1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ngày biết được tin nó đã ko còn yêu nhưng cảm giác tức nghẹn cổ họng trong nó dâng lên ở cực đỉnh! Nó đã khóc vì cảm thấy thực sự thất vọng,những gì mà nó dành cho,những gì mà nó mong đợi! Vậy mà! Sao không ra đi luôn đi! Nó muốn xoá nhoà tất cả! Nhưng mọi việc đã không như vậy! Nó tha thứ, không phải vì sự thành thật, không phải vì nó cũng có lỗi,nó chỉ tha thứ,chỉ tha thứ vì cảm nhận được ty lớn đến như vậy! Nó nhận ty đó, mà vẫn chưa thể đáp trả như trước đây! Nhưng nếu 1 nơi nào đó,cảm thấy thật sự khôngthể thiếu,nó sẳn sàng ra đi! Nó không muốn ngán con đường hạnh phúc của người khác! Hãy để cho nó môtlần được bình yên!!!
    Chữ ký: Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em!!!
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    phù...vừa dịch xong cái mớ TL...hic. vừa send cho thằng sếp..mất ngủ cả tuần này vì nó.. nhưng cuối cùng cũng xong. H kiếm gì ăn rùi làm tiếp việc khác...chết mất. Nhức đầu & chóng mặt.. thôi ráng lên, 6 ngày nữa mà...
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã finish 1 task quan trọng:) Tự thưởng cho mình bằng việc trốn 30'' đầu h để take vài cái pic. Nhà thờ lớn đẹp quá, cơ mà mình ko bít show hàng như pie, hè hè. Kem Tràng Tiền vẫn ngon nhưng lại lành lạnh, lạnh hơn mọi khi thì phải!
    Tối lại tiếp tục tự thưởng cho mình bằng việc lượn lờ shopping, hậu quả là thêm 1 cái váy cutie đã xuất hiện trong tủ đồ của mình:-ss Tội lỗi quá!!!:(( Nhưng trà xanh sữa thì ngon ngon, ko tội lỗi gì sất:))
    Mai finish task 2 này là "yên nghỉ" đón Tết đc rồi. Hy vọng có kết quả tốt để thông báo cho mọi người:D
    Relax gần hết ngày mà TÂM vẫn ĐỘNG ĐẬY lạ lùng. Nghĩ mông lung, cuối cùng lại ra vô cùng=))
    Tự yêu bản thân mình đi. Ngủ nhé:)
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    mỏi người wé. h mới ngủ dậy. thêm 1 ngày cuối tuần cuối cùng ở SG nữa nhé. Tuần sau là miễn roài..thấy khó chịu sao á....
    thôi, bắt tay làm việc tiếp nào. cái gì cũng phải xong.
    oải
  6. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    về roài ... nhác ...
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    lâu roài không lên Net
    Hi vọng mình không là nguyên nhân của một sự hiểu lầm nào cả. Nếu vậy thì oan ức quá.......
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    26 Tết???
    Sao chẳng có tí cảm giác gì hết ko biết???
    TỐi hôm qua theo plan, đã đi ăn & đi xem Ca nhạc với nhỏ bạn. Nguyên đám kia làm ra ko kịp nên về luôn. hic. Cuối năm ai cũng busy. Tối qua được thưởng thức mấy chương trình hay thật. Vui với màn trình diễn của AC&M, thăng hoa với 3 ca khúc của Lam, hào hứng với MTV. Nói chung hôm qua là 1 show ok.
    Gặp lại 1 nhỏ bạn khác, hơn nửa năm rùi h mới gặp. Nó làm bên bank nên busy và thời gian bó hẹp hơn mình. Hic..
    Mong mỏi có những h phút vui & đáng nhớ vào những ngày cuối cùng thì có việc làm mình rất bực mình. Anyway, cho nó vào quên lãng. ... ko đáng để bực mình, bực mình sẽ thành bình mực...xấu lắm.
    Công việc đâu vào đó. H ngồi chơi, burn nhạc.. Trưa nay có hẹn với mấy nhỏ bạn bên nhà hàng của thằng bạn. Chiều nay lại bê đồ đạc về, sau lại hẹn với thằng bạn đi chơi. Còn quá trời người chưa gặp, chưa chào, quá nhiều việc chưa thực hiện được. Tgian ko cho phép. hic..
    Cảm giác lúc này là mong chờ... ko biết là chờ & mong cái gì nhỉ... chắc là mong những điều mới cho năm mới. vui để sống, sống để vui. Đời ta có vậy thôi??
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc quá! Mệt mỏi kinh khủng. Buồn nhất là ko có 1 ai hiểu để chia sẻ lúc này!
  10. dzung467

    dzung467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    giống tui ghê dậy cha

Chia sẻ trang này