1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    1. Vừa ăn trưa về. Đang đau bụng, nhức đầu, buồn ngủ.
    2. Reports
    3. Về nhà ăn uống, sửa soạn. Tối nay sếp mời đi Level 23. Sếp sắp đi nên muốn mời...ko lẽ ko đi...Lại nhậu nhẹt, quậy phá & về trễ. xì trét & xả xì trét là 1 cái vòng luẩn quẩn... Đúng là con & người.
    Mai sẽ ngoan. Dọn dẹp đồ & kiếm thùng đóng đồ đạc lại. Chắc là ko giặt đồ nổi..Thôi, đành nhờ người ta vậy. Chậc, còn dzụ party ở nhà nữa. Mình là dân ngu ku đen nên cho người gói thầu plan hết. Nói chung sẽ quậy phá cho nó thoải mái.
    Tình hình trước mắt là như zị đi đã. CN có hẹn zới đám bạn đi ăn chơi nguyên ngày. Thứ 2 sáng sớm cũng phải lên đường rùi. Nói chung túm lại còn có mấy thời gian để en chơi....
    Sếp thương, bạn mến, đi với ai cũng vui vẻ nhưng sao vẫn cảm thấy thiếu 1 cái gì đó??? phức tạp. dẹp mịe nó qua 1 bên. enjoy cái đã. Đời là cái đ** gì mà phải lo lắng hoài... "những đứa tự trách mình là đồ vứt đi"...
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Biến thôi. Tới h rồi. Bé N đang đợi ở nhà. H về ăn cơm rùi sửa soạn đi đập phá. Ta sẽ tàn phá level 23... Ta, sếp ta & chị C... 3 pé thành cái chợ ruì, đặc biệt là dân Danao nữa...hehe
    Chúc mọi người cuối tuần zui hén. Ai có bồ đi chơi zới bồ, ai ko có bồ đi chơi với người iu, ai ko có người iu ở nhà zới Má, ai ko có Má ở nhà 1 mình với ma...zị hén.,
    nhấn nút biến cái luôn nè....
    hehe
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ờ, viết cái gì cho ta đây nhỉ!
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ cuộc sống, mặc kệ nhân tình thế thái, mặc kệ những nỗi lo sợ, mặc kệ bệnh tật bệnh hoạn, mặc kệ tất cả... Tao đang suy nghĩ rất nhiều đến mọi thứ: Gia đình, bạn bè, anh em, quan hệ giữa người và người, ... để rồi đi đến quyết định: Kệ mẹ đời, mặc kệ ai cười mặc người bĩu môi. Nghĩ nhiều nhọc óc bỏ cha lên được.Đằng nào thì nó cũng đã thế rồi!
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nếu đời chỉ có thế thôi, thì ta nên say cho nó tỉnh
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cố lên , cuối tuần là được bay và nhảy rùi.Cố lên thôi.
    Hôm qua nhận được quà từ nhà vui ơi là vui. Mợ lúc nào cũng gửi quà cho mình , cái mũ dễ thương ghê, đội hợp ơi là hợp.Còn thêm hộp cá cơm khô nữa mới ghê chứ, chắc để dành mùa đông ăn với cơm , share 1/2 ....Mùi cafe Trung Nguyên, hít hà.....Học làm món Sushi , cứ nghĩ chắc làm cũng công phu và vất vả lắm , nhưng nhìn thì thấy cũng bình thường. SN Teppy bù, nó ngồi ăn hết cả 1 đĩa Sushi...Trước đó 2 chị em nằm xem phim hoạt hình và đọc truyện tranh đến tối.Hihi....bữa cơm đầm ấm !Kết thúc là ăn bưởi và bánh gato ...Hi vọng cuối tuần sau sẽ giải quyết được vấn đề khúc mắc.
    Còn bây giờ thì....ngồi vắt chân lên cổ vì mai lên máy chém roài
    .....
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ .
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lòng ta đã vô tình
    ...vì năm tháng fai nhạt với bao cuộc tình
    Người xưa đó đâu về nữa,tội tình chi mình đi xé nát đời mình
    Làm sao cho đời ta lãng quên
    ...lời hứa tình chẳng đổi thay
    Một người còn thương nhớ ...
    ...một người thì nay vội xa
    Và cơn đau vẫn nhói trong trái tim
    ngày trôi qua mỏi mòn
    ... và lòng ta cố .. giấu đi buồn đau của mối tình xưa
    Bờ môi xinh nay đã theo ai hoài
    ..mà sao ta nhớ hoài
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 15/01/2007
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    BMVNAH..ko biết ai mà send cái mail những 5.45MB làm phải load nãy giờ chưa xong. Nhức đầu, chóng mặt..ko muốn đứng dậy lun... hú zía...Chắc h chỉ có ngủ thôi chứ ko ăn uống gì hết. mệt wé đi mất. Sao kì này đi k phá phách gì nhiều má mất sức wé. Mấy anh trong cty bảo mình thấtt tình. KO biết mấy cha đó có bị ấm đầu ko mà nhìn con ngta xinh tươi, phơi phới thế này mà bảo la thất tình. Chịu. pó tay. pó cẳng vác vali về DN thôi.
    í ẹ..
    Đang có chút khó xử. Chưa biết tính sao. .. Lại công với việc...Nhưng trong đầu bi h toàn bả ko.. ặc ặc.. chán.
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    không./.
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 19/01/2007
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thi xong rồi.Lời hứa cũng đã hoàn thành.KQ nhìn chung là khả quan, nhưng sẽ cố gắng hơn.Về nhà đặt mình xuóng khò luôn.Từ khi tết tây đến giờ ngày ngủ 3-4h ,đói ko chịu được.Vậy là qua cơn khủng hoảng, qua vài ác mộng.Vui
    10 ngày nữa mới bắt đầu 1 kỳ mới.Phải làm gì đây? Lại thành bé rãnh roài

Chia sẻ trang này