1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Những dự định, mơ ước chẳng có cái nào được thực hiện cả. Thấy chán với chính bản thân mình. Guồng quay mỗi lúc một nhanh, còn ta vẫn đang đứng dậm chân tại chỗ. Viết như thế để biết rằng ta vẫn còn đang trăn trở. Thay đổi. Nhưng bắt đầu từ đâu, như thế nào? Thật ra ta đang ko biết phải làm gì cả hay ta luôn lưỡng lự với những dự định? Ko dám sống và cố gắng hết mình? Đã mất thời gian cho những điều vô ích hay ta luôn ko đủ kiên trì lẫn kiên nhẫn để đi hết chặng đường? Cột mốc bắt đầu từ ngày hôm nay. Cố lên nào.
  2. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Trước =>> muốn đi sớm ngày nào tốt chừng ấy.
    Giờ Đây =>> quả thật lại không muốn chút nào bởi quá đỗi thân thương ... ... ... !!!
    Sau này =>> phải đến được đích bằng mọi giá .
    [nick]
    Được uocgi4950 sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 15/12/2006
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Một ngày may mắn với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    Thằng nhỏ mếu máo bước vào ...ôm 1 bên mặt vừa nói :" Ôi đau lắm ko chữa đâu , sợ máy lắm" .Thương và buồn cười thế.Được phân công phụ trách với nó , lấy hết mọi ngôn từ ( được biết ) cũng như múa máy tay chân biểu cảm ...để thằng bé yên tâm. Đã tiêm thuốc tê rồi mà thằng bé cứ sợ.Tay nó nắm lại thật chặt , miệng thì khép kín , chẳng cho nhìn cái gì cả.Hic...khó khăn lắm mới năn nỉ được nó há miệng ra....Khoan rồi trám vào....Thi thoảng nó lại như muốn làm nũng , chẳng chịu mở miệng ra, rồi thì nhìn xung quanh thấy mấy đứa nhỏ khóc , cũng định mếu theo...Cái khó khăn nhất là tạo hình phẩu răng cũng qua ...Thương nó một phát vì đã giúp đỡ mình hoàn thành công việc tốt mà không la khóc như thằng nhỏ bên cạnh ( và ko cần có thêm người giữ tay chân )...Dẫn thằng nhóc ra với mẹ nó và dặn dò những thứ cần thiết ....
    Vui vì trả được bài KT ...
    Sắp bị dí chạy rùi...thi với cử !!!
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trại dưỡng lão dành cho ..tuổi xuân

    Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa chưa từng có. Tại 1 khu nghỉ mát nọ, có 1 bà già, già thật là già, tóc dài ơi là dài..đã trải qua những ngày tháng dưỡng lão của mình với những lịch trình và kế hoạch đã dựng sẵn..
    Sáng
    Tờ mờ sáng. Ra biển, tập thể dục, ngắm mặt trời mọc. Ăn sáng tập trung. Sau lại lóc cóc với cái máy với muôn vàn chữ số, thông tin và các mối quan hệ với thế giới bên ngoài.
    Trưa
    Tập trung ăn trưa với mọi người. Lại cặm cụi dán mắt vào cái gọi là màn hình..lại lóc cóc gõ gõ...lại lụ khụ với mớ giấy tờ vô tri
    Chiều.
    Ra ngắm mặt trời lặn. Đi bộ tập thể dục. Tiễn 1 ngày đã qua với bao tiếc nuối và mong chờ. Lão lại chờ đến 1 ngày mai. Sẽ biết mình già thêm 1 ngày, sẽ biết là mình có còn được mở mắt ra và ngắm mặt trời mọc nữa hay ko...
    Lại ăn những bữa ăn tập trung như trong trại. Menu được lên sẵn. Ăn cho đỡ khổ chứ bổ béo gì.
    Tối
    Lụ khụ về phòng. Với cái thế giới riêng tư là 4 bức tường, 1 cái cửa ra vào và 1 cái cửa sổ. 1 cái TV và 1 cái máy tính. Lụ khụ với những câu truyện người khác viết rồi lại tự dựng lên cho mình 1 câu truyện tưởng tượng riêng... Rồi ngủ và ngày mai lại thức dậy. Với những lịch trình và kế hoạch lên sẵn...
    Câu chuyện sẽ cứ thế, tiếp tục trong vòng 365 ngày... 1 số ngày có thể về lại thế giới người..
    Bà lão mới 23 tuổi...
  5. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    -----> xin chia sẻ!
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    NHẪN
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    .... Lạnh.....
    .....Trống trải......
    ..nhớ..
    nhớ
    và nhớ
    ...
    lặng người nhìn cuộc tình tan.
    cuộc sống là vậy thôi.
    Thượng Đế luôn đặt ra cho con người những thử thách, nhưng ko bao giờ là quá sức chịu đựng của anh ta cả.
    lang thang
    mèo hoang
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    haha
    huhu
    Cviec đang bị dí mà cứ nhởn nhơ. Ghét lắm rùi. Mà thôi, ráng làm để nghỉ phép. Nghĩ tới kì nghỉ hơn 10 ngày của mình mà sướng cả người.
    ùa, mà Karen vừa nói với mình là trên mắt vừa có nếp nhăn. hic hic..ko chịu đâu.
    Tối nay sẽ ngủ sớm. Đắp mặt nạ nữa..
    Tối qua được 1 bữa phá lấu. Sau karaoke với Bu, Bé, Ham Hố. Mới đầu tuần mà chị em ai cũng xì trét...Gào thét quá h muôn viêm họng lun rùi..
    Giết thời gian,
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chiến đấu.
    h mới lên làm việc. nãy giờ ngồi coi phim ở dưới nhà. :P Chiều qua h cao điểm chắc phải đón hondaman hay taxi về nhà. hic. Chân càng ngày càng sưng to vì đi nhìu quá. mk
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 2 nói như vậy. Bó tay! Một người đã đi xa, còn 1 người thì ...

Chia sẻ trang này