1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị một tuần mới rồi .Nhanh quá .Tự nhiên khi nhận được những dòng chữ đó , mắt nghẹn ngào , tim run lẩy bẩy vì xúc động.
    Huhu.....xúc động quá đi mất . Cảm giác thật tự hào
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe chuyện của thằng nhóc p mà buồn cho nó! Thấy cũng thương và tội. Nó bây giờ có quyết định rồi, chỉ còn chờ thời gian và chắc là khó có thể thay đổi được lắm.
    Cố lên thằng em!
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại bị chứng mất ngủ..ko hiểu do căng thẳng hay nôn về nhà quá. Weekend mà phải work liên tục.. người phờ như con mắm nhưng lại có nguời khen là fresh..có nên tin ko nhỉ???
    Tối qua đ4 dọn hết đồ. Kêu người qua cho hết mấy thứ ko mang về. Phòng của mình giờ trống hơ trống hoắc. Nằm yên bất động. Nghe tiếng của đêm..của sự cô đơn & trống trãi. Tự nhiên nghĩ sao mình lại có mặt trên đời này nhỉ? Tại sao phải sống & tại sao phải ăn...nói chung là nghĩ đến những câu hỏi ngớ ngẩn chưa từng thấy....
    RỒi những kỉ niệm cứ hiện ra, rõ mồn một như 1 thước phim way chậm..chới với...
    Lại trở mình.. bật đèn & work tiếp... Lao vào công việc như 1 sự chạy trốn hay vì 1 cái gì mình ko rõ.. Mình thấy rất yên tâm, rất vui khi làm, khi suốt ngày cứ đọc đọc, gõ gõ...
    Sẽ ko còn bao ngày mình được bận rộn như thế này.. Thôi thì cứ vui, cứ bận rộn..cứ làm hết sức mình là ok rồi.
    Sẽ ko hối tiếc.. Đang cảm thấy lâng lâng vì 1 niềm vui ko biết gọi thành tên...
    Ta của ngày hôm nay khác với ta của ngày hôm qua.. và sẽ khác hơn với ta của ngày mai... Lúc nào cũng yêu đời hơn, tự tin hơn & biết mình phải sống như thế nào hơn... ta nhỉ?
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bu Bu vừa gởi link xem clip mới làm. hic...thấy lại mấy cái hình ảnh lúc chuẩn bị cho cái màn kịch trên lớp, cả cảnh mình ko biết bơi mà cũng sung nhảy bùm xuống sông..hic...nhớ quá...thời oanh liệt bi h đâu??????? 1 cảm giác khó tả & nghẹn ngào khi nghĩ mình đã đi qua cái thời SV rùi... phải xa SG & về lại với ĐN... cảm thấy khó chịu quá....duyên nợ với SG nhiều quá...sẽ có ngày ta trở lại... hy vọng mọi người thay đổi chút chút thôi, đừng thay đổi nhiều quá, chị em của ta..... và cả chính ta nữa chứ......
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi rã rời, nhưng rất vui vì đã giúp đc 1 người bạn Đà nẵng. Có lẽ cơ hội đến HP one more time đối với anh gần như = 0 nhỉ? Dẫu sao, nó đã cố hết sức, và kết quả 1 ngày lăn lộn ko uổng phí:)
    Thương mẹ, thương upa, thương cún, thương cả bản thân nữa. Thương và xót xa kinh khủng. Ngồi trên ô tô mà nước mắt cứ chực trào ra, lạ là lần này lại nén lại đc:)
    Còn 10 ngày nữa là đến Tết. Năm tới liệu có tươi sáng hơn năm qua ko nhỉ?
    Nó chẳng mong Tết đến gần...
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    .......
    Một trà, một rượu, một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta,
    Chừa được cái gì hay cái nấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà.
    (Tú Xương)...
    --lang thang lượm lặt, hay... hehe...sẽ ra sao nếu thế giới thiếu chị em phụ nữ nhỉ???????????????
    "1 câu hỏi lớn ko lời đám... nên đến bi h mặt vẫn chau"..............haha
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cái ở trển phải được sửa lại thế này nè
    Sọp pìng, ăn vặt, thích trai tơ
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta
    Chừa được cái gì hay cái nấy
    Có chăng chừa sọp với chừa ằn
    (Tú Tài)
    (sọp pìng: shopping, sọp: shop, ằn: ăn - viết thế đọc cho nó vần)
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 07/02/2007
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác là thời kì down nhất lại quay trở về, y như 1 chu kỳ, 1 năm 1 lần, mỗi dịp gần Tết. Down rồi sẽ up lại mà, phải ko? Nhưng chính xác là bao h nhỉ?? Sẽ phải làm chỗ dựa cho nhiều người, là kỳ vọng của bao người đấy, nên đừng có để lộ sự yếu đuối ngốc nghếch của mình!
    Cry đủ rồi, nghĩ nhiều mà toàn thấy mông lung, càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt lủn hehe. Kệ, ngủ đi thôi!!!
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    oh...bác đentai lầm... em thà "Có chăng chừa lơ với chừa ằn"... sọp thì phải giữ lại chứ...hahah
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nhức đầu..tay chân mỏi. Muốn đi bơi hay đi ngủ thôi..2 cái muốn ko ăn nhậu chi với nhau thiệt..có chăng là ko phải làm chi hết.
    Sau 1 số ngày thức khuya, nhìn mặt mình gúm quá chịu ko duoc. hic...còn ráng được 6 ngày nữa... chuẩn bị relax hay lại lao vào 1 cuộc chiến khác.. God knows.... mình ko biết.. haha
    mệt thật
    xuống dưới nhà chơi với lucky 1 lúc. lên work típ. Hôm nay có hẹn với 1 ông anh, nhưng lười quá, chắc cancel...hic..

Chia sẻ trang này