1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    thành bé rãnh mà ko chat với anh là coi chừng hỉ,để coi có lặn sâu nữa ko
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá :-(
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    haizz Đang nghĩ gì, mún gì, thích gì... thực sự ko biết. Thôi cứ để mặt cs nó trôi đi đâu thì trôi. mệt..ko muốn bận tâm, ko muốn suy nghĩ. Cứ hễ gặp bạn là đứa nào cũng hỏi mày định làm gì? cviệc ntn? why bỏ?? nói chung... ko cần thiết phải trả lời & ko cần thiết phải biết. Biết là bỏ là bỏ. Xong.
    Nguyên tuần vừa rồi, vừa hứa với Má sẽ ko đi chơi khuya, ko về nhà trễ... Nhưng mà 7 ngày con đã đi hết 4 ngày. Ngày nào về thì cũng ko trễ mà là wá trễ. Hôm thứ 5 về 1 mình sợ đủ rùi. Vậy là bữa sau kéo luôn con bạn về cho đỡ sợ. hehe.
    Thứ 7 vừa rồi nằm nguyên ngày ở nhà luyện phim. Luyện nhìu tới mức đầu óc bưng bít. Đau đầu, chóng mặt. hic. Vậy là cancel buổi đi bơi với đám. Chỉ hẹn đi Yoko. Sao ghiền đi cái chỗ nay zị ko biết. Đi hoài ko chán..hic.. Tối hôm thứ 7 đi đông lém. Mà sao zui, toàn gặp người wen. Có nhìu người bỏ DN đi lun, mình cũng gặp lun. Zị mới ghê... Nói chung dạo này phủ sóng ghê quá..hehe.. Ai cũng nói dạo này mình có vẻ vui hơn? Trẻ trung hơn & mập hơn... ???
    CN bận rộn chuyện gì đâu. Tự nhiên làm siêng đi rửa xe chi cho nó hư luôn con bình....Nói chung nhặng xị lên. Thêm cái cục chi tròn tròn của bánh xe phía sau nữa. Ko biết gọi là cái chi nhưng cái nớ phải thay mới. Lâu lâu mà siêng 1 bữa là trời cũng "tạo điều kiện" cho siêng thêm.hic,
    haizz nói chung.. cs nhàm chán trôi qua hết ngày này đến tháng nọ..vô vị
    Lại vừa cãi nhau với DOS trên DL xuống. She nói nhìu wé.. mà lâu lâu ko có việc gì làm, cãi nhau cũng vui...Nói chung & túm lại, mai sẽ họp tới tối khuya. K biết when xong vì bàn vđề này. Mời GM xuống luôn. Cả thèng sếp mới của mình. haizz Vp dạo này zui wé..toàn mấy tên bự bự bắn nhau, oánh nhau. Mình ngồi chơi, xem & enjoy. Hẹn ngày mai. Ta chỉ chọc rùi tụi mày nói nha. haha
    Ta mệt wá rùi. Ta ko có hứng để làm gì hết. Vô vị thật...Hôm qua ta gọi điện cho Mẹ mà cũng ko biết nói gì. Im lặng rồi tắt máy.. Sáng nay ta đang cảm thấy bị làm phiền nữa. Ta ích kỉ? Ta đang muốn 1 mình...Ta thương dì của ta nhưng ta ko đồng ý với her choice ngay từ đầu. Sự lựa chọn đã làm cho chính bản thân dì ta khổ, làm cho Bà Ngoại ta buồn & già thêm, làm cho mọi người trong nhà cũng lo lắng & thất vọng thêm & bi h là làm cho ta thôi ko thể ko lo lắng hơn. Ta trông cho giấy tờ của dì ta thuận lợi cho Ngoại ta bớt phải lo lắng hơn & yên tâm ra ĐN ở chung với nhà ta...
    Sao ta lung tung xèng lên vậy ko biết.
    ta khùng
    đáng thương hại thiệt
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc rứa đủ rồi đó. Đi ngủ, mai còn làm việc.
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    6.58pm mà còn chúc 1 buổi chiều tốt lành là sao??? haizzzzzzz
    Ta vừa có 1 chiều chịu đựng thì có. Tiếng Anh của người Pháp thì ko bao h hay & phê = người Mỹ được. hé.
