1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ta ơi cố lên nào. Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước , mặc dù là nhiều người ko hiểu , cố tình ko hiểu hay là ko muốn hiểu thì kệ thôi .Chẳng quan tâm làm gì nữa .
    Ta ơi , có buồn khi đọc dòng chữ đó không ? Ghi đúng mà . Buồn chứ sao không .... Nhưng mà thời gian quá ngắn để những dòng chữ đó khác đi. Mỉm cười thôi. Nổ lực và cố gắng ....rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.
    Biết là trong thời gian qua có quá nhiều chuyện , nhưng vẫn vui vì vẫn được động viên , quan tâm . Cảm ơn nhiều nhé .
    Phù , khá hơn roài !tình hình không tệ hại như hôm kia và hôm qua .hehe.....
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ và trầm ngâm...Nó chôn chặt nhưng nổi buồn vào lòng, cố dấu tim như sợ ai nhìn thấy . Nó vẫn nói nói cười cười với người thân, với bạn bè và tự an ủi chính mình về một tương lai sáng hơn. Nhưng cũng phải chạnh lòng khi ánh hoàng hôn buông xuống, khi cơn gió mùa đông lạnh lùng kéo lê trên da thịt nó. Nó như một người cô độc đi giữa sa mạc toàn cát trắng mênh mông. Cố lê bươc hướng về phía trước nơi mà nó nghĩ có một nguồn nước trong xanh và mát lạnh đang chờ đón.... Nó đi đi mãi đi trong im lặng, đị trong lặng lẽ cô độc ... Sa mạc ơi có chăng nguồn nước mà nó nghĩ đó không ? Cuộc đời ơi bình minh sẽ ló dạng vào một ngày xuân tươi đẹp chứ ? Nó lại tự lừa dối chính mình và bước đi như điên dại về phía trước...
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón...
    Lại 1 ngày mới bắt đầu. Hôm nay trông mình rất fresh, cool... hehe..Mặc áo màu hồng nhạt, đeo 1 dây đeo cổ cũng màu hồng, trông hay hay, thêm 1 cái vòng tay màu hồng nhạt..hay hay nhưng k sến, hè hè...
    Trưa nay có hẹn ăn cơm với bạn..là lá la... 1 ngày mới, với nhiều niềm vui mới. :)
    {Phải ăn sáng để làm việc cho thật tốt mới được. Hôm nay lại nhiều việc đây...On leave có 3 ngày mà hôm qua sếp đã chịu k nổi, réo ầm ĩ bảo vào..làm fải work từ 4h tới 7ruoi tối..hihi :)
    Nghĩ tới cảnh thứ 7 này được tắm biển là đã thấy thích rùi...hehe
    Nice day my beloved ones,,, :))
  4. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng biết khi nói vậy là đúng hay sai, hay ta chỉ đang nói theo cảm tính? Ko, ta đang dùng lý trí để nói. Ta lo lắng, sợ hãi khi bước vào mối quan hệ mới mẻ này. Nó làm ta thấy mình yếu đuối và thiếu cả tự tin. Ta đã làm sai? Có lẽ. Ta đã để tình cảm dẫn dắt và lấn át mình. Đôi lần nghĩ lại cứ thấy mình là một kẻ điên rồ, tệ hại. Là ta đấy à? Ta cảm thấy ngần ngại nếu phải đối diện trực tiếp. Vậy thì phải kết thúc thôi. Dừng lại ở đây có lẽ tốt hơn. Tốt hơn thật sự đấy. Ta ơi, ta chỉ toàn làm những việc mà ko hề suy nghĩ kỹ, sai thật rồi. Khó có thể hiểu được và cảm thông lắm. Những gì người đã nói ta phải hiểu là rất khó. Khác biệt quá lớn. Ko nên yếu đuối nữa, chẳng cần phải vịn vào cái gì mới có thể đứng vững, bởi tự ta có thể đứng vững kia mà. Ngẩng cao đầu nào. Bỏ qua, quên đi và bước tiếp. Sẽ ổn mà.
  5. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhận ra hắn trên đường , nhưng càng ngày hình bóng hắn càng mất hút....Chỉ còn một vệt mờ...Nó tưởng mắt nó có bụi...Cay cay... Nó vẫn cố căng mắt nhìn một lần nữa , để biết rằng nó không nhầm. Nó sợ cho cái linh tính không lành đó.Phải chăng những gì nó hình dung mặc dù không muốn ...luôn trở thành sự thật.Và nó sợ cho cái linh cảm đó.Mơ hồ.Nó không muốn bắt gặp cũng một hình ảnh như thế...
    Sự thật sẽ không là thế .Nó vẫn hi vọng ...rằng nó vẫn còn nhận định sáng suốt.
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    á á á..kế hoạch en chơi delay.. aaaaaaaaaaaaaaaaa next week mới đi PT...hic... Vậy cuối tuần này làm gì đây trời. Cái ổ chuột ko dọn dẹp trong 1 khoảng thời gian cũng kha khá rùi...ko lẽ ..hic,, chán nản quá nè.. Cái chân quen đi rùi, mà cũng đang dự định đi rùi..delay 1 tuần sao thấy lâu quá là lâu àh.. ặc ặc
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tim gan heo răng mà mua dễ rứa
    Tin gan người răng mà khó dữ ri
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra?
    Những lúc thấy chán chán thì lại bắt đầu .
    Hì...
    Rồi chẳng biết đi về đâu !
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt độ phòng là 22độ nhưng sao cứ như ngồi trên đống lửa. nao nao, hồi hộp, ko yên...
    Còn ta với nồng nàn. Càng nghe càng thấm. Càng hiểu sau tất cả, những gì đọng lại là tuyệt vời nhất. Dù là cái chén đất đã bị mẻ mấy lần... Người ta chê ko ăn chén mẻ, nhưng ai biết rằng trước khi mẻ, nó vẫn đẹp và được nhìu người tranh nhau vì nó. Nhưng rồi, chén mẻ vẫn là chén mẻ..người ta sẽ ko mưốn sử dụng nó..vì bất cứ lí do tốt đẹp nào, mà cũng mặc dù ngta chính là nguyên nhân làm cho chén mẻ...
    ko lẽ đi xin lỗi cái chén???
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thác lọan với cty, tới 12k25 mới mò về.. Có người take care và đưa về tận nhà. hehe
    Sáng nay mới nhận tin S babe sẽ đi HK vào 8/1. Hơi bùn 1 tí. Hết có kẻ suốt này cập kè đi ăn với shopping..hết có kẻ ngồi hàng giờ 8..hết có kẻ hứng lên đi cafe lúc 1h trưa..hết kẻ sưu tầm nhạc rùi burn đĩa cho mình nghe..ặc ặc ặc...
    10 tháng...sẽ là dài nếu mình cho là dài, sẽ là ngắn nếu mình làm được nhìu việc có ích trong khoảng thòi gian đó..
    Sẽ về nhanh thôi. K duoc bùn. k duoc khóc..
    Ta sẽ đi học nhìu hơn để ko có thời gian rảnh để nhớ kẻ đó. đứa bạn hợp gu và dễ thương..hehe..đứa dám tự hào là đẹp trai hơn anh iu của mình, đứa mà ngày nào cũng có blog mới viết cho mình đọc, hehe :D

    [​IMG]
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 01/12/2006

Chia sẻ trang này