1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hic. Sáng tới h, h mới được ăn cơm. Sáng bị nhốt ở nhà. ko ăn sáng. Trời mưa, lạnh nên cũng lười. Ngồi luyện hết 2 cái film. thoải mái
    2 vợ chồng bạn của Má ra ở nhà vào ngày hôm qua. Định mổ bứu cổ. KO biết tính lui tính tới sao lại đi vô SG lại để mổ. (nhà trong đó mà chạy ra ngoài này chi cho khổ vậy ko biết).
    Tối nay định hẹn với chị Hà ske đi chơi mà lười quá. Thích ở nhà hơn, dù chẳng làm gì ngoài xem film, nghe nhạc, 8 với Má, đi ra đi vô..hehe
    sắp hết 1 ngày nữa rùi..hic..nhanh quá đi
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lao đao!
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    é é... Lụ khụ vác đồ lên sân bay, hí hửng hẹn Bu, Bé lên Yoko ngồi nghe nhạc. Ai dè..bùm bùm bùm..... chuyến bay bị hoãn đến 8h30 mới bay. hic.. vậy là gởi hành lí xong, 2 cha con về nhà. Thấy chú hondaman đứng đó, cho chú luôn cái voucher ăn tối ở nhà hàng của sân bay...
    Giờ về ăn tiếp bún giò của Má nấu. Má chọc là nồi bún chưa hết nên chưa chịu đi. khì khì....
    Ăn bún tiếp đây. Còn 2 tiếng đồng hồ ở DN nữa.. Lười vô SG lại quá đi mất
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cho dù thế nào đi nữa cũng không để cho Tâm động!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  8. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng.
    Nhìn về phía bầu trời xa xa với những áng mây trong lành.Qua rồi cơn bão , qua rồi những ngày nặng hạt , chỉ còn lại trong ta êm đềm phẳng lặng ...Cuộc đời đâu phải chỉ có niềm vui và hy vọng. Đừng quên rằng nó cũng được xây đắp lên từ những nỗi buồn cùng giọt nước mắt . Cuộc sống phải muôn màu muôn vẻ.
    Ta vẫn luôn gắng , gắng hết sức để cuộc sống chan chứa một màu rất riêng , để ở đó chỉ có ta ...mỉm cười rất nhỏ.Ta biết để hướng đến điều đó cần phải vượt qua rất nhiều , nhưng ta tin-tin ta thì tại sao ko được? Cái khó nhất là vượt qua chính bản thân.Ta sẽ cố để có được món quà của niềm tin , của hy vọng , của đợi chờ ....Chỉ cần vậy thôi cũng sưởi ấm trái tim ta.Nhiều lúc ta tưởng chừng như quá mệt mỏi với cuộc sống , nhưng những lời động viên an ủi giúp ta vượt lên rất nhiều.Ta vui vì ta biết ta không cô đơn.Muốn được nghe-nhìn-nói...
    Một ngày mới !
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  10. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ta đang refresh, những plan đang được tiến hành. Bận rộn hơn. Ko có nhiều time để nghĩ ngợi lung tung. Có lẽ vậy tốt hơn. Tối nay tình cờ gặp 1 người - ko lạ ko quen, hỏi 1 câu mà chọc ngay vào nỗi buồn. Huế những ngày này chắc cũng vẫn mưa tầm tả. Đột nhiên thấy nhớ Huế. Có phải là muốn dựa dẫm chăng? Ko được. Vậy chẳng phải ta cũng ích kỷ và ta cũng giống như ai đó sao. Phải tự mình giải quyết và tự mình đứng dậy thôi. Ta ơi, mạnh mẽ lên nào. Chúc A mau khoẻ mạnh. Một lần gặp là thêm một lần nhớ lại. Những điều tốt đẹp và đáng yêu như vậy chưa ai làm với B cả. Luôn nhớ và luôn trân trọng. Biết có thể đền đáp ko? Mong A luôn vui khoẻ, hạnh phúc. Cầu Chúa ban phước lành trên A.

Chia sẻ trang này