1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ....là khi ô của sổ hiện ra " Anh đây ", những lúc đó mới thấy thật sự nhẹ nhõm và thở phào rằng à vẫn sống , vẫn khoẻ và vẫn có sức để lên mạng. Nói thế có bị mắng vì cái tội nghĩ nhiều không nhỉ ....Hic...lỗi lầm vì đã một lần trêu quá đáng....hehe...nhưng mà vẫn cay cú vì chưa thấy được khuôn mặt lúc đó , từ đỏ chuyển sang tím hay tím rồi lại chuyển sang đỏ nhỉ ? Tóm là là màu nào chuyển sang màu nào ?!?!
    Trời vào đông sớm nhưng cũng muộn .Cái rét vẫn thường trực .Phương nam xa xôi có cái nắng cái gió sẽ ấm hơn chăng ? Hay rồi những cơn mưa tầm tả lại tăng thêm độ lạnh đó . Dù sao đêm nay trăng vẫn sáng....Sáng và tròn trịa ....Lại lẩm nhẩm " Ước gì ..." rồi cảm giác mình thật là điên. .....
    Ra về 2 chú cháu lại buôn chuyện để quãng đường đến bến xe không là dài nữa. " Một năm rưỡi nữa chú à , sao cháu thấy lâu quá " . " Nhanh thôi phải không , cháu đã học được 5năm rồi cơ mà...Một loáng là được về nhà ngay " . Thở dài .... Hình như khi càng mong thì càng lâu ấy nhỉ ? Thôi ráng lên , thấy người ta mua vé về VN ăn Tết mà cứ ấm ức ....Nén đến bao giờ ???
    Tết này , Tết sau....nữa là hết rồi !
    Mai lại một ngày chủ nhật mới .Hy vọng sẽ có nhiều điều tốt đẹp
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 03:31 ngy 03/12/2006
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Fải cương quyết,ko được nhu nhược,fải vượt qua,tinh thần fải luôn ở tình trạng thoải mái.Cứ như thế đã rồi tính tiếp
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay ta bị khùng. Ta chạy 1 vèo tới cty. Cặm cụi làm xong mới sực nhớ có mấy cái files để trong máy kia. Mà máy kia thì ở nhà, ta ko save vô trong usb. Vậy là ta phải chạy về lấy. Vừa mưa, vừa nắng.. ta mệt.
    Ta vừa mới đi ăn trưa với K về. Ta càng quý K hơn...thương K hơn. Vừa là sếp, vừa là chị, vừa là bạn..ta thích K quá đi mất... ta ko nỡ nhìn K ra đi.. ta bức bối àh.
    Ta đang nhức đầu. Ta đang mệt và khó chịu trong người. Ta đang có nhiều việc phải làm quá nhưng ta ko tập trung được. Ta đang ngổn ngang tâm sự. Ta muốn về nhà. Nhà ta đang có chuyện nhưng chưa gquyết xong. Nếu cuối tuần mà chưa xong nữa ta sẽ nhảy về. Ta ghét phải nghe giải thích qua dt..ta ghét..ta bực mình..ta đang rối.
    Ta cần chút ko khí để thở. Ngột ngạt quá.
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật!!! Lúc cần thì chả có ai nói 1 tiếng.
    It serves me right??? Còn kém lắm con ạ
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ta đang lo mắy cái booking của đám PT bị cancel vì bão. he'' Nhưng cũng confirm được 1 loạt 26 phòng. PT giờ hết lemỏn chưa em??? Ta book luc truoc thì bảo là allotment hết phòng rùi.. giờ thì còn 1 lô 1 lốc...
    Boss sẽ chặt đầu lũ nhà ngươi. Yên tâm đi nghe cưng. :D
    Hôm nay ta ko vui. Nhưng ta đang happy vì cái jeans Miss 60 ta mặc vừa quá..
    ta vui những điề vô nghĩa
    ta bùn những điều vô lí
    ta..
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mai nghỉ làm, cả tối ngồi trang trí cái góc của mình mà cứ buồn cười, trốn việc để làm một cái việc vô cùng ngớ ngẩn. Không điện thoại, không hẹn hò. Thoải mái!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ta đi ăn tối cái đã. Đói quá. Công với việc. Ta nhức đầu với nó quá. Thứ 5 là họp với Jerry. Thứ 6 lại họp toàn bộ sales. Hy vọng tối thứ 6 xong trước 6h. Ta bay chuyến trễ nhất về. 19:50. ko thì phải sáng thứ 7. Ta chỉ sợ mấy sếp thao thao bất tuyệt và kéo dài sang sáng thứ 7 lun. Ta xin nghỉ tiếp ko biết được ko??? Ta còn bao nhiêu ngày phép nhỉ? Lòng ta như có lửa.
    Thèm chút bình yên,..
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá... ta nhức đầu và căng thẳng thực sự.
    Mai boss mới họp với Barry. Sau lại họp với ta và K. Ta còn 1 lô 1 lốc giấy tờ và info cần phải xong.
    Hôm nay người ta cứ nao nao// Trong đầu lúc nào cũng toàn ý nghĩ về anh. Ta mất tập trung.
    Ta phải làm gì? hôm qua ta cũng phải work tới 12k15 mới ngủ.
    kiệt sức
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ đã, đói rồi!
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ta ơi cố lên.Vì không có cái gì là hoàn hảo cả nên đừng bắt nó tròn quá.Đến đâu thì đến thôi

Chia sẻ trang này