1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi chính mình rằng:" Có hối hận không?!"
    Hôm nay câu trả lời là: " CÓ,THẬT SỰ CÓ!!!"
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ!??? Dở khóc dở cười! Thời gian còn lại ngắn quá, lại cận Tết nữa. Giải quyết nổi 1 đống việc như thế không???!!! Trời ơi, sao mà lắm chuyện rắc rối thế này. Đúng là người tính ko bằng trời tính. Bỏ quách hết mọi thứ đi cho khoẻ người. Tới đâu thì tới!
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ta vừa nói chuyện với chị H. Thằng em trai của con nhỏ ở chung phòng với chị H bị người ta lấy dao đâm vào mắt. Lại con mắt bên trái. Ta nghe muốn rụng rời tay chân...Ta xót quá. Lũ khốn nạn thiệt. Chơi chi mà ngu ghê rứa trời... Thằng nhóc đó lại mới 18 tuổi, bằng tuổi cu Bia chứ mấy... Trời, khốn nạn quá..sao mà xót, mà muốn chửi bậy ghê ri ko biết....
    Con mắt còn lại.
    Sẽ làm gì với nó. Đau lòng quá.. muốn nghẹt thở dù mình ko biết mặt mũi thằng nhóc đó ra sao. Nhưng thương quá..... Tết nhất tới nơi rồi... mẹ kiếp.. Cái lũ ngu nào vậy ko biết. thiên lôi quánh lũ chúng maỳ chết hết vì ngu.. mẹ kiếp. chỉ 1 hành động nông nổi mà hại nguyên cuộc đời còn lại của ngta... mẹ nó chứ... ăn cơm hay **** mà ngu dốt & ác độc vậy ko biết/// h làm sao đây. xót quá.........

    ta có chửi quá đáng ko, hình như ko...ta muốn đập vô mặt cái thằng ngu đó...mà rùi cũng được gì khi con mắt đã ko còn.. mẹ nó... làm ta nhớ cái thằng bsỹ khốn nạn đã hại thằng em ta. Ta mà gặp nó ngoài đời thiệt chứ... ta băm vằm nó ra... ta hận ghê
  4. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc nào ta suy sụp chưa?...dường như ta đã vờ đi, tự lừa dối bản thân ta nhiều quá ! ta không dám nghĩ, ta nói ta đối mặt, nhưng thật sự ta đã dám đối mặt chưa? nhiều lúc ta muốn buông xuôi, nhưng rồi lý trí ta không cho phép, ta lại vờ đi, ta nén lại..........
    Ôi, sao lúc này đây ta yếu đuối quá, ta muốn làm cái gì đó, ta không kiềm được bản thân ta nữa, có quá sức ta không? Ta lại phải tiếp tục lừa dối bản thân ta, lại phải lờ đi, để xem ta có thể đến lúc nào đây???????????? Ta bắt đầu thấm thía cuộc đời, có cần phải vậy không? Có hay không? ta cũng không muốn trả lời nữa, ... ta mặc kệ, ........
    Nhắm mắt lại, bình tâm lại, ta ơi, cố lên, cố lên ta ơi..........
  5. dzung467

    dzung467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chiều nay gặp mấy thằng bạn cấp một. í a một hồi rồi đi nhậu, nhậu tí cái thành họp lớp. Rượu vào lời ra một lúc thì tiết nuối vì mình phát hiện mình đã đánh mất một nữa của mình hồi cấp......1
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện cũ.Rồi tự nhiên vô tình lạc mất , lạc đi đâu đó rồi lại quay trở về. Buồn cười!Tại sao fải thế và tại sao?
    Cũng chẳng biết nói gì. Khó hiểu - con gái vốn thế ^^.
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Nửa năm, thời gian cũng ngắn nhỉ... đã là nửa năm rồi. Cũng chẳng có gì cả, nhưng thôi cứ xem như đã đặt dấu chấm hết cho những vương vấn và khúc mắc. Và chắc chắn nó sẽ hay hơn cho nhiều người, kể cả ta...
    Kỳ lạ thật, lúc đó, sao ta chẳng quan tâm đến, chẳng chịu tin vào những gì hiện ra trước mắt ta và vô tình ta đã gây ra một lỗi lầm. Ta không biết, thật sự ta không biết, nhưng nếu ta có biết thì chẳng biết ta sẽ hành động ra sao nữa. Rút lui trong yên lặng vẫn cố gắng tiến tới phá hoại một mối quan hệ giữa những người đang ấm êm bên nhau? Cho dù chuyện đó ít nhất cũng làm cho 2 tâm hồn phải đau khổ.
    Có một quãng thời gian ta rất thất vọng về chính mình. Khá nhiều thứ làm ta phải suy nghĩ, dằn vặt rồi cái tâm trạng đó nảy sinh ra những hành động thái độ hay câu chữ để đến bây giờ ta cũng chẳng dám nhớ, đọc lại nó. Đến bây giờ, ta đã biết vì sao nó mất đi, nhẹ ngàng hơn lúc đến. Nhiều lý do, nhiều sự việc, ta chẳng nói ra vì như thế khác nào ta bào chữa... Niềm tin đôi khi rất quan trọng, cạn sạch cũng chỉ vì người ấy chẳng tin ta. Không thể trách, ta cắt đứt tất cả cũng chỉ vì để đừng còn chút gì lưu luyến nữa. Mệt mỏi thêm mà thôi...
    Tạm biệt, quên đi... Chẳng có gì mới, chỉ là xóa tan đi cái cũ, vậy thôi...
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Phải bắt đầu lại từ đâu đây???!!! Giờ mới hiểu, động lực mới là cái quan trọng nhất trong cuộc sống. Mất động lực, mất mục tiêu, mất phương hướng chẳng biết phải làm gì nữa.
    2 ngày rồi, vẫn chưa tìm ra cách thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Thật trớ trêu, 2 ,3 lần rồi mà vẫn chẳng hiểu sao lại chẳng thực hiện được. Cứ mãi thế này ko biết đến bao giờ mới lấy lại cân bằng đây!??!!
    Cảm ơn u đã động viên trong mấy ngày vừa qua. Không có u, chắc chẳng thiết làm gì nữa.
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hic...7h dậy, chạy làm cu li cho tới h. về nhà vẫn bị Mẹ nhăn nhăn...bực mình rùi à nha... vừa làm con gái, kiêm lun vai trò của thằng nhóc, vậy mà cũng còn bị nhăn. ghét quá...
    trưa nay có hẹn ăn trưa với thằng bạn mà phải cancel...h về nhà vầy đây.... ngủ
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhìu người bị đau quá .Hic...cảm giác thật có lỗi vì ko làm gì được lúc này.Giá mà giúp được mẹ , và mọi người ...huhu....

Chia sẻ trang này