    Zừa họp xong. Ta tức cười wé. Sao hôm qua ta nghe she nói to mồm lắm, cuối cùng she ko dám tới họp. Chuyện giữa ta & she đã xong. Vđề còn lại là của she. Hwa she đã sorry ta, vậy thì chẳng có chuyện gì để bàn. hé. Anyway, ta ko quan tâm. Dù sao she đáng tuổi làm mammy của ta, nên thôi. bỏ.
    Thứ 2: cái nhân vật mà lúc nào có cuộc họp nào quan trọng cũng muốn vắng mặt. Nói thiệt, ko đáng cho ta noi gương. He cũng ok về mặt nào đó nhưng nói thiệt... ta chưa bao h nhìn he = nửa con mắt. haha
    Thứ 3: ta đã đóng vai 1 quan sát viên giỏi. hehe. Ta cũng nói nhưng mà ta nói rất chung & ta ko đá đến quyền lợi của người khác. Vì phần của ta là của ta, ko đả động tới ai. Nhìn chung, ko gì đặc biệt.
    Còn 7 ngày nữa Resign. Ta thấy sao lâu quá.. lâu thiệt. Lâu vì chờ đợi, lâu vì muốn được giải phóng. Trong thời gian này, nhiệm vụ của ta là phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, siêng tập thể dục (1 tuần 1 lần) & tinh thần phải thật thoải mái. Lên kế hoạch mua quà cho em trai & gia đình. Cũng có nhiều việc để làm hì... ko việc gì phải mệt mỏi.
    Cố lên ta ơi..Sắp về nhà rồi. Sắp có cơ hội chăm sóc cho gia đình yêu quý của ta. Sắp được đi mua đồ ăn sáng & chăm cho em ta mỗi ngày...Sắp có thời gian để dạo biển & ăn bánh tráng tương... Sắp được ăn cơm Mẹ nấu... oh là la...
    h thì đi ăn cái gì rồi về xem phim tiếp. Còn mấy cái phim chưa xem xong.
    Tối mai có hẹn đi chơi với đám Talkative. Hứa hẹn sẽ quậy cho ra trò đây.. Ta còn có 3 tuần.
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc mọi thứ! Mệt mỏi lắm rồi! Ra đi!
  7. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn thân nói rằng: "Sống trên đời không nên thật quá mà nhiều lúc sẽ thiệt cho bản thân.". Có thể nó nói đúng, nhưng nó không hề biết rằng mình vẫn đang mải miết đi tìm cho mình câu trả lời của câu hỏi: Tại sao con người ta không sống thật với chính mình?
    Có lẽ sống thật với chính mình sẽ ko có lợi cho chính mình
  8. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cần gì và nghĩ gì???????????
    Cuộc sống đang trôi qua....
    Lãng phí...
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Oh yeahh...............Muốn hét to lên 1 cái quá.....
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    oh là là... míe ơi, có ai nói mình điên ko ko biết... yeah yeah...
    3 tờ giấy, 6 ngày phép đã được duyệt. Cú này mình đáp hơi bị an toàn áh...haha...để coi tụi nó làm gì được mình.
    HÔm nay vui quá đi mất
    16 ngày nữa...DN ơi, ngày đó đừng mưa hén...Cũng bớt lạnh chút chút đi..lạnh quá ta chịu ko có nổi đâu áh...hehehe Mới cân lại, còn có 44kg thôi, ko được 45kg nữa. Ai lấy mất 1kg của ta rùi??? huh...
    Hôm đó trời ko được mưa, ví mua sẽ bị delay, sẽ ko về đúng lúc & sẽ ko được đón nữa (sợ tốn tiền taxi thôi :P)...hehe
    chài..sao tự nhiên zui vậy ko biết...hehe
    Làm việc cái nào.. Thu xếp ổn thỏa, tuần này shopping. Cuối tuần sẽ đi chơi, đi quậy & đi yoko tiếp..Đi cả La Fenêtre Soleil với ske nữa. Hứa dẫn chị H đi mấy lần rùi mà chưa dẫn được..
    Ah, còn phải list ra danh sách những người cần gặp, cần chào trước khi về nữa...
    Duyên nợ với SG nhìu thiệt chớ....
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ngồi canh chừng!

Chia sẻ trang này