1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    cuộc chiến vẫn tiếp tục...
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi 1 điểm tựa, ôi... cái giường đâu roài?!?!?!
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hãy vững bước tiến về phía trước. Đôi chân gầy đạp gió bụi đường xa.Đời chông gai tôi luyện nhân tài.Ai suông sẻ thành tài xưa nay hiếm.Sóng bạc đầu ngại chi thuyền không vượt. Bên kia bờ con nước sẽ bình yên.
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ thôi, mai còn tham gia giải hehe
  6. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Lời nói thật hay, thật ngọt ngào. Toàn những lời có cánh. Và khi chắp cánh bay đi chỉ còn lại thực tại buồn đến trơ trọi. Đã nghe và đã ko tin. Những gì ta ghét nhất đang ứng vào ta một cách rõ ràng thế sao? Ta ko tin. 3 ngày, thật đều đặn rồi bặt tăm. Cố ý hay vô tình? Mai, sẽ gặp. Có là nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh niềm vui? Ko có cảm giác tin cậy. Ko thấy cả chân thành. Tất cả là tại ta đang suy diễn chăng? Ko biết. Chờ đợi một điều gì khác để thay đổi cục diện hiện tại. Điều đó sẽ xảy ra chứ? Linh cảm vậy. Ko chắc chắn. Tạm tin là vậy thôi.
    Ta vẫn cứ băn khoăn trằn trọc mãi với cái suy nghĩ điên đầu đó. Ta vẫn có một niềm tin tưởng vào những gì ta đã biết. Ta tin rằng chuyện đó là ko thể, là ko có. Niềm tin vào một Cơ đốc nhân, vào một đời sống có đức tin. Ta vẫn tin, nghĩa là vẫn còn một cơ hội đấy. Hãy chứng minh đi nhé.
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hnay lại thêm 1 chuyện bực mình,chẳng đâu vào đâu,chỉ làm fiền đến người khác.Có lẽ phải cần cứng rắn hơn mới được
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thế này nhỉ? Hình như dạo này thằng cha đó không được bình thường!
    Căng thẳng...
  9. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Càng tiếp xúc càng phát hiện ra nhiều cái rất khác, khác biệt hoàn toàn. Quá đối lập. Sống quá lý trí, cái gì đó như thản nhiên với cuộc sống. Ta đã hiểu rõ hơn rồi, mà vẫn còn lưỡng lự tin. Thế mới biết rằng bản chất thế nào thì là thế ấy, ko khác được. Niềm tin chỉ là một phần. Ôi, tin một cách khờ dại, thật là đã quá ngây thơ khi nghĩ vậy. Dù cho sẽ khác chăng nữa, điều đó có xảy ra nữa thì thật khó để dung hoà. Quá khác biệt làm sao để đồng cảm nhỉ? Rõ ràng biểu hiện có khác đi. Đúng là đã biết lắng lòng mà cảm, nhưng liệu sẽ như thế chứ hay chỉ thể hiện ra mà thôi. Liệu sẽ tiếp tục được chứ? Thấy muốn bước thụt lùi nhiều hơn tiến tới. Buồn.
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nói cùng anh
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Ðiều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Ðời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Ðó Tình yêu, em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn.
    ko hiểu sao đọc những dòng thơ này lại thấy hay hơn bao giờ hết.
    Nhưng dù sao, tình yêu đã xa rồi. Hãy để cho nó vào 1 cõi bình yên của tâm hồn. Em sẽ dành cho nó 1 góc nhỏ của trái tim mình.
    Ko biết là do con người hay Thượng Đế sắp đặt. ANh ko muốn gặp em nữa. uh, thì ko gặp. Hôm nay đã nhận nhiệm vụ đi làm xa. Sao e thấy nhẹ và ko cần 1 điều kiện gì em đã đồng ý. Như 1 sự giải phóng hay như 1 chim bị lạc trong bóng đêm tự nhiên thấy 1 luồng sáng le lói. Ko 1 sự ngần ngại đã vỗ cánh bay đến nơi có chút ánh sáng đó. Ko cần biết là fía trước có cạm bẫy hay ko..ko cần biết rồi sẽ đi về đâu. Nhưng hy vọng 1 điều em sẽ ko hối hận với những quyết định của mình.
    Nhưng trong thâm tâm em, luôn nguyện cầu 1 điều là anh sẽ được hạnh phúc, sẽ có người hiểu anh hơn em.. sẽ có người gần anh hơn em.. sẽ có người ko bao giờ có 1 khoảng cách quá xa với anh như anh và em đã có.
    Chào anh

Chia sẻ trang này