng ngàn ngôi mộ được quy tập về đây và còn biết bao ngôi mộ vô danh khác,xin được nghiêng mình thắp nén hương thơm và tỏ lòng thành kính trước các bậc anh linh,những người con thân yêu của Đất nước đã mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất thân yêu này.............đến thăm đồn biên phòng tại cửa khẩu Lao Bảo - tôi không sao kìm nén được xúc động xen lẫn những niềm vui khôn tả cho dù đã từng đi đến rất nhiều đơn vị trong toàn quân ! Nơi này các anh vẫn ngày đêm nắm chắc tay súng cho sự bình yên của mỗi góc phố,bản làng,cho nụ cười lứa đôi hạnh phúc..................thầm cảm ơn và thương các anh hơn ! Tôi hứa với lòng mình sẽ luôn cố gắng để xứng đáng là người bạn,người đồng chí trên mặt trận tinh thần của những người lính.
    Càng đi nhiều tôi càng hiểu biết hơn,tôi nhận thấy cuộc sống này có biết bao nhiêu điều kì diệu àm ta không thể khám phá hết được như dòng sông Thạch Hãn anh hùng kia đã chứng kiến biết bao chiến tích,cả sự thất bại của quân và dân tỉnh QT nói chung và của quân đội ta nói riêng.Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử,nó vẫn hiên ngang như chứng tích của 1 thời đáng ghi nhớ và không thể nào quên với những con người đã từng sống - chiến đấu - hy sinh cho sự bình yên và tươi đẹp của mảnh đất này ngày hôm nay !
    Là một người sinh ra trong thời bình,tôi khôn thể hiểu hết được tội ác của chiến tranh nhưng tôi hiểu được những vết thương lòng còn ghi dấu trên biết bao cơ thể những người dân lương thêịn kia .................qua câu chuyện của Mẹ(một cô gái thanh niên xung phong ) cũng đã từng vào sinh ra tử,cống hiến 1 phần xương máu nhỏ bé cho cuộc kháng chiến chống Mĩ đầy thử thách và khốc liệt đã qua..........Giờ đây khi đã trở về cuộc sống đời thường (mẹ tôi đã là 1 thương binh mang trong mình những mảnh bom đạn mà mỗi khi trở trời nó lại nhói đau )nhưng Mẹ vẫn luôn giữ phẩm chất của anh bộ đội *****,cả tình đồng đội thiêng liêng sống chết có nhau,những ngày giỗ đồng đội đã trở thành thông lệ không thể thiếu - là dịp để họ tìm đến nhau,kể cho nhau nghe những kỉ niệm chiến trường ác liệt nhưng không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người..............qua những câu chuyện Mẹ kể làm tôi cảm thấy xúc động,thấy trân trọng quá khứ hơn và tôi cũng hình dung - hiểu hơn về cuộc kháng chiến,hiểu và thêm yêu mảnh đất này !
  9. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> bắt đầu me
    [​IMG]
    =>> xì pam phát nữa cho tròn hì
    [​IMG]
    =>> Ồồồ la la ...
  10. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nhiều chuyện hay ghê, không vui cũng có mà có lẽ thấy vui nhiều hơn. Bắt đầu viết cái gì đó, ....thấy vui...., ......2 tiếng....không dài cũng không fải ít.......chà chà......làm cái gì đó......vậy thoai, bắt đầu......
    Tự nhiên cứ nghĩ đến câu này.... thấy vui......
    "Mỗi người bạn làm nên một thế giới trong ta, một thế giới chỉ hình thành khi ta gặp họ".

Chia sẻ trang này