1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy buồn cười, buồn cười cho những cái thứ hiểu biết nông cạn và kém cỏi.
    Đôi khi thấy có những sự xuất hiện thật là "đúng lúc".
    Và ta thấy mệt mỏi, vì những cái giời ơi đất hỡi linh tinh.
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa nóng, vừa lạnh. Máy lạnh vẫn chạy vù vù..Đang để 24 độ..sao vẫn lạnh...
    Ăn trưa xong là thấy mệt...thôi, ráng lên. Xong cái TL ni kiếm 1 vé về ăn tết nữa nè...khà khà...
    Tiền kiếm dễ, xài cũng dễ..nói chung...easy come, easy go...mọi thứ, cái gì cũng vậy hết..
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Xong hết rồi! Nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều! Bravo e!!!!!
  4. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    còn 9 ngày nữa là về roài ... sướng ...
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Resignation letter đã send. Mấy sếp bự hơi sốc nhưng ko sao. Ta đã giải thích lý do tại sao ta nghỉ. Ngày mai sẽ họp riêng với sếp bự...Nói chung ta quý thằng sếp này lắm, nhưng ta phải có sự lựa chọn cái nào là quan trọng hơn với ta thôi. Ta phải về & ta đã quyết định. Ta phải làm. Khi nào nó có project ở DN, ta sẽ hợp tác. haha. Mà chắc là 2008.
    Nhiều việc phải làm & bàn giao. H về đi ăn & shopping 1 tí. Tối về work típ... Ráng thêm mấy ngày nữa...
    Mai là còn chính xác 2 tuần..2 thứ 4 or 2 CN nữa. vừa lâu lại vừa mau... Đang nghe bài My Valentine của Martina McBride...chút xúc động. ...
    1 chút quyến luyến góc làm việc xinh xắn & đẹp nhất công ty này... Sẽ nhớ tất cả..
    I''m gone
  6. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là 8 ngày nữa .. hô hô ... thời gian trôi qua chậm thật ...
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  8. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    còn 7 ngày rưỡi nữa .. hơ hơ .. hồi hộp quá ...
  9. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn người ta thường tìm đến bia rượu thuốc lá,mình ko fải là trường hợp ngoại lệ.
    Mặc kệ bệnh tật,sống chết có số hết,chơi tới bến đi
    chán lắm rồi!
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không hiểu tại sao có những người chẳng hề suy nghĩ khi nói nhỉ? Tình cờ thấy có người nói "Buồn vì là người gốc ĐN" ???
    .....
    Vì ko chơi sao mà hiểu nhau được ! Tuỳ cách nghĩ thôi!Ở trển cao quá ...hehe...
    Với mình bao giờ ĐN cũng là số 1 ....yeahhhhhhhhh

Chia sẻ trang này