1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đúng là làm cái nghề chẳng giống ai.
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    đúng miếng ăn là miếng nhục. trốn khỏi đây, nhưng làm sao đây????
    muốn nổ tung lên được.
    như vậy là ban ơn sao? trồng lúa đến mùa gặt rồi sao? fải gặt đến tận gốc sao? đời khốn nạn thiệt. ko có gì là ko thể.
    trước còn nể, giờ thì ghet taanj xuong . fù thuỷ thời đại, mạt sát nhau đến thế là cùng.
    cố 3 năm đưọc, chỉ còn 2 tháng nữa thôi. nhưng làm sao.............trời ơi,,,,,,,,,,,,,, chỉ ước ko có quan hệ gì đến loại ng như vậy
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cái con người mình, đôi khi cũng chán ghét lắm. Nhưng bản thân là bản thân, tính cách là cả một quá trình, trách nó cũng chẳng xong, buồn nó cũng không được. Ta cứ là ta thôi, u hoài về mệt mỏi, ngu ngốc và đáng ngờ. Thế mới là ta. Cố sống thực với bản thân mình, giả tạo và gượng ép lại càng cho ta thấy mình bất lực trong thay đổi bản thân và nó lại càng làm cho mình coi khinh mình thêm nữa.
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghia! Giờ mới hiểu ra mình chỉ là 1 cái gì đó ...
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá! Đúng là cái bụng làm khổ cái thân!!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trong csống là phải bít balance. "Ng đàn ông thành đạt" trong cty mình bảo vậy. Mà nói thiệt, hẻm đi làm, chỉ đi học thôi mình cũng đã bít balance.. hô hô... Học tập vất vả thì em cũng en chơi nhiệt tình.. h làm việc vất vả, càng phải đập phá nhiệt tình hơn nữa.
    Công nhận sướng wé thì con người ta dễ sinh ra lắm bệnh tật. Ở Sg cày như trâu như ngựa, csống thì khổ cực mà sức khỏe lại dẻo dai.. haha Ban ngày đi làm, tối đi ăn chơi, đập phá... hôm sau lên cty vẫn tươi tỉnh, rùi cày bừa típ..
    h thì lâu lâu mới en nhậu, sáng dậy hẻm mún dậy...lên cty phải làm ly sữa cf mới tỉnh..huh...grrrrrr
    h đi nhuộm nâu da chút đây... mode đang là da nâu.. mà cái mẹt thì phải trắng. CÒn mình toàn chơi ngược lại, cái mẹt bao h cũng dẫn đầu về cái sự đen...hô hô...còn tay chân thì nhuộm hoài hẻm chịu nâu mà chuyển thành chaý khét...haha.. Cái néng Điện Dương hay thiệt á. :D
    nhảm chút buổi sáng ...
    lảm nhảm 1 bài nhạc của Đức Huy... tôi iu ly cf buổi sáng, iu trăng sáng ngày rằm.... tôi yêu mặc jeans và áo trắng.............
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Máy bị dính virus roài. hẻm hỉu sao lại dính. Mà cái USB hình như cũng đâu đưa ai mượn đâu cà... Mà hình như tối qua mình đưa máy cho thằng nhóc xài,,hẻm bít nó có down cái chi bậy bạ hem....gru..... máy với chả móc..bực mình, bình mực wé đi à....
  9. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng sao vẫn dấy lên sự nghi ngờ....
    Niềm tin đã đánh mất thì muôn vàn lần khó tìm lại
    .....
    Vậy mà cứ nghĩ mình đã thật sự vui vẻ và thanh thản rồi chứ!!!
    Sao khó thế?!
    Làm sao đây...........???????????
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    a đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi,có gì thì về nhà đóng cửa lại mà nói,cứ oan oan ở đây chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng

Chia sẻ trang này